Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 nặng 26kg cao 1m20 rùi bạn ơi. con gái thế này là nguy. cho bạn ý uống ko đường mà vẫn lên vù vù
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Bé đang trên đà phát triển + đang sẳn béo phì thì giờ khó giảm lắm .
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 năm này, chác các con đanghocj lớp mẫu giáo lơn rùi ạ, e cugnx có cháu đang học lớp này ạ ,
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Oa, bé nhà e cũng sn 2008 nè, nhưng bé nhà e còi lắm 102m - 16.5kg thôi. Mà sao các mẹ rèn con học nhanh thế. E cũng muốn rèn con học, mà mỗi lần con ngồi vào bàn học là mặt dài như cái bơm ý. Thế nên e lại ko muốn ép lắm, vì sợ con "nhát" học quá. - Bé chỉ đọc bảng chữ cái thành thạo thôi ah (hì), còn viết thì vẫn đang là tập tô chữ, tự viết các số rồi nhưng còn xấu lắm ah. Còn chữ e chưa thử cho bé tự viết. Ngoài ra e mới bắt đầu dạy đánh vần cho bé qua mỗi lần đọc truyện cho bé nghe. Tiếng anh thì học vo vo thôi vd: con hổ, con voi, con gà, con chim.... đầu, mắt, mũi.... màu trắng, màu hồng, màu vàng..... đến đây là hết rồi ah.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Thằng nhà mình cũng thế . Mỗi lần mẹ bắt ngồi học bài , cứ hỏi " sao mẹ cứ bắt con học thế " Mình đang muốn dạy tiếng Anh cho con mà chưa biết phải dạy thế nào đây . Ở mình cũng ko có lớp dạy tiếng Anh cho lứa tuổi này
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Hi hi mấy hôm ốm may đứng lại tí. Hic hic người ta ốm thì sốt ruột đây mình mặc kệ
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Chuẩn đấy, toàn bảo mẹ "sao mẹ cứ bắt con học thế", mà con còn có tính mặc cả, mặc cả từ ăn, ngủ, học, chơi "Mẹ cho con viết hết trang này rồi con nghỉ nhé" (mỗi lần mình chỉ bảo con tập tô 1 đến 2 trang thôi mà khó vậy đấy) hay "con chỉ ăn nốt chỗ này thôi nhé" oải quá ah
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Thằng nhà mình ko nói thế mà lại mặc cả kiểu này " Tí con viết xong / tô xong mẹ cho con xem hoạt hình nhé " Đêm qua 2 mẹ con nằm làm toán đến hơn 10h mới ngủ . Mình đang dạy con làm phép trừ . Lâu nay cứ làm phép công thôi . Nhân , chia chắc phải nhờ các cô dạy , chứ mình cũng ko biết nên nói như nào cho con hiểu
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Cũng chỉ dạy kiểu vừa học vừa chơi thôi mẹ nó ơi . Chứ ko phải dạy kiểu đến trường đến lớp đâu
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 con nhà tớ cũng 2008 đây tớ cũng đângyj con học biết đọc từ 1_100 viết được từ 1_20 biết đọc các từ từ 2 âm tiết viết được các chữ cái nhưng vẫn còn sấu rất chịu học biết nói tiếng anh những từ đơn giản biết hát những bài hát tiếng anh về trẻ em đang định ăn tết xong là phải cho đi học thên trương trình lớp 1 đây
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 các bạn cho mình vào hội với. bé thứ hai nhà mình cũng sinh năm 2008 nhưng bé tý teo sang năm đi học rồi nhưng mình cũng chưa cho đi chữ chỉ học tiếng anh thôi.còn số có thể đọc được hơn 100 rồi nhưng cho tập viết thì lười lắm nhưng học thuộc rất nhanh cô dạy bài thơ hay hát nào là về đọc cho cả nhà cùng nghe mà đọc có diễn cảm đàng hoàng mong là hơn cu anh vì anh học văn kém còn toán và anh thì ok nhưng cũng lo lắm các mẹ ah
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Chào các mẹ, Dạo trước tớ hay vào LCM lắm, mà từ hồi chuyển về cty này, hơn 5 tháng rồi, cv bù đầu nên chả có thời gian vào buôn bán với các mẹ nữa. Ku lớn nhà mình sinh 11/2008, nặng 18kg, cao thì ko biết vì chả đo bao giờ. . Chắc chỉ tầm 110cm trở lại vì cả nhà đều thấp. Tớ chưa dạy gì cả, ở lớp thì các cô cũng cho học số và chữ từ hồi học hè. Vừa rồi anh ấy lại theo ông về quê nửa tháng, hôm nay mới đi học lại đây. Nghĩ đến sang năm học lớp 1 rồi, tớ cũng thấy lo lo. Không biết sẽ dạy con thế nào đây các mẹ ah.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Các mẹ ơi, cho em tham gia với! Con đầu nhà em cũng 2008 đây, năm nay học lớp 1! Em cũng đang đau đầu việc xin học cho con đây. Các mẹ có kinh nghiệm gì chia sẻ với mình nhé! tks all! https://www.facebook.com/quynhlien.moc
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Hic con em cũng 2008 đây chưa đọc được chữ đâu, chỉ thuộc bảng chữ cái và đọc số đến 100 thôi, cộng trừ trong phạm vi 10. Các gấu của mẹ như thế nào rồi ạ. Cân nặng thì bạn ý 26kg cao 122cm ạ......
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 chị dâu mình giáo viên giỏi cấp 1. cháu trai năm nay vào lớp 1 mà chị cũng chỉ cho đimẫu giáo bình thường thôi mới tý tuổi càn j phải thêm mới chả nếm !
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 mình cũng thế, học thêm thì vào lớp 1 cũng học lại từ đầu thôi. giỏi giang thêm đâu. Mình cứ cho con chơi bét nhè, hè thì cho con đi học chút để cô giáo dạy mặt chữ. bây giờ mới biết viết từ 1-9 do ở mẫu giáo dạy
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Con nhà mình sinh tháng 8, cũng múa, hát, đàn, nhảy và tiếng Anh, nhìn chung là cho bạn ý thích học gì thì tạo điều kiện cho thỏa chí đam mê. Về học hành thì bạn ý biết VẼ chữ và đọc khá trôi chảy rồi, và cũng nhờ cô giáo ở mầm non quán triệt tinh thần tránh tập viết không đúng cách nên mình chỉ khuyến khích con đọc sách, truyện, báo thôi. Mình vẫn còn chưa xong việc xin học cho con, mong muốn xin cho con vào Lê Văn Tám năm nay đây. Mẹ nào có thông tin và kinh nghiệm xin chia sẻ cho mình với, cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 Các mẹ cứ bảo sang năm , thấy đâu vẫn còn xa xôi lắm. Giờ giật mình tỉnh giấc , hóa ra là năm nay rồi các mẹ ơi . Nhanh quá . Nhanh quá
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2008 giai nhà m cũng năm nay vào lớp 1 đây ạ.bạn ý thì cũng thông minh cao khoảng 120cm nặng thì đc 24 kg.m cũng chưa cho bạn ý hoc thêm gì cả chỉ có học ở trường.và ba bạn ý dạy thêm toán số cơ bản.bạn ý cũng cộng trừ đc trong phạm vi 20.còn đoc thì chưa có gì.