Ðề: Cô gái trẻ tập làm nhân viên kinh doanh chính vì suy nghĩ thế nên mình đã chọn nvkd về website đầu tiên, vừa học hỏi gần đúng ngành nghề, vừa bảo năng động cho bản thân, cơ mà tư tưởng sinh viên chưa dứt nên mình mới tâm trạng vậy. mình sẽ cố gắng để xem giới hạn là đâu..^^
Ðề: Cô gái trẻ tập làm nhân viên kinh doanh cảm ơn bạn. mình cũng muốn khai thác khả năng bản thân nên lao vào môi trường này để tìm cơ hội, tìm giới hạn của mình, chứ mình cũng lười lắm.^^ nói chung vấn đề kinh tế chưa áp lực cao thì cứ nên thử các công việc để gọi là cưỡi ngựa xem hoa thôi.^^
Ðề: Cô gái trẻ tập làm nhân viên kinh doanh cảm ơn ạ. em cũng muốn tìm đến con đường mà dành cho em đã ạ.^^ chứ em chọn thì e cũng không biết đúng hay sai
Ðề: Cô gái trẻ tập làm nhân viên kinh doanh cảm ơn bạn! không hẳn kinh doanh sẽ nói dối, mà kinh doanh chắc chắn là doanh số thôi. mỗi người 1 cách. mình thì không thích, hay chính là cực kỳ ghét nói dối. cho nên mình chọn lựa sao cho bản thân mình vẫn là mình mình là đứa nghĩ là có thể chịu được áp lực, nhưng đi làm mới biết bản thân yếu kém, tư tưởng cổ hủ, bó hẹp ra sao. cho nên tự mình lâm vào con đường bế tắc, mình rất muốn vượt qua bức tường đó cho nên mình bắt đầu làm quen với sự cố gắng từng giờ, từng ngày để xem alij bản thân. chúc bạn sẽ thành công trên con đường của bạn. và mình cũng rất mong mình tìm ra con đường của mình rồi mình sẽ có thành công với nó.
Ðề: Cô gái trẻ tập làm nhân viên kinh doanh xđ làm nhân viên kd thì bạn phải chịu khó học hỏi. Cty vẫn cho nv học hỏi làm quen vài tháng rùi mới áp doanh số mà. Nếu cái mức ds ấy mà các nv khác vẫn đạt được thì bản thân m phải cố gắng để đạt được. Còn nếu mức ds xa vời quá thì tốt nhất nên nghỉ đi kiếm cho khác cho khỏe
Ðề: Cô gái trẻ tập làm nhân viên kinh doanh chị 27 tuổi, đi làm 4 năm, và nghĩ đa den lúc dừng lại!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!chăm con, áp lực doanh số áp lực công việc.....mệt mỏi!đến 1 lúc nào đó em chỉ cần 1 chữ bình an thôi!
Ðề: Cô gái trẻ tập làm nhân viên kinh doanh hèh è cũng là nhân viên kinhd oanh đây nhé, bước đầu gian khổ và long đong, trước khi ra trường mình đã tranh thủ xin việc làm và tìm được 1 vị trí trong công ty, tuy nhiên mình ko dừng lại ở đó, dù là làm việc cả tuần, cả ngày nhưng mình vẫn tranh thủ hoc thêm tiếng anhm đọc sách để biết thêm, giảm stress, ai mới ra trường, năng lực có hạn, nhà lại ko có anh em xa gần giúp đỡ thì chẳng khó khăn giống bạn, quan trọng là cái sự yêu nghề, lạc quan và luôn đứng dậy khi khó khăn bạn ạ. Mỗi khi khó khăn bạn hãy vào mạng tìm xem video về niềm vui trong cuọc sống, hay động lực vượt qua khó khăn, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn, nhiều người còn chẳng được ăn học như mình nữa là, tự tin và lạc quan bạn nhé ! Giờ thời buổi khó khăn, của khó người khôn lắm, mình năng lực có hạn thì lượng sức làm từ từ.
Ðề: Cô gái trẻ tập làm nhân viên kinh doanh bản thân mình vẫn cứ tư tưởng. chưa bị áp lực kinh tế, nuôi mình, nuôi gia đình nên còn ngồi nhìn sang bến khác. mình cũng mong sẽ cố gắng dừng chân 1 bến nhưng có vẻ số mình đưa đẩy nhiều để lớn dần bạn ah
Ðề: Cô gái trẻ tập làm nhân viên kinh doanh nvkd hay nhân viên nào cũng áp lực. mình biết nhưng không vượt qua được rào cản về tư tưởng vẫn cứ mong chờ ở phía trước có cái gì đó là của mình hơn mà.
Ðề: Cô gái trẻ tập làm nhân viên kinh doanh hjhj. dạ vâng. e cũng thấy mình sẽ trưởng thành hơn nhưng quá trình nào là dành cho em thôi ạ. em cũng không biết mình muốn gì, cần gì ạ em thì vẫn còn 1 mình nên em chưa có gì để giữ chân mình lại. rất mong e cũng sẽ có 2 chữ bình an ở lại bên mình mãi mãi ạ.
Ðề: Cô gái trẻ tập làm nhân viên kinh doanh dạ vâng. mình cũng dựa vào đó để đi từng ngày, từng giờ để đi tiếp. nhưng không biết bao giờ mình mới tìm được cái gì đó là của mình, cho bản thân mình. mình là đứa trong cuộc sống rất lạc quan vui vẻ, chỉ khi vào công việc mình cứ lóng ngóng, bị quấn quanh nó mà không có lối đi nên vậy thôi mình sẽ cố gắng để bản thân tốt lên từng ngày. cảm ơn bạn rất nhiều
Ðề: Cô gái trẻ tập làm nhân viên kinh doanh nói dối như NVKD, em thấy không đúng đâu, phải là nói khéo như nhân viên KD chứ. Em thấy việc thuyết phục khách hàng mua hàng không chỉ dựa vào chất lượng sản phẩm, uy tín nhà sản xuất mà còn dựa vào sự giới thiệu của nhân viên bán hàng nữa. Còn thời buổi này theo quan điểm của em hàng vớ vẩn thì nói dối người ta cũng phát hiện ra ngay,mà tiếng xấu đồn xa, mất hết uy tín ngay. Làm NVKD thì có nhiều vẫn đề phải suy nghĩ, nhưng mà được cái áp lực sẽ làm mình trưởng thành, nhanh nhẹn hơn
Ðề: Cô gái trẻ tập làm nhân viên kinh doanh chị học kỹ thuật nhảy sang làm kd đây cũng ngã 2 đến 3 chỗ...có tý kinh nghiệm nhưng con gái làm kd cũng vất vả mà.. đi suốt thôi...... mà toàn đen đủi
Ðề: Cô gái trẻ tập làm nhân viên kinh doanh nói dối ko phải. mà là làm diễn viên, biên tập. làm sao cso thể tiếp cận được khách hàng tốt nhất, làm sao để có thể bắt đầu câu chuyện thoải mái khôn ngoan nhất. còn mình thì mình thích có gì nói nấy. có sao nói vậy. muốn giới thiệu cho mọi người cái nào tốt, cái nào xấu, vì lợi ích của cả 2 chứ không vì bản thân mình ạ. cho nên tư tưởng này chị trưởng phòng 1 công ty phỏng vẫn chia sẻ với mình luôn là khó sống ở hà nội này. nhưng mình không sợ. mình vẫn là mình dù ở môi trường nào, địa điểm nào. chỉ là mình muốn tìm cái nào là của mình, chứ không vơ nhầm của người khác.^^
Ðề: Cô gái trẻ tập làm nhân viên kinh doanh hì. em thì cũng gọi là đúng ngành đúng nghề. đúng với cái mình nghĩ, chỉ là chưa biết phía sau còn gì nên muốn đi khám phá. bên e đi cũng ít thôi ạ. làm về website nên tư vấn tại chỗ. thi thoảng mới đi hỗ trợ trực tiếp ạ. cơ mà em lại không có duyên, không có may mắn thì phải.^^ thế nên bản thân cứ phân vân mãi thôi chị ạ
Ðề: Cô gái trẻ tập làm nhân viên kinh doanh Từ khi ra trường mình xác định không làm nhân viên kinh doanh. Nhưng sau 3 năm đi làm thì giờ mình được chuyển qua vị trí không khác gì nhân viên kinh doanh cả. Thấy nản kinh khủng. Giờ mình cũng có suy nghĩ nên bước tiếp hay dừng lại đây.
Ðề: Cô gái trẻ tập làm nhân viên kinh doanh trước đây khi mới ra trường chị ko được làm NVKD mà làm NVBH, chị làm NVBH cho cty bán thiết bị điện tử, máy tính, Chị thấy áp lực do những nhân viên khác tạo ra nhiều hơn là do doanh số, vì doanh số chị ko bị đặt nặng, Nhưng sau quen chị thấy rất vui, tất nhiên khoảng 1 tháng đầu là mệt rùi, nhưng vì chị muốn đi làm để bố mẹ ko lo và ko phải chi viện nữa nên chị đã cố, nhưng trong đầu luôn muốn bỏ việc. thế là chị cũng nghỉ việc sau 5 tháng làm, sau đó chị làm hành chính, và giờ chị lại làm NVKD, đúng là áp lực thật, nhưng mà làm có tập thể, và cũng có kinh nghiệm đôi chút nên đỡ bỡ ngỡ hơn ngày đầu Chúc em luôn vượt qua bản thân và luôn vươn lên nhé!
Ðề: Cô gái trẻ tập làm nhân viên kinh doanh nhân viên kinh doanh đúng là bài toán về tư tưởng......doanh số chưa có áp lực bằng chính bản thân mình nghĩ gì, muốn gì. mình muốn làm cái gì đó năng động, sáng tạo,nhưng àm chưa rõ được cái nào trọn vẹn như thế cả
Ðề: Cô gái trẻ tập làm nhân viên kinh doanh dạ vâng. e hiện giờ có lẽ cũng thấy vì thiếu sót so với các anh chị trong nhóm, làm ảnh hưởng nhóm,cho nên tâm lý cứ bó hẹp lại. em cũng không biết sẽ đi tiếp đến lúc nào thì dừng cho nên e sẽ cố gắng hết sức để không có gì vướng bận nữa ạ