Chào cả nhà.. xin phép các ADM, em cũng không biết lập 1 topic ts riêng ở box này có đúng nữa không ah.. Nếu không phù hợp mong các AD có thể chuyển giúp em sang chỗ nào thích hợp hơn được ko ah Vì nick lập cũng lâu rùi nhưng em ít vào diễn đàn nên chưa hiểu lắm mong mọi người thông cảm! Em tạm thời để vậy, muốn xin một góc của LCM để trút ts của riêng mình vào đây! Rất mong là không làm phiền tới các mẹ...! Thanks all!
Ðề: Mẹ độc thân nhưng mẹ yêu con là đủ! Trời mưa! Giá như trời cứ mưa to đi thì cảm giác sẽ dễ chịu hơn nhiều! Cứ mưa như thế này sao mà thấy ảm đạm quá...! Thật sự là muốn ở bên cạnh mẹ trong những ngày mưa như thế này.. nhưng..! Đúng là cuộc sống, không phải điều gì mình muốn là có thể làm được. Ta sống đâu chỉ nghĩ cho riêng mình bản thân được đâu Giá như xã hội này đừng đặt ra những cái mốc được gọi là chuẩn mực để đánh giá đạo đức và phẩm hạnh của một ai đó...! Cảm xúc lẫn lộn... -------------------------------- Mẹ àh! Con gái của mẹ tồi tệ lắm phải không? hơn 20 năm được mẹ nuôi ăn, học và lớn khôn... Nhưng đến khi ra trường chỉ một điều mẹ mong ở con là nhìn thấy con thành đạt và hạnh phúc... thế mà con cũng không làm được. Chưa báo đáp được gì cho mẹ mà con chỉ toàn mang nỗi buồn về bên cạnh mẹ thôi. Lời xin lỗi con chẳng thể thoát ra nổi mỗi khi ở bên cạnh mẹ, chỉ biết những giọt nước mắt con chẳng thể ngăn nổi, cổ họng con nghẹn đắng lại. Con biết, mẹ chưa bao giờ trách móc con bất kỳ một điều gì cả... Ngay cả đến bây giờ, khi con đang ở trong hoàn cảnh như thế này nhưng mẹ cũng không một lời mắng mỏ. Mẹ vẫn quan tâm lúc con thấy mệt mỏi, mẹ vẫn im lặng và chỉ dặn dò con nên suy nghĩ cho kỹ mọi chuyện. Mẹ có biết, giá như mẹ cứ mắng mỏ, trách móc con thì con sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn không? Giá như mẹ hãy nói rằng "Con là đồ bất hiếu" ------------------------------------------------- Nhưng mẹ ah! Mẹ cũng hãy yên tâm ở con gái của mẹ nhé...! Con không yếu đuối.. con sẽ cố gắng để vượt qua mọi chuyện!
Ðề: Mẹ độc thân nhưng mẹ yêu con là đủ! Có chuyện buồn hãy nói hết ra với một ai đó để đc chia sẻ cho nhẹ lòng bạn ah. Chúc bạn sớm tìm lại đc niềm vui trong cs!
Ðề: Mẹ độc thân nhưng mẹ yêu con là đủ! cố lên bạn...................................................................
Ðề: Mẹ độc thân nhưng mẹ yêu con là đủ! bạn cứ nói hết ra cho nhẹ lòng, để năm mới vơi bớt nỗi buồn đi. mong rằng bạn sẽ mạnh mẽ hơn trong cuộc sống sau này (u)
Ðề: Mẹ độc thân nhưng mẹ yêu con là đủ! Cảm ơn mọi người ah! Thật ra em cũng chưa hiểu về diễn đàn nhiều và hình như cũng chưa quen ai ở đây nên cũng chưa biết liệu viết ra những tâm sự của mình ở đây có phù hợp không Em chưa từng nghĩ mình sẽ là một bà mẹ độc thân như bây giờ.. Cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Nhưng cuộc sống mà, khó lường trước được mọi chuyện. Sắp sang tuần thứ 12 - nghe đọc thông tin trên mạng em thấy nói đó là tuần quan trọng để xem đứa bé trong bụng có vấn đề gì không làm em tự dưng thấy lo lắng lắm khi mà bên cạnh lúc nào cũng chỉ có một mình! Những ngày tháng trong trạng thái vui thì cũng có những buồn và mệt mỏi (vì nghén) cũng không ít.. em không biết liệu có ảnh hưởng gì tới con mình không Chưa bao giờ làm mẹ và cũng chưa bao giờ học làm mẹ, dù cũng tìm hiểu thông tin qua mạng nhưng em vẫn rất muốn được các Mẹ ở đây cho em một số lời khuyên. Em mang bầu bây giờ cũng bắt đầu bước sang tuần thứ 12 rồi nhưng vẫn bị nôn nhiều lắm, không biết liệu có thuốc gì uống để hạn chế nôn được không ah? chứ cứ ăn rồi nôn ra hết thế này, cả ngày em chỉ muốn uống vài cốc nước đường cho xong thôi. Sợ ăn lắm Không biết như thế có ảnh hưởng gì tới em bé không ah?
Ðề: Mẹ độc thân nhưng mẹ yêu con là đủ! một cô gái dám nói ra nỗi lòng của mình trước nhiều người, bạn sẽ trở thành một cô gái mạnh mẽ
Ðề: Mẹ độc thân nhưng mẹ yêu con là đủ! Cảm ơn b nhé! Vì có những ts mình ko thể giữ mãi 1m nhưng cũng rất khó để có thể nói ra với những người thân xung quanh nên mình đã chọn nơi đây để có thể chia sẻ
Ðề: Mẹ độc thân nhưng mẹ yêu con là đủ! Chúc em gái 1 năm mới có nhiều may mắn. Niềm vui sẽ quay trở lại thôi
Ðề: Mẹ độc thân nhưng mẹ yêu con là đủ! Vâng, e cảm ơn Bố Ong nhé Chúc gia đình và bé luôn mạnh khỏe, may mắn và nhiều niềm vui trong năm nay nazz!
Ðề: Mẹ độc thân nhưng mẹ yêu con là đủ! Con ah! Mẹ khoẻ, nhưng hôm nay mẹ buồn, rất buồn vì người mà sau nay có thể con sẽ gọi bằng bố và cả những người mà sau này có thể con sẽ gọi là ông, bà hoặc là không. Họ lấy quyền gì ra để yêu cầu mẹ? Họ lấy quyền gì ra để đòi hỏi mẹ? Con là con của mẹ - thế thôi cũng đủ rồi. Mẹ chẳng cần một đám cưới nữa, mẹ cũng chẳng cần một gia đình hoàn hảo như đã từng mơ nữa... Chỉ cần họ thôi tạo sóng gió, thôi tạo áp lực để mẹ có đủ sức khỏe đợi chờ ngày con ra đời là được! Mẹ đã làm hết tất cả những gì có thể ở bản thân rồi, và họ là người đã từ chối mẹ con mình. Thì sau này sẽ chẳng có lý do gì để trách móc mẹ con mình được. Uhm.. họ vẫn mong ước một cô con dâu theo nghiệp sư phạm - xin lỗi mẹ không làm được điều đó. Uhm... họ vẫn mong ước một cô con dâu xinh đẹp - xin lỗi con yêu - mẹ cũng không làm được điều đó. --------------------------------------------- Chồng ah! Chồng có thể bỏ rơi 2 mẹ con để làm một người con ngoan của bố, mẹ. Nhưng xin chồng đừng bao giờ thốt ra câu nói "hay là bỏ" - Đó là câu nói cay nghiệt nhất trên đời và em không bao giờ muốn nghe từ người mà mình yêu thương. Vợ không ép buộc chồng phải vì 2 mẹ con mà cãi lời bố mẹ. Vợ không đòi hỏi gì ở chồng hết. Gần 2 năm qua và đứa con là món quà lớn nhất Thượng đế đã ban tặng cho mình - thế mà... ------------------------------------------------------ Xin lỗi con yêu! Vì mẹ không thể cho con một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Nhưng mẹ hứa sẽ yêu con và vì con bằng cả trái tim này!
Ðề: Mẹ độc thân nhưng mẹ yêu con là đủ! Mong em mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn này, đừng suy nghĩ nhiều để thai được khỏe em nhé!
Ðề: Mẹ độc thân nhưng mẹ yêu con là đủ! lamchame là nơi chia sẻnhunwgxg buồn vui hằng ngày. Hãy chia sẻ theo cách của bạn
Ðề: Mẹ độc thân nhưng mẹ yêu con là đủ! Cảm ơn các chị, các mẹ nhé Em sẽ cố gắng vì con em, vì nó hok có tội gì hết
Ðề: Mẹ độc thân nhưng mẹ yêu con là đủ! ở trên này các mẹ cũng thân thiện và dễ chai sẻ lắm, bạn mở lòng chia sẻ vs mọi người sẽ nhận dc nhiều lời khuyên bổ ích và nhẹ nhõm hơn đấy
Ðề: Mẹ độc thân nhưng mẹ yêu con là đủ! Dạ vâng..! Tại em bây giờ cũng không được sống gần gia đình, người thân mà cũng chưa có kinh nghiệm trong chuyện này nên cũng lo lắng nhiều.. muốn lên đây đọc những thông tin, chia sẻ của mọi người nữa để biết đường mà tự chăm sóc bản thân và con nữa. Mong mọi người giúp đỡ nhìu ah. Hì
Ðề: Mẹ độc thân nhưng mẹ yêu con là đủ! E cũng chúc Memit và gia đình như vậy nhé Luôn hạnh phúc, khỏe mạnh!