Tranh luận: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi Hoàng Mai118, 16/5/2013.

  1. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    Trời mưa, hôm nay lại lọ mọ, và lại có cảm hứng để viết. Hy vọng cảm hứng nó không tụt giữa chừng

    Điều thứ 3: Hãy làm mọi thứ bằng chữ tâm của mình.
    Các cụ có câu, ác giả ác báo, đời cha ăn mặn đời con khát nước......mọi thứ đều có luật nhân quả- em tin vào luật nhân quả đó.
    Hồi bé tí teo, thỉnh thoảng ở quê lại có những người" ăn mày" chống gậy đến xin ở các nhà.
    Hồi bé tí teo, vẫn hồn nhiên chạy theo các anh chị lớn hơn để trêu đùa những người đó
    Một lần khi cả hội trẻ con đang mải mê cười đùa, trêu ghẹo 1 bà cụ cũng đã già, chân đi khập khiễng. Mẹ đi làm ruộng về gặp cảnh đó, thế là mẹ mời cụ bà vào trong nhà ngồi, bật quạt, rồi mời cụ uống nước. Hỏi cụ có đói ko, mẹ lấy bát cơm nguội với 1 ít đồ ăn đưa cho bà cụ. Bà cụ ăn rất ngon lành- em nhớ rất rõ, vì bà cụ ăn hẳn 3 bát cơm đầy, rồi sau khi bà ăn xong, bà cảm ơn và còn rơm rớm nước mắt.
    Sau khi bà cụ đi khỏi. Mẹ nói với em
    - Tại sao con lại trêu đùa bà cụ?
    + Tại vì con thấy mọi người cùng làm như thế
    - Bà cụ có lỗi gì với bọn con sao?
    + Dạ ko mẹ ạ
    - Thế bọn con có thấy vui khi trêu bà cụ như thế không?
    - Nếu bà cụ ấy là người thân của con thì con có làm như thế không?
    + Con....cũng ko biết mẹ ạ
    - Nếu đến nữa mà con già rồi, không may con rơi vào trường hợp như thế, con sẽ thế nào...?
    ........
    Từ đó, không bao giờ dám trêu đùa như thế nữa. Và dần nhận thức được, mỗi lần nhìn thấy người ta được ăn cơm, được uống cốc nước, thấy vui vui( hồi đó thì ...cũng chưa hiểu hết đâu ạ)

    Khi còn bé, thỉnh thoảng có đi cùng bố mẹ và mọi người đi mua củ sắn ở ...xa lắm ( hồi đó nghĩ là xa, chứ khoảng độ 20km thôi ạ). Buổi trưa khi chuẩn bị đi về, thì có đi qua 1 trại trẻ mồ côi, khuyết tật. Cứ tò mò, ko hiểu tại sao các bạn í ko biết nói, ko có tay....
    Mẹ giải thích" khi sinh ra, các bạn ấy bị khiếm khuyêt về cơ thể". Các bạn ấy ko được đi chơi như con, ko tự ăn cơm được như con, ko được sống cùng bố mẹ....các bạn ấy thiệt thòi hơn con rất nhiều. Lần sau đó, khi mọi người đi tiếp nữa, con bé nằng nặc đòi đi theo, và không quên mang theo " cô chàng- búp bê bằng tre, rồi chiếc khăn voan- thứ mà đứa trẻ con nào cũng thích"...để tặng các bạn í.

    Khi lớn lên, đi học. Làm lớp phó học tập. Nhiệm vụ là ngày nào cũng phải kiểm tra bài các bạn xem các bạn có làm bài đầy đủ chưa, có thuộc bài không. Có một bạn trong tổ 2, luôn luôn thiếu bài, rồi làm sai, rồi sách vở thì lấm lem. Ngày nào cũng nhắc nhở bạn í, rồi quát bạn ấy, rồi mách cô giáo. Bạn ấy bị phạt phải đi trực nhật sớm cả 1 tuần. Lúc cô giáo phạt xong, bạn ấy rơm rớm nước mắt. Lúc đó, thấy hả hê lắm " đáng đời đồ lười biếng". Mang chuyện về kể với mẹ. Mẹ có hỏi về bạn ấy
    - Thế bạn ấy học thế nào
    + Cũng có vẻ hay phát biểu mẹ ạ
    - Thế bạn ấy có hay thiếu bài tập ko
    + Đợt trước thì ko, nhưng đợt này thì ngày nào cũng thiếu, hôm trước bạn ấy còn nghỉ học cơ
    - Con có biết nhà bạn ấy ko
    + Con chưa vào nhà bạn ấy, nhưng mà con biết khu nhà bạn ấy ở

    Mẹ, đúng là mẹ của con.......thật sự là mẹ quá tuyệt vời mẹ ạ.....)- Đang viết nhưng mà ứ kìm lại được

    Mẹ chở và hỏi thăm đến nhà bạn. Thì ra gần 1 tháng rồi bố bạn bị tai nạn, một mình mẹ bạn phải chạy ngược xuôi lo tiền. Bạn thương mẹ nên sớm tối đi bắt cua, bắt ốc...để giúp mẹ..
    Thấy ân hận vì đã trách bạn, đã mắng bạn
    Theo lời khuyên của mẹ, thế là cả lớp xúm vào làm kế hoạch nhỏ giúp bạn.Ở lớp thì sẽ hướng dẫn bạn để bạn làm bài tập thật tốt, để về nhà bạn có thời gian để giúp đỡ bố mẹ.

    Bạn ấy, đến bây giờ đã rất tốt, rất tốt, và rất khá- cảm ơn ông trời đã không phụ công sức, sự cố gắng của bạn ấy

    Khi đi làm, công việc chỉ 1 phần liên quan đến những gì đã học...còn lại là kỹ năng mềm, là tự tìm hiểu, là tự mày mò.
    Công việc cho ta tiếp xúc với nhiều người, nhiều tính cách, nhiều suy nghĩ.
    Công việc cũng đôi khi khiến cho ta......bị đẩy lên 1 đỉnh nào đó.....nếu ko cẩn thận sẽ rơi xuống đất ngay

    Hic, đang viết tự nhiên lại ...hết cảm hứng........
     
    Đang tải...


  2. huyen91083

    huyen91083 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2009
    Bài viết:
    2,220
    Đã được thích:
    844
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    Chị ơi, giờ phải lên kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013 rồi ấy chị, sang t6 rồi.
     
  3. germany

    germany Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    1,430
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    mình cũng hay đề ra mục tiêu, kế hoạch nhưng chưa bao giờ thực hiện đc.....phục bạn quá.
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  4. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,696
    Đã được thích:
    6,047
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    Bài viết rất hay và cảm động , đúng là có đi , có học mới biết được cuộc đời còn có nhiều cái mà ta chưa nhìn ra .
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  5. yeu-chong-con

    yeu-chong-con Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/3/2012
    Bài viết:
    1,068
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    Sắp hết 6 tháng đầu năm rồi mà mình cũng chưa tiết kiệm được bao nhiêu. Giờ chắc phải tính toán cho kế hoạch 6 tháng cuối năm vậy. Nói chung mình không phải là người hai lập ra được một cái kế hoạch dài hạn cho mình cho nên giờ vẫn chưa đâu vào với đâu cả.
     
  6. hoangbin

    hoangbin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    hi, tháng 6 rồi đây, có mẹ nào hoàn thành chỉ tiêu chưa, tớ thì không tiết kiệm nổi 100k ấy chứ
     
  7. bombenco

    bombenco Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/7/2013
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    hâm mộ em gái quá :X Chia sẻ thêm về việc tiết kiệm chi tiêu và cách quản lý tài chính cho các chi em hoc hỏi dc ko?
     
  8. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    Dạo này lu bu quá, với lại sức khỏe ọp ẹp quá chị ợ.
    Hy vọng sang năm mới, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn ah
     
  9. bombenco

    bombenco Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/7/2013
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    Sức khỏe đỡ chưa em? Càng đọc những điều em chia sẻ càng thấy quý em :X Cố gắng lên, chắc chắn em sẽ còn thành công hơn nữa. NHớ thường xuyên cập nhật topic chia sẻ đấy nha :X
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.

Chia sẻ trang này