Chính ra tôi cũng hay lượn qua lượn lại topic này phết nhưng chẳng biết buôn gì vì thấy các bà Rồng ở đây đảm đang tháo vát quá, ngoài đi làm còn đảm đương bao nhiêu là việc. Riêng tôi thì chỉ có đi làm rồi về chơi với con, chẳng được việc gì nữa :mrgreen: Hiện tại time của tôi thì nhiều (ít nhất là cho đến lúc nằm ổ). Ngồi thì không ngại vì ở cơ quan tôi không có việc gì cũng phải ngồi cần mẫn chăm chỉ ... như đang làm việc thật ý nên lướt web, chát chít thoải mái. Thôi để tôi tình nguyện vào đây "trực" topic này để thỉnh thoảng "lôi" nó lên vậy .
Ôi bà làm ở đâu mà sướng vậy? Thế tập 2 nhà bà là giai hay gái? con gái lớn nhà bà cũng bằng con lớn nhà tôi đấy, thế có mè nheo mẹ lắm không? Hồi tôi bầu đứa thứ 2 thì cô nàng mới hơn 3 tuổi nên bị hành đến khổ. Toàn bắt mẹ bế lên 4 tầng cầu thang
Tôi thì bây giờ ngồi lâu là kô đứng dậy được nên vào DD là vào thẳng phần Hồ sơ luôn, cái topic nào đang theo dõi mà có bài mới là vào đọc xem có gì mới kô, còn ít la cà DD rồi. Thấy nhà B&N đang hỏi cái vụ theo dõi đề tài đúng kô? bà quan tâm topic nào thì post 1 bài hoặc chỉ cần smiley ở topic đó là mỗi lần vào Hồ sơ sẽ theo dõi được ngay.
@ Bống & Na: Tôi làm cho bọn nước ngoài, không sướng đâu, bị khai thác hết công suất và vắt kiệt hết khả năng rồi. Chẳng qua bây giờ mình sắp sinh rồi nên có thêm 1 người mới vào để thay mình lúc nghỉ thế nên mới nhàn. Nói là nhàn thôi nhưng mà vẫn phải đi làm đều, không có việc vẫn phải ngồi chăm chỉ đến hết giờ mới được về. Kiểu nó thế mà :mrgreen:. Định xin nghỉ không lương ở nhà cho sướng mà sếp không cho, lại còn động viên mày cứ đi làm đi, nghỉ ngơi đọc báo ở cơ quan cũng được, vẫn được trả lương đầy đủ (tại tôi làm ở đây lâu rồi nên cũng thoải mái). Thôi lại cố vậy . À, tập 1 nhà tôi lớn rồi nên ngoan lắm, rất ra dáng chị cả. Sáng nào sau khi mẹ ăn sáng cũng nhắc mẹ uống thuốc, thậm chí còn rót nước mang thuốc đến tận tay mẹ. Ở nhà mẹ sai thoải mái, cái gì làm được là sẵn sàng làm. Đẻ con gái cũng có cái sướng nhể. Thế nên tập 2 lại giống tập 1 . @ Golden: Dạo này tôi cũng bắt đầu nặng nề và mệt mỏi rồi, cộng thêm đau lưng và mỏi hông nữa. Nhưng ngồi thì vẫn phải ngồi, bị tôi luyện lâu rồi nên thành quen . Mà tập 2 tôi tăng cân ít lắm, được có 9kg thôi, toàn vào bụng và đùi nên càng ì ạch.
Tôi cũng tăng kô nhiều, bây giờ mới được 10kg con thì lúc 33 tuần mới có 1,9kg (BS bảo nhẹ), tôi ở nhà để tẩm bổ rồi, mà chỉ háo nước lạnh chứ chẳng ăn được nhiều như hồi chửa Bông.
Tôi cũng vậy. Ngày trước bầu Nhím ăn tốt hơn, tăng cân nhiều hơn và khỏe hơn. Lần này không nghén nhưng ăn uống chỉ nhiều hơn bình thường tí thôi, lại chủ yếu thèm ăn rau, hoa quả và uống nước. À, mà tôi còn không uống được sữa bầu, chỉ uống sữa tươi thôi.
Thì tôi cũng làm cho NN đây, việc lúc nào ngập đến tận cổ. Hồi tôi bầu con Bống, gần đến ngày sinh muốn nghỉ trước 1 tuần thế nhưng cô trưởng phòng cứ thuyết phục: "cô thấy cháu vẫn khoẻ lắm, thôi cứ đi làm đi nếu có gì ở đây cô đưa đi", ặc ặc. tôi sợ quá bảo không cháu mệt lắm rồi, cháu muốn nghỉ trước 1 tuần. Thế nhưng mới nghỉ ở nhà được 2 ngày thì đã vỡ chum rồi. Còn đến khi bầu Na, mình thông báo với sếp là ngày xyz mình nghỉ thì sếp cứ hỏi đi hỏi lại là đi khám bs dự đoán sinh bao giờ để xem mình có nghỉ sớm quá không. Lần này cũng vậy nghỉ được có 3 ngày thì vỡ chum, sếp nhắn tin chúc mừng và còn bảo ừ nghỉ thế là hợp lý rồi. :mrgreen: Con gái nhà bà sướng nhỉ, hết ý đấy còn 2 cô nàng nhà tôi thì hơi bị bướng chẳng biết sau này có được nhờ gì không.
Các chị ơi, iem xin nỗi nhé nếu làm phiền chả là em đang huy động mọi người ủng hộ quyên góp những thứ ở gia đình không dùng đến để hôm tới ở hội chợ Trung thu, tụi em có 1 gian hàng bán những thứ đồ đó để lấy tiền ủng hộ cho các bé mồ côi ở chùa bồ đề và ủng hộ đồng bào lũ lụt. Các chị ủng hộ em với nhé YM của em là ngthtrang1978, mobile là 094 790 6789, có gì PM cho em với nhé , tks các chị nhiều(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Hôm qua tôi đi SA, 32 tuần 1,9kg (BS cũng bảo nhẹ). Nhưng tôi về ngó lại kết quả siêu âm của con Nhím ngày trước 32 tuần còn chưa được 1,7 kg (lúc sinh nó 3kg). Tôi nghĩ là 3-3,5kg lúc sinh là được rồi, to quá khó sinh mà lúc mang bầu cũng nặng nhọc. Em bé nhà tôi còn bị 1 vòng dây rau quấn cổ. Lo quá.
Tôi đang định hết tháng này xin nghỉ sớm đây, dạo này đau lưng và đau hông quá. Đi làm thì toàn phải ngồi 1 chỗ nên càng đau hơn. Mà bà làm cho nước nào vậy?
Không chơi chân trong chân ngoài nhé, bà cứ ghé cả 2 chân vào đi, tôi có biết bà kô nhỉ? thấy bảo toàn người quen lại đang nhăn trán suy nghĩ xem là bà nào đây?
Cái số tôi chân chạy hay sao ý, đi làm thấy khoẻ mà ở nhà thì mệt, nghỉ hẳn 1 tháng chờ sinh ăn uống, ngủ nghê tẩm bổ cả ngày mà lại bị sụt cân chứ, con thì dạo này hay nấc cụt thế.
Me Bong va Na oi, tinh hinh Bong dao nay co cai tien khong? Hehehe....nhung cai thuoc ve ca tinh roi thi minh phai dan ma tri va chiu vay. Thang nha toi la cung up and down lam, luc thi ngoan het cho noi.....nhung co hom thi me ngam bo hon luon. Suy cho cung la Me phai hoc cach an banh bo nhung luc can thiet de giu binh tinh truoc nhung tinh huong cua no thoi Hom nay toi vua dao cung CLB4 day, tuan sau co di khong?
Vì nick của bà có "thương hiệu" rồi nên các bà khác vào đây là nhận ra ngay thôi mà . Thường thì tháng cuối mẹ không tăng cân nữa nhưng bé vẫn lớn. Làm thế nào để nhận biết bé bị nấc cụt?
Lúc nào bà ngồi yên hoặc nằm nhé, thấy bụng mình giật nhẹ đều đặn như nhịp tim đập nhưng nhìn thấy trên bụng thấy rõ luôn, chứ kô phải là bé đạp hay trườn đâu, cứ đều như vậy gần 10 phút cơ. Tôi cứ phải đổi tư thế rồi xoa bụng rồi uống nước liên tục mới hết đấy.
cả nhà ơi, vừa đọc bài về tâm trạng của các con buổi đầu đi học lớp 1, chính bản thân tớ cũng hồi hộp tự hỏi sang năm giờ này hai mẹ con cũng hồi hộp thế nhỉ, các mẹ có tư vấn gì giùm tui chuẩn bị cho giờ này sang năm không, kể cả việc học trước. Nhóc tui bây giờ đang học ở mẫu giáo tư, sang năm có khi học ở Chu Văn An, cháu đã đọc được gần hết bảng chữ cái, biết cộng theo cách giơ ngón tay ra đếm, xem giờ(chưa biết xem giờ 5, 10phút, chỉ xem giờ đúng), chữ số đều ok, tôi cần dạy và chuẩn bị gì thêm các bà ơi, Hồi hộp quá
Nhóc tôi thì đang học trường công, cũng nhận biết được gần hết các chữ cái nhưng chưa biết ghép vần, số thì biết nhiều rồi, cộng trừ trong phạm vi 10 bằng cách đếm ngón tay hoặc que tính ... Đại loại cũng gần giống nhóc bà. Tôi chỉ dạy thêm cho nó một ít tiếng Anh, toán lớp 1 ở dạng đơn giản, các kiến thức xã hội khác... (theo sở thích của nó chứ không phải theo kế hoạch của mẹ). Tôi không dám dạy chữ (chỉ cho nó tô theo sách mua sẵn) vì sợ mình dạy không giống chương trình học của chúng nó. Sang năm tôi tính tìm một cô giáo luyện chữ và dạy một số kiến thức cơ bản trước khi vào lớp 1. Chuẩn bị một chút cho nó đỡ bỡ ngỡ thôi, không cần ôn luyện nhiều quá đâu, cứ cho nó chơi thoải mái đi .
Ôi lâu không vào diễn đàn, tìm mãi mới thấy hội nhà mình. Dịp 2/9 vừa rồi các bà có đi đâu chơi không? Còn nhà tôi thì đi về quê của bà nội ở Thái Bình 2 ngày t7,CN rồi sau đó chuẩn bị tinh thần và sức khoẻ cho cuộc sống mới không có nguời GV. Bé Na đã cho đi trẻ được 2 hôm, trộm vía cũng ngoạn còn Bống cũng đã chuyển về học ở trường mầm non BK rồi. Hôm nay mới yên ổn được một tý để lướt web.