Chỉ nên hát cho con bài " ba là xúc xích bò....." thôi . Chứ 2 bài sau này đừng có hát cho con mà chỉ hát cho ...nhau nghe thôi. Vậy nên trước khi post mình đã bảo là bài này để tham khảo mà.
He he ! trang này là của các Bố các mẹ mừ ! các cháu làm sao bít mà vô đây được ! hic ! Mình hát cho nhau nghe thui ! Thỉnh thoảng mệt mỏi thấy mấy bài củ chuối của các bác hay ra phết đấy chứ ! ai ủng hộ xin giơ tay nào!
Hahaha the nay moi biet cac me nha ta gioi van nghe van gung qua!!! Đấy là em mới phát hiện ra đấy thôi chứ các mẹ trong LCM con nhiều nét khuất về.....già mới thể hiện đấy :lol:
Tết đến không tiền ...vui chi tết ? Xuân sang sắn hết ...hỏi ăn chi ??? Tết đến đua nhau ..mổ lợn Xuân sang gạo hết ...hỏi ăn gì ????
Thứ 2 la ngày đầu tuần Sư hứa cố gắng ăn chay thứ 3, thứ 4, thứ 5 ngày nào sư cũng thịt CHÓ thư 6 rùi đến thứ 7 Sư ra ngóng tới ngóng lui chủ nhật cả chùa đều vui Vì có sư nữ về
Bài này đã cũ rồi... Như có ông già đi tàu bay bằng giấy Quần ống loe bằng cái bánh xe bò Ông ta đeo kính râm và đồng hồ Senkô Ông ta đeo huy hiệu Cụ Hồ, hút thuốc lá Điện Biên Việt nam, chè đỗ đen, Việt nam, chè đỗ đen
Đã rất nhiều lần tui muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ vê` những người công nhân cực khổ đã làm ra nó. Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện. Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Ðừng vi` lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những người khác các bạn nhé, nào chúng hãy nâng ly va` 1, 2,3 dzô....
Sếp không thích nhân viên vì: Nhân viên mới thì không biết làm việc. Còn nhân viên cũ thì lại biết cách không làm việc.
- Alô! Con Ếch nhỏ của anh à? Hoàng tử thông minh của em đây. -Không! Tôi là ông chủ đầm lầy. - Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không à? - Khỏe để đánh nhau với ai ? - Dạ...cho cháu hỏi Hằng có nhà không ?? - Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à? -Dạ, dạ...ý cháu là Hằng có ở nhà không ?? - Nếu không thì sao? - Thì...Hằng đi đâu ?? - Ðến cơ quan rồi. - Bác cho cháu số điện thọai của Hằng được không ạ?? - Nó có nhiều số lắm. - Bác cho cháu xin một số thôi ạ?! - 8... -...8 rồi...mấy nữa ạ?? - Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà.? - Dạ...là một số điện thọai kia ạ?! - Ðược, vậy thì....8765432. Chỉ có điều thứ tự sắp xếp thế nào thì tôi không nhớ !!!!!
Kết cục của câu chuyện: Thế rồi Hoàng Tử đã có 1 happy ending: cưới được công chúa ếch. Tết Âm lịch năm con Cún Bính, Hoàng Tử đến chúc Tết ông chủ đầm lầy. Sau 2 chai Vang Zồn (tên nôm của John Vàng), Hoàng Tử hỉnh mũi, nhớ chuyện cũ và cầm ly lên: - Đứng trên cái mặt ruợu mà nói, con thật bố, bố phải gọi con bằng cụ chứ đừng có lơ mơ! :lol: :lol: :lol: chuyện chưa chấm dứt...
Tình yêu như chó với mèo Yêu nhau một lúc mèo trèo lên cây Chó nhìn cặp mắt thơ ngây Dậm chân xuống đất: Mẹ mày xuống không? Mèo cười: Đồ chó lắm lông! Bà đếch xuống đấy đồ không biết trèo Chó ta nhìn thẳng mắt mèo: Mày cứ khinh bố bố trèo cho coi! Cha mày ngã xuống thì toi Chó tao lẩm bẩm: thế thôi kệ mày! Chả thèm cái đồ mặt dày, gọi thì chẳng xuống thế này thì thôi Dại gì cố đấm ăn xôi Nhỡ đâu ngã xuống thôi rồi đời trai!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Các bác ơi hình như đây là tình yêu đồng giới có phải không ạ? Hình như mấy bác làm bác sỹ gọi theo chuyên môn là Gay/PD, dân gian gọi nôm là xăng pha nhớt! :lol: :lol: :lol: :lol: