Mình thế này là sướng hay khổ????

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hạt đậu nhỏ, 12/2/2014.

  1. Hạt đậu nhỏ

    Hạt đậu nhỏ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/2/2012
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    43
    Mình kể hoàn cảnh của mình ra đây cho mn và nhờ mn oánh giá thử xem mình là con dâu sướng hay khổ .
    Mình lấy chồng đc 2 năm, có 1 con trai 1 tuổi rưỡi. Chồng mình cưới mình xong, mua 1 căn chung cư gần nhà bố mẹ mình để ở. Sau 1 năm , mình sinh em bé nên bố mẹ chồng cùng vào ở và trông cháu . Bình thường mình dậy lúc 6h để nấu cháo cho con và dọn dẹp rồi đi làm, trưa về cũng nấu cháo cho con xong rồi đi làm luôn, chiều về thì cũng công việc nhà con cái này nọ đến 8h là xong hết. Lúc đó mình sẽ nằm chơi với con hoặc dẫn con qua nhà ngoại chơi.
    Tuy nhiên , trong nhà ko phải lúc nào cũng yên ổn. BMC mình ko đc thân thiện lắm với BM mình, vì 2 nhà gần nhau nên BM minh cũng hay qua chơi ( chủ yếu là thăm cháu) nhưng MC mình hay có thái độ ko hòa nhã với mẹ của mỉnh, nhiều khi cùng một vấn đề ấy người khác nói thì ko sao nhưng bà ngoại nói thì phải nói lại ngay , có lẽ là do tâm lý cạnh tranh thường thấy ở đàn bà. Cho nên về việc này mình cũng ko thoải mái. Gần đây, con mình bị ốm, bà nội đổ ngay tại bà ngoại cho đi chơi nhiều quá mà nòi trc mặt bà ngoại nên bà giận bảo rằng ko sang nữa. Tết vừa rồi , mặc dù 2 nhà chỉ cách nhau vài trăm m , BMC cũng đợi đến mùng 4 mới qua nhà mình chúc tết , còn nhà mình đã qua từ mùng 1 . Mâc dù việc trong nhà gia đình bên mình cũng giúp bên nội nhiều thứ như : chồng mình ốm , con mình ốm, em chồng ốm, xin việc cho em chồng, sửa nhà... gia đình mình đều tham gia giúp đỡ nhiều. Lúc giúp ấy thì thấy BMC mình niềm nở với Mẹ mình lắm còn xong lại trở lại thái độ như cũ.
    Cũng dịp vừa rồi , tết mình bị ốm nằm bẹp mất mấy ngày, dọn dẹp nhà ko gon gàng, dậy muộn . Cũng phải nói là mình cũng dậy muộn lắm, 7h có khi 7h 30 mới dậy, vội vàng chuẩn bị quần áo đi làm luôn ko kịp nấu ăn cho con, trưa về cũng mệt qá lăn ra ngủ , như vậy chắc là khoảng 1 tuần thì hôm qua đã bị phàn nàn. Bảo mình ko chăm sóc con cái nhà cửa, bảo mình lười, luộm thuộm, hay đi chơi suốt. Mình bức xúc lắm , vì mình hầu như toàn ở nhà với con , chỉ khi nào đi làm or có dịp đặc biệt mình mới trốn đi qua nhà bạn hay bố mẹ ngủ 1 chút vậy mà nói mình như thế. Với lại dù ở gần nhà bà ngoại nhưng mình cũng ko mang con sang nhà ngoại chơi nhiều vì sợ mẹ chồng ở nhà 1 mình buồn, thỉnh thoảng lại rủ mc đi chơi, đi mua sắm cho vui ,trong khi con bà ( chồng minh và em gái) và BC mình chẳng bao giờ quan tâm đến MC mình thế nào cả.

    Nói chung mình có thể chịu khó 1 chút, ko cãi lại, chiều ý mn 1 chút nhưng mình ko thik việc giao tiếp của BMC với nhà mình, ko đẹp ko hay chút nào ... cũng vì thế mà em gái mình dạo này rất bực bội, mình về nhà than với nó 1 chút nó lại bảo chị sống thế khổ , chị phải phản kháng lại đi chứ , bố mẹ ko yên tâm vv...vv mình chẳng bik mình so với mn thế là sướng hay khổ và có nên phản kháng lại hay chưa.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hạt đậu nhỏ
    Đang tải...


  2. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    Mn nên nói thẳng những suy nghĩ của mình cho Mc để Bà rút kinh nghiệm.
    Những gì khúc mắc nên nói hết chứ đừng để trong lòng,có thế người nào sai mới biết mà sửa mn ạ.
     
    Hạt đậu nhỏ thích bài này.
  3. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,691
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    cũng chả thế bảo em sướng hay khổ mà em chưa biết vin vén gđ và mqh giữa 2 bên thông gia cho hòa hợp thôi
     
    Hạt đậu nhỏ thích bài này.
  4. stydecor

    stydecor Quần Triumph 25k, Áo 130k

    Tham gia:
    11/3/2013
    Bài viết:
    2,812
    Đã được thích:
    348
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    sướng hay khổ do bản thân mình thui ahj,... hihihi. em nghĩ đơn giản vậy ahj,
     
    Hạt đậu nhỏ thích bài này.
  5. khanhcun

    khanhcun Hàng mỹ authentic

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    3,725
    Đã được thích:
    781
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    sướng khổ là do mình cảm nhận thôi, quan trọng là giữ hòa khí trong nhà êm ấm đc là tốt rồi. còn bmc thì ko thay đổi đc đâu, họ sống sao thì kệ họ, ko phải ai cũng tốt, cũng tử tế và biết điều đâu. nói ra có khi lại thêm mâu thuẫn mệt người. sống với bmc cứ im im mà sống cho đc việc, đừng có để mình phải nhịn nhục hay bị coi thường ko ra gì, còn ko cho qua đi
     
    Hạt đậu nhỏ thích bài này.
  6. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    Để nói là sướng hay khổ thì thật khó. Nhà cửa đàng hoàng, sinh con đầu lòng con trai, lấy chồng gần...bấy nhiêu là sướng. Nhưng trong cuộc sống gd lại phát sinh nhiều điều bực bội khó tránh khỏi. Thôi thì mình là phận con, cứ nhịn đi 1 tý mẹ nó ạ. Còn cũng nên góp ý với BM đẻ. Ko hợp với BM chồng thì cũng nên hạn chế qua lại thôi để đỡ gây hiều lầm. Mình ở giữa, làm thế nào cho đẹp cả đôi đường và chính bản thân mình thấy thoải mái là đc.
    Tớ làm dâu 10 năm nhưng với Tớ BMC hay bố mẹ đẻ là 1 thôi. Ko nên phân biệt quá.
    Chúc bạn và gd năm mới hạnh phúc và gặp nhiều may mắn!
     
    Hạt đậu nhỏ thích bài này.
  7. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    Đừng nghe em gái nhé, bạn đang có một CS lý tưởng mà nhiều ng không có... Lấy chồng vẫn gần nhà để thăm nom bố mẹ... Nhà chồng ổn, bạn đang có một mối quan hệ tốt với MC đấy( tâm lý của con dâu như vậy rát khéo)
    Còn khi bạn ốm nên chưa làm vài việc cỏn con đó , mc có vài lời như vậy có sao đâu?. BMC sang nhà bạn muộn một chút cũng vẫn là sang thăm rồi- sao cứ phải 1-1 làm cho rắc rối.
    CS của bạn , em bạn đáng ra phải hóa giải sao cho hai bên thân thuộc thì chị mình mới ko vất vả.
    Khi thông gia gần vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định, người ta vẫn nói thân nhau lắm căn nhau đau là thế mà
    Mình cũng giống bạn về nội ngoại ... Nhưng mọi thứ rồi đâu vào đấy vì mình đều cố nói tốt cho cả hai bà thôi, như vậy còn hơn là ko bằng lòng nhau... Bạn đang có CS tốt đấy, đừng nao núng nhé...
     
  8. thuyan16388

    thuyan16388 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    1,152
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    Lựa hôm nào mẹ chồng vui. Rồi nói chuyện với mc thử đi bạn
     
    Hạt đậu nhỏ thích bài này.
  9. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    Thực ra ko phải là BMC không tốt mà do họ hay ích kỷ lo xa, sợ con dâu coi thường rồi lấn át họ .
    cho nên cứ xù lên trước là vừa.Khổ là ở chỗ đó nên mới xảy ra việc cho mọi người tạo thành vấn đề muôn thủa
    Ai cũng luôn thủ thế, rồi ai cũng hỏi thăm: con dâu này thế nào? mẹ chồng ấy ra sao? Quan hệ đó càng hay bị soi xét nên càng ngày càng sinh ra khoảng cách giữa hai người thân của anh chồng trẻ- loay hoay giữa một người chăm bẵm mình từ lúc lọt lòng và một người vợ yêu thương mình từ nay cho đến già!
    Chung quy là chỉ khổ anh chàng này nhất- bạn đặt mình vào vị trí ấy sẽ có cái nhìn dễ dàng hơn.
    Người Việt thì hay lo cho con đến già, càng hay mâu thuẫn - cho nên ai tự lo đc nên ở riêng là tốt nhất...còn ở cùng nhiều lúc bạn đặt mình vào vị trí bạn đang là vợ của anh trai bạn, BMC là bố mẹ bạn, bạn sẽ thấy đc một góc nhìn thoáng hơn!
    Bạn định như vậy cũng là khôn khéo đấy chẳng nên căng thẳng mệt lắm- CS đang còn phải lo bao việc rồi bạn nhỉ?
     
    Hạt đậu nhỏ thích bài này.
  10. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    hỏi nhỏ chị nhé :Đã khi nào chị ....xù lông với con dâu chưa chị ơi.:)?

    Khéo như chị thì con dâu sướng phải biết ,ít nhất không đau đầu như nhiều mẹ than thở trên này(có em nhé)
     
    Hạt đậu nhỏ thích bài này.
  11. vankhanhchau

    vankhanhchau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2011
    Bài viết:
    5,989
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    Bạn như thế là sướng rùi bạn hả, nên vun vén cho 2 bà mẹ gần gũi nhau nữa là ok thôi.................
     
    Hạt đậu nhỏ thích bài này.
  12. Hạt đậu nhỏ

    Hạt đậu nhỏ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/2/2012
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    em hôm nọ bị nói xong cũng chán và ức chế nữa nên nhắn tin nói với chồng. Chồng của em bây giờ đi làm xa mãi 1 tháng mới về 1 lần . Bình thường ông ấy vô tư lắm nhưng nghe e than thở thì lại có vẻ áy náy , lo lắng mãi. Thỉnh thoảng lại nhắc nhở em phải gọn gàng, đi ngủ sớm để dậy sớm rồi thì chịu khó chút vì bm già rồi khó tính. Em nghe chok nói vậy thì lại nguội xuống rồi cũng xuôi theo ý các cụ chứ llúc đầu nghe em gái nó nói cũng bốc hỏa ghê lắm
     
  13. Hạt đậu nhỏ

    Hạt đậu nhỏ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/2/2012
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    Cũng ít người đc hòa hợp như chị :)
    cho em xin bí kíp với ạ.
     
  14. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,572
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    nói chung là mẹ nó vẫn còn sướng vì có nhà gần bố mẹ đẻ, như vậy là cũng được an ủi phần nào, hơn nưa ở với bmc thì thường ko tránh được xung đột thế nên đòi hỏi sự khéo léo của mẹ nó để tránh 2 bên ông bà không hòa hợp nhau. Cứ suy nghĩ lạc quan lên mẹ nó ạ
     
  15. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    Chị chẳng biết thế nào chứ ngay từ khi về làm dâu chị đã coi BMC như BM mình. Chị toàn gọi là bố mẹ thôi. Ít khi gọi là ông bà lắm. Cũng thoải mái tâm sự những khúc mắc với BMC. Nhất là khi thấy ko hài lòng về chồng lại than thở với BMC kệ thái độ của BMC thế nào ko cần biết. Cũng có lúc ông bà ko hài lòng về mình cái gì đó nhưng mình cũng phải tự khắc phục thôi Em ạ. Ko ai là hòa hợp dc hết mọi thứ nhưng mình cứ nghĩ thoáng 1 chút. Giờ các ông bà già rồi đôi khi khó tính, mình cứ NHỊN là xong hết.
    Ngày c khó khăn c còn thẳng thừng xin tiền bố chồng để làm ăn. Nói chung là c đc nhờ nhà chồng nhiều. Ông bà cug tốt tính nữa, 2 nàng dâu ai cũng đc MC chăm sóc cả. Vì vậy nhiều lúc tự bản thân thấy mình còn nhiều thiếu xót với BMC.
     
  16. hamy89

    hamy89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    Cuộc sống như bạn đang la niềm mơ ước của nhiều người rồi, Hãy vun vén cho hạnh phúc nhé. Cố lên.
     
  17. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,431
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    Sướng - khổ đan xen mn ạ, thôi cứ nghĩ mình có cái hạnh phúc, may mắn đi.
     
  18. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,986
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    lấy chồng mà nhiều vấn đề phát sinh ghê mn nhỉ
     
  19. phannuhue

    phannuhue Phấn nụ Kiềm dầu- Trị mụn

    Tham gia:
    11/7/2012
    Bài viết:
    6,276
    Đã được thích:
    1,193
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    Mẹ naỳ nói chuẩn vì không phải ai cũng là người biết điều hết và cũng thay thay đổi được nên nhiều khi mình cũng phải tự thích ngi và lựa để sống thôi. Chúc mn bình an
     
  20. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,057
    Đã được thích:
    3,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    mỗi người sướng 1 cái và khổ 1 cái. ko ai sướng hết và cũng ko ai khổ hết mẹ nó ah :)
     

Chia sẻ trang này