Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! công nhận là mình cũng thích cảm giác cầm truyện đọc thích hơn chứ đọc bằng đt thấy mờ mắt lắm.
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! ÔI trước mình còn không load về đâu, mình đọc online luôn, nhưng mà nhức mắt lắm, đọc bằng sách có cái hay của nó, vừa đọc vừa nghiền ngẫm được
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! thực ra cảm giác cầm truyện đọc thì còn gì sướng bằng :X chỉ cần ngửi mùi tr mới cũng sướng rồi ý :X nhưng đâu phải lúc nào mình cũng kè kè được quyển tr bên người đâu nên mình toàn load vào đt vs ipad đọc cho cơ động
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! Hôm nay mới bắt đầu đọc được truyện này thấy hay hay, để mình ngâm cứu đọc xong rồi po lên nhé. Truyện này chắc cũng lâu rồi, nhưng đọc vẫn thấy thú vị
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! Lâu lâu không đọc thì thôi, nhưng 1 khi đã đọc là bị nghiền ngay.
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! BA CHÀNG LÍNH NGỰ LÂM ( PHẦN II : HAI MƯƠI NĂM SAU ) TÁC GIẢ : Alexandro Duyma Giới Thiệu : Ba Chàng Lính Ngự Lâm, tiếng Pháp: Les trois mousquetaires, là một tiểu thuyết của nhà văn người Pháp Alexandre Dumas. Ba Chàng Lính Ngự Lâm là cuốn đầu tiên của bộ ba tập truyện gồm Les Trois Mousquetaires (Ba chàng lính ngự lâm), Vingt Ans après (Hai mươi năm sau), và Le Vicomte de Bragelonne (Tử tước de Bragelonne). Ba Chàng Lính Ngự Lâm kể về những cuộc phiêu lưu của chàng lính ngự lâm d'Artagnan, từ lúc anh còn trẻ cho đến lúc già. "Ba Chàng Lính Ngự Lâm" là cuốn nổi tiếng nhất và cũng là hay nhất trong bộ ba, đã được dựng thành phim nhiều lần, cũng như phim truyền hình, phim hoạt hình Pháp, và hoạt hình Nhật Bản. Mời các bạn đón đọc Ba Chàng Lính Ngự Lâm của tác giả Alexandre Dumas. DOWNLOAD : EPUB
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! em cũng toàn đọc trên điện thoại cho tiện, ngày xưa em hay ngâm mấy tiểu thuyết kinh điển, giờ em thích trinh thám hơn rùi
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! BA CHÀNG LÌNH NGỰ LÂM ( PHẦN III : CÁI CHẾT CỦA BA CHÀNG LÍNH NGỰ LÂM ) TÁC GIẢ : Alexandro Duyma Giới Thiệu : Ba Chàng Lính Ngự Lâm, tiếng Pháp: Les trois mousquetaires, là một tiểu thuyết của nhà văn người Pháp Alexandre Dumas. Ba Chàng Lính Ngự Lâm là cuốn đầu tiên của bộ ba tập truyện gồm Les Trois Mousquetaires (Ba chàng lính ngự lâm), Vingt Ans après (Hai mươi năm sau), và Le Vicomte de Bragelonne (Tử tước de Bragelonne). Ba Chàng Lính Ngự Lâm kể về những cuộc phiêu lưu của chàng lính ngự lâm d'Artagnan, từ lúc anh còn trẻ cho đến lúc già. "Ba Chàng Lính Ngự Lâm" là cuốn nổi tiếng nhất và cũng là hay nhất trong bộ ba, đã được dựng thành phim nhiều lần, cũng như phim truyền hình, phim hoạt hình Pháp, và hoạt hình Nhật Bản. Mời các bạn đón đọc Ba Chàng Lính Ngự Lâm của tác giả Alexandre Dumas. DOWNLOAD : EPUB
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! Giống mình. Đây là truyện mình thích nhất luôn. Đọc đi đọc lại không biết chán. Chỉ mong sao gặp được một người như Hà Dĩ Thâm.
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! Truyện này thì quá hay rồi, mà bạn tìm đọc mấy truyện cùng tác giả này đi, cũng hay lắm nhé
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! PHÁO ĐÀI SỐ TÁC GIẢ : DAN BROWN THỂ LOẠI : TRINH THÁM Giới Thiệu: Câu chuyện giả tưởng xoay quanh một cuộc hành trình đi tìm lời giải cho bí ẩn "Pháo đài số" và cỗ máy giải mã TRANSLTR. Susan Fletcher được sếp của cô là Trevor Strathmore thông báo về một mật mã dựa trên thuật toán văn bản gốc luân hồi. Có thể nói ông ta tin rằng đây là một loại mật mã không thể giải mã nổi mà một máy giải mã gồm 3 triệu bộ xử lý như TRANSLTR cũng không thể giải nổi và chính vì thế ông để cho TRANSLTR tìm cách giải mã "Pháo đài số". Đồng thời Strathmore còn nhờ David Becker tới Tây Ban Nha để lấy lại đồ đạc của Ensei Tankando - người đã tạo ra "Pháo đài số" đã đột ngột chết trong một cơn đau tim tại Seville, Tây Ban Nha. Ensei đã công bố về mật mã "Pháo đài số" và yêu cầu NSA phải công bố cho thế giới biết sự thực về TRANSLTR, công cụ bẻ khóa mà NSA đã sử dụng. Anh ta cáo buộc TRANSLTR cũng như NSA đã luôn vi phạm bản quyền con người và việc tất cả bí mật riêng tư qua mạng đều có thể được đọc bởi NSA là một việc làm cần ngăn chặn. Khi công việc điều tra cũng như hóa giải "Pháo đài số" dần hé mở thì càng xuất hiện nhiều chi tiết đáng ngờ. Ensei đã để lộ thông tin về một người đồng sự là "North Dakota" sẽ công bố miễn phí khi anh ta chết. Và thật bất ngờ khi Fletcher đã đoán ra rằng Greg Hale có thể chính là "North Dakota" và chính anh ta đã giết Chartrukian - một nhân viên khác của Crypto. Trong khi đó ở Tây Ban Nha, David phải theo đuổi một cuộc truy tìm và chạy đua vớ vẩn: tìm lại chiếc nhẫn mà Ensei để lại trước khi chết đồng thời giữ mạng sống khi bị tên sát thủ giấu mặt đuổi theo truy sát. Nhưng cuối cùng khi các tình tiết gắn kết với nhau thì sự thật đã hé lộ tất cả. Strathmore tìm cách làm chủ mật mã "Pháo đài số" sau đó ông ta sẽ công bố về sự thật về TRANSLTR và thừa nhận rằng "Pháo đài số" là mật mã không thể giải nổi. Sau đó khi mọi người đã tin tưởng sử dụng "Pháo đài số" như công cụ bảo mật thì công việc của NSA sẽ thuận lợi hơn khi nắm được chìa khóa giải mã trong tay. Chính ham muốn này đã là động cơ để Strathmore ra lệnh cho Hulohot trừ khử Ensei cũng như nhiều người khác và thậm chí cả David để có được mật mã cho "Pháo đài số" đồng thời ông ta bỏ qua việc kiểm tra virus để cho TRANSLTR giải mã "Pháo đài số". Nhưng tất cả kế hoạch này đã thất bại thảm hại, kế hoạch của Ensei quá hoàn hảo. "North Dakota" thực ra chỉ là một quân bài giả để anh ta làm cho Strathmore tin tưởng rằng tồn tại mật mã mà TRANSLTR không thể giải nổi. "Pháo đài số" thực ra đơn giản chỉ là một loại virus có tác dụng phá hủy hệ thống an ninh của ngân hàng dữ liệu chính của NSA. Anh ta định ép NSA phải công bố về TRANSLTR và sau đó anh ta sẽ cung cấp mật mã để hóa giải con virus "Pháo đài số". Việc giải "Pháo đài số" đã đem lại hậu quả tai hại cho cả Strathmore và TRANSLTR. Cùng lúc đó David Becker đã thoát khỏi được tên sát thủ và có được chiếc nhẫn của Ensei. Cuộc chạy đua nước rút đã ở giai đoạn cuối khi "Pháo đài số" bắt đầu phá hủy hoàn toàn hệ thống an ninh. Fletcher và David Becker đã cùng nhau tìm ra mật mã của "Pháo đài số" - một mật mã đơn giản: số 3. Ngân hàng dữ liệu chính của NSA được bảo vệ. Kết thúc câu chuyện là David Becker và Susan Fletcher tiếp tục sống với nhau hạnh phúc và bỏ qua cho nhau những giận dỗi và thiếu cảm thông với nhau. DOWNLOAD : EPUB PRC
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! Em rất thích tiểu thuyết lãng mạn châu Âu, các mẹ đọc Con Hủi chưa ạ? Kết thúc cũng buồn nhưng lời văn miêu tả rất tình cảm và rõ ràng nhé!