Không hiểu sao từ sau khi sinh đến giờ mình trở nên ích kỷ ghê. Mình không muốn ai động vào bé của mình ngoài mình và bố nó. Mình tức giận và gắt gỏng mỗi khi ai đó (đặc biệt là MC) dạy mình cách phải chăm sóc bé thế nào. Mỗi lần mc lại gần bé hay nói gì đều liếc nhìn mình. Mà mình cũng có cảm giác mình đang canh chừng mc that. Mình lúc nào cũng trong tâm trạng bất an. Hic. Làm sao bây giờ ?
Ðề: Ghen con - Có mẹ nào giống mình không ? Hic mẹ nó quý con quá ý mà.hi mỗi người có một cách yêu khác nhau mẹ nó ạ
Ðề: Ghen con - Có mẹ nào giống mình không ? con đầu phải không mom? có thể do mom quá lo lắng cho an toàn của bé. hay trong thời kì mang thai có gặp vấn đề gì về tâm lý không nhỉ. mom cố gắng thư giãn đi, mom yêu con thì nhiều người thân cũng thương bé, hãy để mọi người được quan tâm chăm sóc bé, đỡ đần cho mom nữa nhé
Ðề: Ghen con - Có mẹ nào giống mình không ? Hì.May là e k có những biểu hiện ấy.Có thể c đang quá lo lắng chăng. Hãy thoải mái nghỉ ngơi để lấy lại sức sau cuộc vượt cạn nhé.
Ðề: Ghen con - Có mẹ nào giống mình không ? Hi, có MC và gđ đỡ đần trong việc trông con là nhất đó mn ạ, cứ 1 mình ôm con thì mình lại mệt ra, con quen hơi mẹ, đến lúc mình đi làm không ai bế được thì càng nguy đó
Ðề: Ghen con - Có mẹ nào giống mình không ? Mỗi nhà có cách chăm sóc em bé riêng, kể cả việc kiêng cữ cho các bà mẹ nữa. MC mà tâm lý thì quá sướng, còn MC mà cứ áp đặt thì 1 là làm theo nhưng ko bằng lòng, 2 là tranh luận để bảo vệ ý kiến đến cùng. Khéo léo và nghệ thuật nó ở chỗ này các mẹ nhỉ. Có mẹ nào có kinh nghiệm đối nhân xử thế với MC ko ah
Ðề: Ghen con - Có mẹ nào giống mình không ? Mỗi người có 1 cách thương yêu con riêng. Em thì khác, muốn bé hòa nhập nên cho mọi người bế ẵm thoải mái (còn bị nhắc nhở), nhưng tại bé nhà em cũng dễ gần ai hỏi là toét miệng ra nên ai cũng thích bế. Với em quan trọng là con được vui, thoải mái, được tự do khám phá nên cứ để bé chơi thoải mái, ngày thay mấy lần quần áo mà vẫn bẩn ấy chư.
Ðề: Ghen con - Có mẹ nào giống mình không ? mẹ nó có tâm lý không ai chăm con và quý con như mình ấy mà. Tâm lý nữa là sợ mẹ chồng chăm cháu không khoa học cứ ap dụng kiểu ngày xưa. Nhưng mẹ nó nghĩ thoáng và tư tưởng thoái mái lên, ông bà nào ai cũng yêu quý cháu thôi, có điều mỗi thời và mỗi người có cách chăm con khác nhau. Nhưng ông bà dạy thì ta cứ tiếp thu cái nào được thì mình làm theo cái nào không ổn thì thôi. Cũng là cháu ông bà mà với lại nên cho bé hòa nhập với mọi người, đông vui bầu không khí ấm cúng trẻ sẽ thích thú, vui và phát triển hơn.
Ðề: Ghen con - Có mẹ nào giống mình không ? Có trước em cũng thế. Nhưng ko phải tại em giữ cháu quá mà vì trc mc em bế là cháu khóc. Cứ ai làm con khóc là em ko muốn cho bế he he giờ con lớn hơn trộm vía dễ bế hơn rồi, còn theo bà Nội nữa. Hic trc bà Tắm cho cháu nó cũng La ó quá trời nên em phải tranh phần Tắm luôn. Em tắm hay bà ngoại Tắm thì con cười Khanh khách. Cũng tâm sinh lý Tuỳ giai đoạn ấy mà. Lúc nào thấy khó chịu đi uống nước hoặc đi Tắm nha bạn
Ðề: Ghen con - Có mẹ nào giống mình không ? em cũng có thời kỳ giống mn. thay vì nhờ mc, thì mình bảo chồng làm, giờ thì đỡ chút rồi. hihi, vài tháng nữa hết cảm giác ấy thôi mn ạ
Ðề: Ghen con - Có mẹ nào giống mình không ? chắc là mẹ nó mới sinh nên có suy nghĩ thế, muốn tự mình chăm chút con và ko yên tâm để người khác chăm con, nhưng suy nghĩ này fai cải thiện dần thui mẹ nó a, mình càng thoải mái thì con càng dễ tiếp xúc với môi trường bên ngoài và cũng ko lạ người, ko sau này mẹ nó đi làm ngoài mẹ con chẳng theo ai
Ðề: Ghen con - Có mẹ nào giống mình không ? Mn làm thế sau chỉ khổ mình thui,muốn bé phát triển thông minh,nên cho bé giao du với mọi ng để bé nhận thức,o quấn mẹ là điều rất tốt,nhiều khi có mỗi mẹ với bố bé đâm ra chán đấy
Ðề: Ghen con - Có mẹ nào giống mình không ? M cũng gần như thế nhưng chỉ với mc thôi còn ai cũng đc, mặc dù mc m cũng bt nhưng tại bà vụng quá nên m ko thích. Giờ cũng đỡ hơn rồi, tại ck m ko ở nhà nên mơi thế thôi.
Ðề: Ghen con - Có mẹ nào giống mình không ? em thì cứ thấy mẹ chồng bé cháu là em sôi máu lên vì từ bé tới giờ bà chẳng quan tâm tới cháu giờ thấy nó lớn lại thích gần gũi
Ðề: Ghen con - Có mẹ nào giống mình không ? Bạn này nói đúng đó em. Nếu em cứ như vậy mẹ chồng sẽ buồn đấy.
Ðề: Ghen con - Có mẹ nào giống mình không ? Tại mẹ nó lo cho con quá thôi, phụ nữ sau sinh nhạy cảm quá ấy mà