Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Con gái 88 lấy chồng càng muộn càng tốt.. nhưng đừng muộn quá.. hì.. tớ cũng rất là đau đầu về vụ này đây ( mn trong gd suôt ngày mắng vì chưa chịu lấy chồng)
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Ui toàn các nàng cùng cảnh ngộ.m thì có mấy đứa bạn thân lấy ck hết rôi nhưng đường con cái có vẻ khó.m thì vẫn vô tư,bme cug k juc nên cũng bình chân như vại.mỗi tội ai gặp cũng hỏi bjo lấy ck, cách trả lời nhanh nhất là năm sau để k bị nghe 1 tràng điệp khúc của các cụ....blabla.tóm lại cứ ăn chơi thoải mái đi,đến lúc phải lấy sẽ lấy thôi.lo j đâu các nàng
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Tuổi nào thì cũng có người cao số người không, là duyên chưa tới thôi. 88 thì đã gọi gì là ế, phải mấy năm nữa bạn ah. nên vô tư đi
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Xin lỗi anh chỉ là thằng bán kim chi./. Các girl nào muốn thưởng thức kim chi thì yêu anh nhá :v http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/1231061-KIM-CHI-H%C3%A0n-qu%E1%BB%91c-KIMCHI-C%C3%94-H%C6%AF%E1%BB%9CNG
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế năm nay gái 88 đc tuổi cưới đấy, các chị em nhanh tay chọn chồng đê :v //ah mà mình thấy bảo nữ 88 hợp nam 89 lắm đấy (xem Tử vi ấy) k biết ntn nhưng mình là nam 89 nhé :3 =)))
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Hehe, năm nay về bị giục quá thế. Khổ nỗi chưa có tình yêu thì làm sao mà tính đựoc. Tự dưng thấy sì trét về vụ chồng con quá các tình yêu ạ.
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế cảm ơn chủ thớt em là đã thấy gia đình ngóng và hóng cùng thấy lo lo giật giật nhưng mà hóng đây em thấy tĩnh tâm quá em không cao số má...mà cao chữ..vì tên e mọi ng bảo hay ế nhưng mà vẫn còn bình tĩnh được ạ
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế 84-88 thì quá hợp í chứ. ). Ở đây nhiều 88 lắm, bạn có thể lựa chọn vài bạn để làm quen.
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế năm nay e cũng đã thấy 1 vài thành phần hỏi...trả lời mệt luôn..học tập chị lần sau có ai hỏi cứ sang năm.
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Mình vừa đọc 1 bài nội dung chủ yếu chốt ở vấn đề là: "Khái niệm giữ ế và độc thân khác nhau hoàn toàn đấy cô gái ạ. Ế là sự chờ đợi một cách thu động hy vọng có ai đó nhòm ngó tới mình, còn độc thân là đang một mình vì chưa tìm được người phù hợp." Thế nên cứ vui vẻ lên nhé
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Năm nay nhà em đang lo chuẩn bị để cuối tháng này làm đám cưới cho anh trai (84) nên về quê chẳng ai đả động đến mình. Đúng là một cái tết yên bình. Còn từ tháng sau trở đi thì chưa biết ntn nữa
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế đúng là mình kg sốt ruột nhưng các cụ thì hơi ôi bài ca lấy chồng
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Bố mẹ ai cũng thế mà. Đấy là chưa tính thằng bạn thân đêm hôm gọi điện nhắc nhờ: "Dạo này có ai tán không? Có thì yêu đi nhé. Năm nay bà 27t rồi đấy!" (((((((((((((((((((((((