Ðề: Mọi người chú ý khi đi chùa Hương nhé! Đợt cô bạn em đi chùa Thầy. lúc đang vào lễ có 1 người nhờ đỡ tay để đặt hộ lên, hồi đầy bạn em nó cũng biết gì đâu, người ta nhờ thì mình giúp, ai dè nó vừa chạm tay vào thì bà ấy lăn đùng ra bu lu bu loa lên là ai cho động vào lễ của bà ý làm bà ý mất lộc rồi đủ kiểu... bạn em nó biết ngay là bị lừa ùi... cố giải thích nhưng cũng chẳng ai giúp được, họ nhìn cũng sợ, hội bạn em đi 5 người mà cũng đành chịu vì bà này là dân bản địa. Sâu đó nó phải đền 50k >>> nhớ đời luôn. Nói chung nghe kể xong em cũng haizz, giờ đi đâu cũng phải cảnh giác cao độ
Ðề: Mọi người chú ý khi đi chùa Hương nhé! Thanks chị. Em đánh dấu lấy kinh nghiệm. Giờ ở đâu mà chả có chặt chém hả chị? hic. Bị chặt chém ở Sầm Sơn mà em nhớ đời luôn.
Ðề: Mọi người chú ý khi đi chùa Hương nhé! e cũng đang hóng vì cuối tuần này cả ngõ e đi chùa Hương đây...giờ ở đâu cũng thấy chặt chém với móc túi lộng hành mọi lúc à...đi đâu cũng fai đề phòng....
Ðề: Mọi người chú ý khi đi chùa Hương nhé! like cho chủ thớt, chùa Hương năm nào cũng có " vụ" hết cả
Ðề: Mọi người chú ý khi đi chùa Hương nhé! Những nơi đền chùa lễ hội đông người làm sao tránh được điều đó
Ðề: Re: Mọi người chú ý khi đi chùa Hương nhé! mình thấy các chùa chiền đợt lễ tết có nhiều chuyện chán lắm, người ta chộp giật để kiếm tiền của du khách
Ðề: Mọi người chú ý khi đi chùa Hương nhé! Hic..mình cũng đi Chùa Hương rồi, nói chung la bị chặt chém ghê lắm, mình vẫn nhớ lần đó vì đường xuống núi đông quá, bọn mình không đi cáp treo mà tự đi bộ xuống, do đông quá, mọi người đi cũng khó, có mấy người bán quán bên đường mới bảo là đi đường tắt xuống núi nhanh lắm không đông mà dễ đi này nọ, thế là mấy đứa mình nghe theo vì nghĩ xuống được nhanh là tốt rồi, thế là họ thu 3k/1 người đi xuống, tường thế nào đường thì xấu, toàn rác mà chì đi được có 1 đoạn là lại ra chỗ tắc, chán với những người trên đó luôn..hic
Ðề: Mọi người chú ý khi đi chùa Hương nhé! Vấn nạn chặt chém ở Chùa Hương thì đã là bệnh kinh niên. Năm nào cũng có và năm nào cũng vẫn tiếp diễn. Thôi thì mình phải chủ động mặc cả rõ ràng mọi thứ ngay từ đầu để tránh bị hớ. Quê ngoại em ở đây. Dì em chuyên bán buôn sắn dây luộc và củ từ, khoai lang cho các cửa hàng bán trong chùa. Họ mua thì rất rẻ mà giá vào đến chùa thì đội lên gấp mấy lần. Nhà em bao nhiêu năm nay đi Chùa đều phải hẹn đò người quen từ trước. Về đến nơi là có vé, có đò luôn. Kinh nghiệm là các mẹ hay đi thì nên lấy số điện thoại của 1 nhà cố định. Cứ chuẩn bị đi thì hẹn trước, mặc cả giá rõ ràng. Là người làng nên có mấy điểm em xin chia sẻ cùng các mẹ. Thứ nhất, trong các quán hàng họ thường bán chè củ mài, hoặc bánh, kẹo củ mài. Thực ra chỉ là quảng cáo thôi. Không có củ mài thật đâu các mẹ nhé, củ mài giờ rất hiếm. Thứ hai các mẹ hay thấy bán mơ Chùa Hương. Mơ Chùa Hương thì nổi tiếng thơm, ngon. Nhưng đa số mơ các mẹ thấy bán ở đây đều là mơ của Sơn La ạ, mơ Chùa Hương giờ cũng chỉ còn rất ít. Dân chủ yếu để lại làm quả biếu chứ không có bán đại trả đâu ạ. Thứ ba nữa là bột sắn. Bột sắn các mẹ thấy họ bán rất nhiều đó thường được làm từ củ sắn tầu, nhìn thì rất đẹp mắt, trắng phau phau, nhưng các mẹ không nên mua nhé, vì ăn thì không có chất như bột sắn được làm từ củ sắn dây, thậm chí ăn nhiều còn có thể bị say nữa. Thứ tư là nhiều mẹ đi Chùa, lùng mua bằng được rau Sắng. Đây là loại rau chỉ mọc tự nhiên ở trong núi, đặc sản của Chùa Hương, dân chưa trồng được và chỉ có 1 mùa trong năm. Nhưng đa phần rau bán trên đường lên hoặc xuống núi đều không phải rau Sắng thật đâu ạ. Chỉ là 1 loại rau giống như thế thôi. Họ cũng bán mấy trăm k/1kg như rau thật. Loại rau này thì cũng không phải quá hiếm, nếu tin tưởng thì nhờ lái đò mua hoặc có người quen mua hộ thì các mẹ vẫn được ăn đúng món đặc sản này. Năm nay em chưa đi, đang bảo chờ vài hôm cho bớt đông rồi đi. Chúc các mẹ có buổi hành hương thuận lợi.
Ðề: Mọi người chú ý khi đi chùa Hương nhé! em thì chưa được đi chùa Hương lần nào, không biết năm nay có cơ hội được đi ko nữa.
Ðề: Mọi người chú ý khi đi chùa Hương nhé! Các mẹ đi chùa Hương nếu đi lần đầu dễ bị chặt chém, nhưng nếu có người quen thì khỏi lo, vì dân chùa Hương hầu như ai cũng biết nhau. Ngày trước em không biết, cũng vô tư đi như thế, không tìm hiểu trước. Đi đò thì bị xin thêm tiền, ăn uống thì 50K/bát phở, vừa đói vừa không ngon. hic. Giờ lấy chồng chùa Hương rồi nên người quen có ai đi chùa Hương em đều dẫn đến tận đò, dặn dò người nhà chồng lái đò, ăn uống nhà em nên cũng đỡ. Các mẹ trong diễn đàn mình có đi thì ới em, em dẫn đi khỏi lo chặt chém, cứ đúng giá vé thôi ạ. Ăn uống ngủ nghỉ cũng người nhà em, yên tâm lắm. Số điện thoại em là 0939065909, em tên Mây, sinh năm 87 cho tiện xưng hô ạ. Ngoài ra các mẹ có nhu cầu mua rau sắng, mơ rừng,... - đặc sản chùa Hương hay gì thì alo em, em lấy cho các mẹ giá rẻ, rau tươi, ngon chứ đừng mua vớ vẫn, rau không ngon mà có khi còn bị cân thiếu, đội giá gấp 2 nữa cơ.
Ðề: Mọi người chú ý khi đi chùa Hương nhé! hôm qua họ hàng bên ngoại nhà em đi chùa Hương thì em nhớ không nhầm là 50k/người vé thắng cảnh còn tiền đò chỉ dưới 80k/người thui.phở ở đó 30k/bát(đi vào trong quán mà nhìn nước rửa bẩn lắm ạ).Ak hôm qua mới mùng 4 thui mà cách cửa động tầm chục mét mà đông bẹp ruột,trời thì nắng mà cứ 10 phút mới nhích được 1 bước
Ðề: Mọi người chú ý khi đi chùa Hương nhé! Mình đi vãn cảnh chùa và đặt tiền lộc mang về thôi, không kẹo bánh, không đồ chơi :V chơi vui vẻ, gọn nhẹ xong về
Ðề: Mọi người chú ý khi đi chùa Hương nhé! Đầu năm hội chùa Hương năm nào cũng thế chị gái ơi, hihkihk
Ðề: Mọi người chú ý khi đi chùa Hương nhé! Mn ơi hôm mùng 4,5,6 đông kinh khủng thật đó, còn giờ đỡ hơn rồi. Còn giá vé thắng cảnh là 50K/người, giá vé thuyền đò là 35K/người, nhưng nếu đi không có người quen thì thường bị lái đò xin thêm tiền, hic. Các mẹ đi tốt nhất là liên hệ trước, có người quen dẫn đi thì không bị chặt chém, không bị xin thêm tiền, mà ăn uống thì ăn ở nhà dân, ngon, bổ rẻ, sạch sẽ chứ ăn quán như mn không bị chặt chém là may rồi đấy. Có người đi về còn bỏa 50K/bát phở lèo tèo vài sợi cơ. Nhà em ở ngay ngã tư chùa Huơng, các mẹ đi có gì alo em ra đón, đỡ lo chặt chém. Mà ăn uống bố mẹ em nấu cho, tùy theo yêu cầu, thích ăn bao nhiêu tiền 1 suất thì báo để bố mẹ em đi chợ, đỡ nhất khoản vệ sinh an toàn thực phẩm đấy ạ. Khách quen đến nhà em còn nhờ bố mẹ em mua gà, luộc gà, nấu xôi cho họ mang lên chùa lễ nữa cơ ^^
Ðề: Mọi người chú ý khi đi chùa Hương nhé! e đi hồi tháng 3 năm ngoài cũng không đông lắm, mọi người cứ thích đi vào ra tết đông chết đi được ấy, thôi thư thư đi vừa đỡ đông, vừa thư thái sao phải vội. đi chùa mà quan trọng là thành tâm. đi cũng đẹp lắm, thích nhất là được đi thuyền
Ðề: Mọi người chú ý khi đi chùa Hương nhé! em cũng thấy mấy nơi lễ hội thì chặt chém tưng bừng rùi, đi lễ mà thấy vất vả đi lại, chen chúc, lên mua đồ lễ cũng hết tiền
Ðề: Mọi người chú ý khi đi chùa Hương nhé! sang tuần sau e cũng đi đây , vào học hỏi kinh nghiệm các chị ạ
Ðề: Mọi người chú ý khi đi chùa Hương nhé! cũng một phần là do ở đó công việc hàng ngày họ gần như không kiếm dc mấy, nên chỉ mong chờ vào những dịp lễ như vậy thì mới có miếng cơm manh áo chứ