có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi chongchongtre, 23/11/2012.

  1. mekemdau

    mekemdau đặc sản vỏ ram Hà Tĩnh, Bơ sáp đắc lắc 0995833628

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    1,207
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Em ghét mẹ ck em vì bà toàn làm em ức mà khóc. Đúng hum nay mùng 3 tết mà mình đã rơi lê, ghét cả lão ck nhu nhược. Em ko cãi nhưng chống đối ngầm, ông bà bắt em về quê, e ko bảo ko nhưng nhất quyết ko về. Tết có 3 ngày, mùng 1 e đi chúc tết bên nhà ck, mùng 2 em về nhà em, thế mà bà ý bảo chỉ cho đi buổi sáng, ở đâu ra cái kiểu quản lý thời gian của em như thế, em đi chơi cả ngày luôn. Hôm nay mùng 3, em định đi chơi nốt 1 số nhà, bà ý ko cho đi. Thế là lão ck em cũng ko dám đi, ức, 2 vc cãi nhau. Lão ý bảo mẹ lão ý đúng. Her her. Em sai vì ko nghe lời mẹ lão ư, sai khi con gái út của bà đi chơi cả ngày, con trai bà nằm ngủ, bà và con gái thứ 2 ngồi nom cháu, em hùng hục ở nhà nấu cơm dọn dẹp 2 mâm khách khứa ư??? Nhà bà ý cưới em về làm ô sin chắc. Bố mẹ em trước đây chẳng bắt em làm gì, em được làm những gì mình muốn, không những bố mẹ mà ông bà, chú bác cũng cưng chiều em. Thế mà giờ thê thảm thế này. Xin lỗi chứ cứ cái kiểu bênh mẹ ý thì e cũng ko thèm nói chuyện với. Giờ chỉ có 1 câu là hối hận, nếu có quay ngược lại thời gian thì em sẽ ko lấy lão ý, trước đây thấy nghe lời bố mẹ là ngoan giờ mới thấy tởm, nhu nhược thế làm được cái gì chớ. 30 tuổi đầu đi chơi tết mà cũng phải xin phép mẹ, có lẽ số mềnh nó thế rùi, đành chấp nhận sống chung với lũ vậy.
     
    Đang tải...


  2. Mai_Mit

    Mai_Mit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Mình đây thì nghe bà chửi đổng từ hôm 29 chỉ vì tội mình đem đồ biếu mẹ đẻ và đi trả tiền bạn nên không sang nấu nướng cho bà. Bà vu khống mình đi chơi. Trong khi đó mình 1 mình 2 đứa con nhỏ, chồng thì về quê. Mẹ tranh thủ bắt con lớn trông con nhỏ ngủ để đi chơi ư? Mà lúc đấy ai cũng bận cong đít làm gì có thời gian mà đi chơi? Mình mệt quá, không cãi nhưng cũng buông xuôi.
     
    chongchongtre thích bài này.
  3. physics.hnue

    physics.hnue Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    7,400
    Đã được thích:
    1,832
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    đọc đi đọc lại vẫn thấy bài này của chị hay, lời ít mà ý nhiều :))
    em chưa lấy chồng nhưng nhìn nhiều cảnh mẹ chồng nàng dâu xung quanh mình, đa số là khổ, số ít thì sướng.
    giờ ngồi lót dép hóng. sau này về nhà chồng còn biết xử. nhưng với kiểu của em thì chắc cũng chả chịu khổ đc :p, em là chuyên gia cãi, chả nhường nhịn ai bao giờ, mặc kệ sai đúng, cứ ko theo ý mình là cãi, mong là sửa dần đc tính :p
     
  4. hanyen

    hanyen Sữa & Đồ Chơi 0973373361

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    5,406
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    em cũng ghét nhất kiểu chồng nhu nhược, em đây thì cứ dọn xong việc em lại lượn sang nhà ngoại, em cứ lẳng lặng đi rồi lẳng lặng về chẳng xin phép gì cả
     
  5. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,986
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    e cũng ghét chồng nhu nhược lắm, đang huấn luyện ông chồng e đây ạ
     
  6. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,311
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Cái đề tài này cũng thú vị ghê nhưng em chứ có ck nên ko chia sẻ gì đc
     
  7. tit248

    tit248 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2013
    Bài viết:
    2,324
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    em cũng chie vì chuyện này mà 2vc cãi nhau ngay lúc giao thừa. chán hẳn các mẹ ạ.
     
  8. linhnhungnb

    linhnhungnb Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/10/2013
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    tự nhiên nay lại đọc được topic này, mình vừa cãi lại mẹ chồng xong. Chồng mình uống r*** vài nơi ( tóm lại là bộ đội r*** uống tính lít) về chả hiểu mẹ con nói nhau làm sao. chồng trong cơn say khùng khứu chửi nhau với mẹ.bà bảo mình :" con nhung mày nhớ ngày hôm nay mày về bảo ông bà ngoại từ nay nó lên ko cho uống r*** nữa, tao có biết tao ko cho lên nhà ngoại nữa xong" nghe có bực không chứ, mùng 5 tết lên nhà ngoại nhà mình có ai là r*** chè đâu, uống gọi là còn khi về tiếp tục uống các nơi. mà cho dù do lên nhà mình uống say thì bố mẹ mình ai là người cầm r*** đổ vào mồm đâu, lớn rồi tự ý thức uống hay không uống. mà nói lúc đó có cả thằng con rể của bà ở đấy, vậy là mình nói luôn
     
    chongchongtre thích bài này.
  9. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,239
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Tại mẹ chồng em dễ tính nên những lời nói như các chị nói thì với nhà em chỉ là thể hiện quan điểm thôi. Ko coi là cãi :D.
     
  10. chongchongtre

    chongchongtre Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    đề tài này lâu ko có mẹ nào vào chia sẻ up lên cho hot tý nhé
     
  11. chongchongtre

    chongchongtre Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    các mẹ ơi ! chuyện làm dâu sẽ là muôn thuở mà chúng ta ko thể thay đổi.Suy cho cùng có 1 câu mà ai cũng biết nhưng ko phải ai cũng làm được là " nạt mềm buộc chặt" mình vẫn phải nhẹ nhàng. Mà muốn giữ hòa khí trong nhà thì mình phải nhịn, khi nào sóng yen bể nặng thì nói chuyện với chồng, chồng sẽ chủ động nói chuyện với mẹ. Mình cãi là mình thiệt, không khí gia đình căng thẳng. Thôi thì mình nhịn và thua 1 tý mà vui vẻ thì đó lại là cái được. cố gắng ko chấp nhau câu nói thôi. kinh nghiệm s au 5 năm làm dâu là giờ: không nên nói gì. cố gắng nhìn vào mặt tốt của những người sống quanh mình để thấy nhẹ lòng mình hơn. như thế tốt cho mình trước, mình không phải bực bội không phải khó chịu. cười nhiều các nàng dâu nhé
     
  12. Uniform Shop

    Uniform Shop Thịt bò khô nhà tự làm

    Tham gia:
    29/9/2009
    Bài viết:
    3,323
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    773
    Re: Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    còn kinh nghiệm sau hơn 7 năm của tớ là kiểu gì cũng chết, chẳng nói thì bảo là cứ lì lì ra, nói thì bảo cãi. Quan điểm của tớ bây giờ là kệ, điên lên thì tớ cũng phải cho ra ngô ra khoai, mình nhịn nhiều thì "địch"càng lấn tới, tất nhiên là ko nên quá đáng quá thôi. Tớ cũng phải vứt hết mọi thứ khỏi đầu cho thảnh thơi và đấu tranh cho vị trí của mình. hihi
     
    xuka_tong thích bài này.
  13. xuka_tong

    xuka_tong Hàng xách tay UK

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Re: Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    đồng ý với qd của mẹ này.mihf nhiều khi coi như k nghe thaady mặc dù nói sag sarg ngay cạnh mih,nhưng là sẽ bị ghét thôi.bà mc thì tính đồng bóng, k biết suy nghĩ sâu xa,hay tự suy diễn, thì theo các mẹ mih chiều theo kiểu j dc, k nói j thì cag nghĩ mình ddugs, bó tay. Lần nào k chịu đc mình nói thì mồm bà ấy gào nhiw cái trống r tự nghĩ ra đủ thứ rồi gán cho mình, bó tay, chịu, mồm mình ko to mà át lại đc, h là mc tập 1 nhug nghĩ lại ức chế lắm
     
  14. phannguyenthanhmai242

    phannguyenthanhmai242 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/7/2011
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Tốt nhất là không có tâm sự tâm siếc gì với mẹ chồng cả, mình thì chẳng có ý gì đâu, nói chuyện rất có ý cởi mở, tình cảm với mẹ chồng. Vậy mà bà lại đi để bụng, thậm chí hiểu thành ý khác rất tai hại, sau đó đi nói với người khác chứ không thẳng thắn bày tỏ quan điểm của bà với mình ngay lúc ấy. Lúc ở với bà thì nhiều lúc mình cũng ức chế, có khi không nhịn được to tiếng với bà, và lúc đó chẳng nghĩ được cái gì đâu. Sau đó thì vợ chồng mình ở riêng, có thời gian cho mình suy nghĩ lại tất cả, những bức xúc lắng xuống, mình cũng nghĩ được nhiều điều, mình có cái đúng , cái sai, mẹ chồng cũng vậy, rồi cũng có lúc thấy thương bà. Suy cho cùng, chỉ có không sống với nhau mới không có xung đột thôi.
     
    thongoc2212 thích bài này.
  15. lehang1507

    lehang1507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/6/2013
    Bài viết:
    1,606
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    chắc giải pháp tốt nhất là sống riêng ra thật. xa thơm gần thối mà. Chả mẹ chồng nào thương con dâu như con đẻ, và chả con dâu nào thương mẹ chồng như mẹ đẻ. Có thương bằng trời thì cũng xuất phát từ hai ng xa lạ. mà ng xa lạ thì không thể như khúc ruột được
     
  16. baoanland

    baoanland Thành viên mới

    Tham gia:
    25/10/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Mình thấy nếu sống chung thì cãi vã với mẹ chồng là chuyện chắc chắn có. Mình đây sống riêng mà tết nay còn bị mâu thuẫn với MC. Bởi vì cái tính MC mình sống không thật, hay đóng kịch trước mặt con cái. Thế nên mình tức lên, sầm sì mặt không nói gì với MC. Thế là lục đục trong nhà. MC tức giận chửi mắng ầm ĩ nhưng mình im lặng rồi 2 vợ chồng ra về. Nhưng rồi vì chồng mà mình phải chấp nhận gọi xin lỗi MC dù mình biết mình không sai. Vậy đấy, nếu mình nói thật, sống thật những gì mình nghĩ đối với MC thì bị nói là ghê ghớm, không ngoan. CÒn nếu mình im lặng, coi như câm điếc thì mọi chuyện sẽ yên ổn, có điều mình sẽ rất khó chịu trong người. Thôi thì chịu phần thiệt cho mình thì sẽ không mất gì, gia đình êm ấm. Đấy là kinh nghiệm của mình. Đừng dại gì mà làm tới với MC. Rồi người bị tổn thương là mình mà thôi
     
    chongchongtre thích bài này.
  17. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,239
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Em thấy chính xác. Rút kinh nghiệm thôi. Năng nói năng lỗi.
     
  18. megauyeubocoi

    megauyeubocoi Tập đi

    Tham gia:
    6/4/2012
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Em cũng sau vài lần tâm sự với mẹ chồng cho mẹ con tình cảm, và kết quả của sau vài lần ấy là thề lần sau ko bao giờ tâm sự tâm siếc gì cả.
     
  19. thongoc2212

    thongoc2212 Bỉm giá rẻ -0984.648.696

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    MN nói chuẩn men, em cũng đúc rút ra đc nhiều điều sau những lần " tâm sự" cùng mc, tốt nhất cái j cần nói hãy nói
     
  20. thanhngoc2012

    thanhngoc2012 Lương Y Như Từ Mẫu

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    3,760
    Đã được thích:
    507
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    em ít cãi lắm cứ lặng yên cho yên nhà yên cửa.Không vừa lòng để trong bụng .
     

Chia sẻ trang này