Ðề: Đừng so sánh con với người khác mọi sự so sánh đều là khập khiễng nên đừng dồn con mình và bắt con mình phải giống người khác
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Mình bị mấy lần cũng không hẳn so sánh nhưng cũng có ý mà ông xã đã không thích rồi
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Mình thì tuyệt đối không so sánh con hay chồng , mình đã bị chồng mắng vì nhiều lúc lỡ lời
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Mẹ cũng hay so sánh con với các bạn khác, thậm trí cả với em con. Tội nghiệp con mẹ quá! Nhưng hơn hết mẹ vẫn yêu con.
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Nhìn chung cũng tùy cái so sánh con mình với con người khác thui ạ. Giờ trẻ con thông minh lắm
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Mình thỉnh thoảng cũng hay so sánh con với bạn của nó,sau bài viết này sẽ giúp kinh nghiệm nhiều hơn.Cám ơn bài viết nhiều nhiều!!!!
Ðề: Đừng so sánh con với người khác cũng phải rút kinh nghiệm cho mình.mình cũng hay so sánh con mình vói con người khác
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Hồi nhỏ mình cũng hay bị cha mẹ.. so sánh với các bạn khác, những lúc như vậy mình thấy rất buồn thậm chí còn ghét lây cả bạn được so sánh giờ mình sẽ cố gắng dạy con sao cho con không cảm thấy bị áp lực....
Ðề: Đừng so sánh con với người khác con bạn đáng yêu quá Biết là làm cha mẹ thật khó nhưng hãy kìm nén mỗi khi tức giận, hạn chế so sánh cháu với người khác nhé. Chúc b luôn hạnh phúc.
Ðề: Đừng so sánh con với người khác mẹ mình không bao giờ so sánh với con ai cụ thể cả. chỉ có một ngọn núi thái sơn luôn đó là: Con người ta (có ai bị như mình không?)
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Rồi lớn lên con sẽ ngầm so sánh mẹ với người này người nọ, so sánh bé với ng khác chỉ khiến bé thêm ấm ức.
Ðề: Đừng so sánh con với người khác hồi bé e cũng bị mẹ e so sánh vs đứa bạn thân, rằng 2 đứa điều kiện giống nhau cùng học cùng chơi như nhau mà sao e lại kém hơn nó, lắm lúc tủi thân nghĩ tiêu cực lắm các bác ạ, bg thấy ai so sánh mình với người khác là thấy ghét rồi, tâm lý trẻ nhỏ mỏng manh lắm các bác, biết là cha mẹ có ý tốt, cơ mà nhỏ xíu thì đâu nghĩ được đâu.
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Mẹ mình cũng hay so sánh mình mặc dù mình thấy chả liên quan. Mình cũng quen như vậy rồi. Bạn hãy thử nói với mẹ bạn rằng mẹ không nên so sánh con với một ai đó vì con như thế này mới là con của mẹ, nếu con mà giống ai kia thì không phải là con của mẹ. Mình cũng muốn nói với các bậc phụ huynh thay vì hay so sánh thì hãy thử động viên và khích lệ con. Mỗi khi con làm sai, nếu chúng ta không trách mắng mà động viên thì con cái sẽ càng có động lực. Dù sao thì tình cảm gia đình vẫn là thiêng liêng nhất. Đi học làm sinh viên mới biết trân trọng gia đình hơn bao h hết. Chỉ muốn về quê.
Ðề: Đừng so sánh con với người khác đúng là đây là điệp khúc của rất nhiều bậc cha mẹ, làm con cái tủi thân
Ðề: Đừng so sánh con với người khác con cái không chọn được bố mẹ, bố mẹ cũng không chọn được con cái, mà đó là sự yêu thương và chia sẻ, hãy là bạn của con cái các mẹ nhé (u)
Ðề: Đừng so sánh con với người khác đa số thì cha mẹ đều quên là điều đó ko tốt, và nghĩ rằng so sanh nv nhằm giúp con cố gắng hơn