Ðề: Thói quen của các bà mẹ hạnh phúc em có thói quen véo mà con trai rồi thơm, thế là zai nhà em cũng học theo...nhưng mà ko véo nhẹ nhàng như mẹ))......chúc các bà mẹ luôn hạnh phúc
Ðề: Thói quen của các bà mẹ hạnh phúc Thật may là mình đang có các thói quen này, công nhận là cảm thấy hạnh phúc thật, chắc chắn có lúc buồn nhưng lại lấy lại thăng bằng rất nhanh. Mọi người thấy hoàn cảnh của mình thì nghĩ mình vất vả, số mình khổ, nhưng bản thân mình lại luôn cảm thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người khác.
Ðề: Thói quen của các bà mẹ hạnh phúc Được làm mẹ là một hạnh phúc rồi. Biết bằng lòng và phấn đấu vì điều đó, bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn nhiều.
Ðề: Thói quen của các bà mẹ hạnh phúc Em thì đang vướng nhất cái đầu tiên vì con quấy, chưa đi trẻ nên ông bà già cả rồi trông cũng vất. Hôm nay sinh nhật bà ngoại chỉ cho đi chơi 1,5 tiếng với chồng còn lại chồng phải về trông con còn em đi đâu thì đi =)) âu cũng hạnh phúc chán
Ðề: Thói quen của các bà mẹ hạnh phúc Đúng rồi, nhà tớ ở gần ông bà ngoại, nhưng ông bà ngoại còn bận hơn cả mình nữa ý. Con mình thì nghịch. Đi đâu 2vc cũng phải tha nó đi.
Ðề: Thói quen của các bà mẹ hạnh phúc em sẽ cố gắng xem mình có thể thay đổi đc vài điều để hp hơn không nữa, mong năm mới thật nhiều niềm vui tới với mọi người
Ðề: Thói quen của các bà mẹ hạnh phúc Hu hu giúp việc chưa lên , tớ quay cuồng qusa ..................................