Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Những câu nói đáng iu quá, còn nhóc con nhà mình thì nói " màu vàng ông già" thay cho "màu vàng lông gà"...
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con còn bé nhà mình thì nhiều lúc cũng hơi kute tí. Nhưng đánh yêu lắm cơ. Đúng là làm bố mẹ mà nhìn thấy con lớn nhanh và đánh yêu hạnh phúc lắm các bạn nhỉ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Nhiều câu nghe bé nói cũng phải phì cười vì sự ngộ nghĩnh của bé!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hì đúng là ngộ nghĩnh trẻ thơ. Có những câu hỏi mà người lớn ko biết phải trả lời ra sao nữa
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé hàng xóm nhà mình mới học lớp 1, mẹ là cô giáo dạy lớp 3 ở trường đó. Một hôm mẹ cháu được nghỉ buổi chiều nên để cháu ở lại ăn cơm với các bạn, còn mẹ cháu về nhà. Bé bảo mẹ: "Trời ơi không có mẹ thì trưa nay con "lại mất ngủ" rồi" Nghe yêu quá cơ ý. Cứ mỗi lần mẹ định đánh cháu do ham chơi, không chịu học hay gì đó là cháu lại mếu máo ôm lấy chân mẹ rồi bảo: Mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên đời. - Nghe thế ai còn nỡ lòng nào đánh nữa cơ chứ! @@
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Con gái mình biết nói sớm, hồi 18 tháng đã nói sõi rồi, buổi tối mình hay gọi bố bé đi móc màn, hôm đó có bạn trai của cô bé đến chơi đang ngồi dưới nhà, bố bé cũng ngồi tiếp chuyện, mình bảo bé thôi con ơi đi ngủ nào thế là bé dõng dạc gọi " Anh Khiêm ơi lên móc màn", cả nhà cười vỡ bụng luôn. Bé lại có tật sờ ty mẹ, trước mặt mọi người con gái cũng dõng dạc nói " mẹ Hoa ơi mẹ cho con mượn cái ty con chơi một tý cho nó vui vẻ nào" Lớn lên tý, có lần ăn chuối, bé nghịch bóc hết vỏ ra rồi cầm quả chuối ăn, trơn quá cứ trượt liền gọi mẹ: " mẹ ơi quả chuối này nó cứ ngã ý" Bây gờ con gái 5 tuổi rồi, thỉnh thoảng mẹ cho đi giao bỉm cùng, thấy ngồi đằng sau tự đóng kich: " A anh Xuân bắc ah, mình đến đầu ngõ rồi nhé, anh ra nhận bỉm nhé, bỉm dùng thế nào nhớ cho mình biết nhé..." bó tay, con học thuộc lời mẹ hay nói với các cô từ bao giờ ý,
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Cháu mình lúc 4 tuổi thì khi mẹ ốm lại đưa phong bì cho mẹ và nói con chúc mẹ nhanh khỏi bệnh
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con bé nhà bạn ngộ ghê, mình có cu connhưng mới 1 tuổi, bao giờ mới đến tuổi nói sõi nhỉ?
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nhà mình thì có lần nhìn thấy mẹ đang ăn thì bé bảo "sao mẹ ăn nhiều thế?"
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Chuyên nhà chị gái em: Mẹ: Sau này con làm gì? Con: Con làm chú bảo vệ ( vì chú í rất oách) hoặc : COn làm bán hàng siêu thị ( vì trong siêu thị cái gì cũng có) Hoặc : Con làm sửa xe máy... Nhà chả có ai ước mơ làm kĩ sư, bác sĩ hay giáo viên cả
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Cu con nhà mình hơn cu nhà bạn 5 tháng (T10/2012), bây giờ cũng mới chỉ đang bi bô tập nói thôi, đá bóng mọi người dạy hô " vào" em k nói được em toàn hét lên là " ra", đồng nghĩa với từ em hay hét chị là "ra" nếu chị cứ đứng chắn trước mặt em,hihi. Nói chung cuộc sống bây giờ thật quá chật vật, áp lực, về nhà nghe thấy con bi bô tập nói thấy bao mệt mỏi tan biến, nhưng những lúc con ốm, nói k nghe lời thì cũng mệt hộc bơ chứ chẳng chơi mn nhỉ?
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Nhà m thì. Con gái bảo: bố tối nay bố ngủ với con!. Bố bảo: không bố k thích ngủ với con gái!. Con bảo luôn: thế sao bố ngủ với mẹ.trời!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con bé nhà mình thì đang tập nói, mấy hôm trời lạnh hơi sốt, nên mỗi lần thấy mẹ mang cháo đến là nói ngay " trốn trốn trốn trốn", rồi tay che mắt, chạy thẳng một mạch. nhìn vừa yêu vừa thương
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Nhóc nhà mình hôm nọ đi công viên về kể chuyển cho bà nội nghe như này Con: Hôm nay con đi công viên con nhìn thấy con hổ đấy bà nội ạ. Bà:con nhìn thấy con hổ đang làm gì. Con:Con thấy con hổ đi ra,rồi lại đi vào đi ngủ luôn ạ. Bà: Sao con hổ lại đi ngủ. Con: Chắc con hổ nhìn thấy con sợ quá nên đi ngủ luôn ạ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nhà mình sinh tháng 7/2012 (đẻ non 2 tháng) cũng đang bi bô tập nói, xem đá bóng thấy mọi người hét "Vào" thế là từ đấy thỉnh thoảng ku cậu lại hét " Và..." hihi. Rồi biết lùa gà "huột huột" đáng yêu quá cơ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con bé nhà mình giờ toàn kêu tên hai con cún trong nhà không thôi, dạy nhiều từ thì không nói, cứ chăm chăm kêu tên hai con cún mãi, mà nghe ngọng nghịu thấy thương quá
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Nhóc nhà mình thì rất hài hước nhé, thỉnh thoảng nhóc ấy lại nhảy chồm chồm lên và nói tại sao bố mẹ cưới mà không mời con, con giận bố mẹ lắm, thế là vc mình chỉ biết nhìn nhau cười , đôi lúc bố nhóc có giải thích, nhóc thấy êm tai và nói Vậy À.