Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ còn ông xã nhà c thì làm mọi việc giúp vợ chứ cũng chẳng có quà gì, nghe mấy c hx đc chồng tặng nọ tặng kia, cũng hơi tủi thân nhưng rồi kệ, vì dù sao cũng có ông chồng chăm chỉ quan tâm tới mình là đc.hihi
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ zai nhà mình lại khôg hề lãng mạn, hỏi hắn mai là ngày gì, hắn bảo mai là thứ 6 em ạ Nên cũng kệ thui mà , dù sao không có zai ta vẫn thấy yêu đời mà
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ thế là được rùi chị ah, nói chung bây giờ em cũng lười đi ra ngoài, chỉ thik onnhai chém gió với bán hàng thui, nói người yêu không quan tâm nhưng rủ em đi chơi chắc gì em đã đi
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ người yêu e thì tối hôm trước tới nhà e rùi ngồi im k nói j ,hii, hum sau tặng e 1 giỏ hoa và scl. thấy zui zui quá
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ Thế cần cải tạo dần dần em ạ, hehe Đúng là thứ 6 mà, hiii
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ Hic, chán chồng chán 14-2 lắm rồi, có loại chồng nào bỏ vợ FA 1 mình, kếu tối chở em đi chơi rồi ăn luôn, cuối cùng thì để vợ chết đói đến 2 giờ sáng. Chiến tranh lạnh luôn................ Thà ở vậy ko lấy chồng còn hơn. Bực cả mình
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ ngày này đúng ra là Nữ tặng nam trước , ngày hôm său làm ngược lại . Về VN mình bị biến hóa nhiều quá ,
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ Valentine ck em ở SG. Vk ở HN. Tối ck đi nhậu, về nhà onl chat chit. Tặng cho vk socola và (u) (u) (u) (u) (u) onl. Cảm động dã man con ngan. Thời buổi công nghệ, ck tận dụng quá cơ! Cơ mà vẫn nhớ và iu ck nhìu lắm!
Nhà em có hoa, có sôcla và quà tặng là 1 cặp vé xem phim "TÌNH YÊU BẤT TẬN" trên Picomall Với em thế là đủ
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ nhiều khi cũng chán vì các anh vô tâm nhưng đã chọn đành chấp nhận mn ạ
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ Valentine năm nay vc mình xa nhau, đầu giờ tối cả gia đình chat webcam, tới khi con ngủ thì mẹ và ba chat riêng! Dù không bên nhau, không quà, không hoa nhưng vẫn thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc! Hy vọng 365 ngày trong năm đều là Valentine!
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ Bọn e y nhau cũng lâu 3-4 năm rồi.hi zai hôm qua ngày đi làm tối có lịch học nhưng bùng đến nhà nấu cơm cho e ăn.vịt om mẻ ngon tuyệt ạ.Có cả hoa hồng 5 bông thôi nhưng ấm áp,ko cóa socola vì e ko thích,mua vé xem phim nhưng hết vé bảo hôm khác đi bù.Còn e tặng zai chiếc ví da,hi cũng bảo dẫn e đi mua ví nhưng e ko đi hi.Hôm nay đến chơi với e cả ngày là vui và hp lắm rồi
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ Chị hạnh phúc quá! Thiệt thòi cái là anh chị không gần nhau nhỉ
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ Bên nhau 300 ngày em ah! Do tết chị về quê chơi vẫn chưa vào, tuần sau vào tận hưởng gấp 3,
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ À, em lại tưởng anh thường phải đi công tác xa ^^! Chúc anh chị luôn hạnh phúc ha ^^!
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ đây là mẫu đối thọi của nhà mình chồng: đi làm về, chạy vào ôm vợ, lấy trong túi áo ra, 1 hộp soco la chồng: tặng vợ này vợ: nhìn, anh mua bao nhiêu đấy? chồng: XXX vợ: sao đắt thế, vợ dặn đừng mua rồi mà( đúng là phụ nữ nhỉ, không cám ơn mà lo đắt rẻ hic vợ: chắc đi ngang qua bị mấy em bán hoa dụ dỗ chớ chi..hi hi chồng: hi đâu có vẫn nhớ lời vợ dặn, nhưng phụ nữ phức tạp lắm, tiết tiền nhưng vẫn thích nhận he he không mua, mai mốt gây nhau nó kể khổ mất công bla bla thì ra đàn ông tặng quà vì sợ vợ nay kia...hi