Ðề: Ai không có quà, mời vào nhà trưa e vừa tranh thủ tự thưởng cho mình 1 váy + 1 quần, mua cho ox 10 đôi tất
Ðề: Ai không có quà, mời vào nhà Vụ này vui đây, đang say tỉnh cả ngủ. Hee hê đang làm lão rủ đi ăn trưa, xong xỉn luôn òi ](*,)
Ðề: Ai không có quà, mời vào nhà Tuyệt vời ông mặt trời, niềm vui do mình tự tạo ra ......... rất tuyệt.........
Ðề: Ai không có quà, mời vào nhà nhjều bạn gáj khj yêu mà k đc tặng quà nhug ngày này là gjận dỗj,khóc lóc, k hjểu sao e chẳng nthế.ngu0j yêu em vẫn đang học nên e k cho mua,lâu thành quen,gjờ nhjn mấy thứ hoa,quà toàn quy đổj ra trứng vớj sữa cho anh ấy.haha.k bjết em sn 91 hay 91t nữa
Ðề: Ai không có quà, mời vào nhà được, thực tế là tốt, lãng mạn cũng tùy trường hợp mà. Ăn không đủ no, lãng mạn cũng phí đi ^^ (mình tự AQ tý)
Ðề: Ai không có quà, mời vào nhà Tụi mình quen nhau 3 năm mà chưa có lần nào chàng tặng hoa cho mình. Chỉ có dành thời gian chở mình đi chơi, ăn uống mà thôi. Nhưng nói thật mình cũng không trách hay giận gì cả.
Ðề: Ai không có quà, mời vào nhà hihii chết ngất nhà em đúng thế ạ, xã chả có gì sất, mỗi mình em hì hụi mua hoa, thổi bóng, đặt bánh lão ý được mỗi bài hát gửi cho vợ: thương bà xã nhiều nhưng em ko tủi thân vì biết trước là với người khô khan như xã nhà em thì cũng chỉ thế thui ạ ](*,) cưa mà vẫn vui vì bài hát và vui vì xã khá ngoan
Ðề: Ai không có quà, mời vào nhà Vậy là ok rồi, tự mình cảm thấy niềm vui ko nhìn người khác về trách nhà mình là ko vui
Ðề: Ai không có quà, mời vào nhà Từ ngày yêu và lấy em bỏ khái niệm valentine rồi. Mặc dù vẫn mong có quà nhưng mà đợi đến lúc đi ngủ thì lại thất vọng. Em không mong chồng tặng những món quà xa xỉ chỉ là đơn giản chồng nhớ đến là được.
Ðề: Ai không có quà, mời vào nhà em với người yêu cũ yêu nhau 2 năm valentine hay các ngày lễ đến 90% là k đc tặng quà ạ các mẹ hồi trước yêu nhau thì có thế không ạ Nhà ex thì cũng khá giả hơn nhà em nhiều lắm,em k có nhìu xèng nhg vẫn hay chắt bóp chi tiêu để có một món quà nho nhỏ vậy mà .. chia tay rồi nhưng em vẫn nghĩ ngợi nhìu lắm
Ðề: Ai không có quà, mời vào nhà Có thể họ không vô tâm nhưng họ nghĩ ngày này ko quan trọng, miễn là kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật nhớ thì cũng dc