Con nhà mình bé lớn trừ viết là tay phải còn làm gì cũng tay trái, vì VN mình ko có tiền lệ viết tay trái nên khi cháu đi học phải hướng sang viết tay phải mà thôi, thuận tay nào là do não chỉ huy cơ mà. Não phải chỉ huy tay trái, não trái chỉ huy tay phải nên cứ để tự nhiên các mẹ ạ !
Em thấy không cần phải điều chỉnh đâu chị ạ có như thế nào thì cứ để tự nhiên cháu phát triển ,như vậy cũng không có hại gì, em thấy các nước phương tây họ có quan trọng vấn đề này đâu.
Con em cũng thuận tay trái và từ khi phát hiện ra em cũng k hề điều chỉnh vì em nghĩ cứ để nó phát triển tự nhiên .Nhưng em nói thật là em chả biết làm thế nào khi nó đến tuổi đi học và các cô nhà mình sẽ lại cái bài ca ép nó dùng tay phải .Hồi trước em bị quật xưng cả tay k bít bao lần và cuối cùng là phải đầu hàng cô mà viết tay phải ,còn lại mọi sinh hoạt dùng tay trái .
Khong nên Con nhà mình thuận hòa toàn tay trái, nhưng khi đi học duy nhất mình bắt cháu viết bằng tay phải, còn để mọi cái tự nhiên. Có việc gì đâu, thuận tay trai, tay phải là lộc trờ cho mà, không băn khoăn chuyện đấy nhiều