Mơ về một ngôi nhà trang hoàng lộng lẫy, ước mơ trở thành một doanh nhân tài giỏi và còn vô vàn điều khác nữa.....Hình như mọi thứ lần lượt bị xóa nhòa bởi thời gian. 1 năm, 2 năm rồi 10 năm..., thời gian hết nhấn chìm rồi lại cuốn phăng đi tất cả để đến lúc này chỉ còn là một hoài bão vô vọng. Nếu các mẹ đã từng ấp ủ 1 ước mơ thì hãy cố gắng vun đắp chắt chiu cho nó chứ đừng để như mình nhé!
mỗi người ai chẳng có 1 hay nhiều ước mơ hả chị? Em thì cũng như chị , mơ ước nhiều lắm nhưng vẫn chưa đâu cả. Chị đừng buồn vì chị vẫn còn có nhiều cơ hội để thực hiện nó mà.
Cuộc sống thật tẻ nhạt nếu không có ước mơ. Khi ước mơ, người ta sẽ thấy hạnh phúc và càng hạnh phúc hơn khi ước mơ ấy lại trở thành hiện thực. Mỗi người một ước mơ, một đam mê khác nhau. Nó là thứ mà ai cũng chất chứa và ấp ủ cho riêng mình. Có những ước mơ đơn giản, có những ước mơ to lớn, cao cả. Có ước mơ trong tầm tay, nhưng cũng có những ước mơ vượt khỏi tầm với của mỗi người. Hạnh phúc khi được ước mơ vậy tại sao chúng ta không mơ ước? Hãy không ngừng vun đắp cho ước mơ của mình mọi người nhé!
Chúng ta ai cũng có nhiều ước mơ thật đấy, nhưng nếu mình không biến ước mơ đấy thành mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đấy thì sẽ mãi mãi nó chỉ tồn tại dưới dạng ước mơ thôi. Mà đã là ước mơ thì mãi mãi không thể nào với tới được.
Tớ cũng từng ước mơ thật nhiều, nhưng tóm lại cũng chả đạt được mấy. Nghĩ nhiều lúc cũng buồn, nhưng rồi lại AQ tự an ủi mình rằng cuộc đời này có bao giờ tròn trịa đâu, cũng chẳng có gì là hoàn hảo cả. Nên thôi, cứ được đến đâu hay đến đó
Để tôi kể cho mọi người nghe một câu truỵên vui nhá (nếu admin thấy không hợp chủ đề thì hãy xoá đi). Câu truyện thế này: Một buổi trưa im ắng, vắng vẻ. Đột nhiên, có một tiếng kêu thất thanh: "Bớ người ta... hiếp dâm..hiếp dâm...". Mấy anh bảo vệ hấp tấp chạy lại nơi phát ra tiếng kêu cứu đó. Chỉ thấy một bà cụ già đang ngồi trên ghế. Thấy lạ, một anh bảo vệ hỏi: bà vừa kêu la đấy ư? Vâng. Bà ta đáp. Ở đây không có ai cả, sao bà lại kêu la như vậy? Bà già móm mém đáp: "Ở đời, ai chẳng có một ước mở". !!!
Mình ước mơ nhiều lắm, những gì mình mong ước thật giản dị chứ chẳng có gì cao sang hết. Mình chỉ có cảm giác rằng thời gian trôi đi nhanh quá khiến những ước mơ mình từng mong mỏi như đang dần đóng lại trước mặt. Nhưng dù sao mình đã đạt được ước mơ lớn nhất trong đời : có 1 người chồng yêu thương chiều chuộng hết mực và 2 nhóc ngoan hiền. Dù có cho mình hàng ngàn lời ước nguyện thì sẽ chẳng dại gì để đánh đổi 1 ước mơ gia đình hạnh phúc.
Mình cũng mong được như bạn Thảo nguyên đấy , mình mới có 1 gái nhỏ thôi nên phải ước mơ để có thêm 1 thằng cu tý ! Chúc cho mình được như bạn đi !
cuộc sống thì phải có mơ ước,đó là cái đích thúc giục chúng ta không ngừng phấn đấu để đạt được.Nếu như cuộc sống chúng ta không có ước mơ thì có lẽ chúng ta sẽ sống không có mục đích,không biết mình sống về cái gì không biết sống để làm gì nhi? Em đã từng đọc được một câu nói rất hay:" nếu như bạn mơ ước một diều gì đó thì chúa không mang đến cho bạn kết quả mà chỉ tạo ra cho bạn cơ hội để tự bạn cố gắng đạt được nó" Vì thế em không ngừng cố gắng để biến cái mơ ước bình thường, nhỏ nhoi của mình thành hiện thực
mình thì lại rất vô tư, mọi người thường bảo lên chức mẹ rồi mà cứ như đứa trẻ con vậy. Chẳng ước mơ gì hết huhu vậy mới chán đời chứ.