Hum vừa rùi mình về bà ngoại bên Bắc Ninh, thấy bà kể lợn bị dịch gần hết phải đem chôn. Nhà bà ngoại đợt này nuôi ít nên chỉ bị 5 con thôi, đem chôn mà xót xa. Bà bảo "nhà mình còn ít đấy, chứ các nhà khác nhiều lắm, mà toàn lợn to nên nhiều nhà xót của vẫn gọi thịt bán, còn các nhà mổ lợn thì mổ liên tục, nhưng ở đây không ai ăn thịt lợn cả, họ chuyển hết ra Hà Nội thôi" Nghe vậy mà choáng váng hết cả người, chả là mấy ngày trước đó mình vẫn mua thịt lợn ầm ầm vì dễ chế biến, nhanh chóng (vì không có thời gian và bầu bí to nên ngại làm lắm) mà thấy mọi người vẫn mua ầm ầm nên mình cũng gan liều mua theo. Thui từ giờ chẳng dám thăm hàng thịt lợn nữa, cho đến khi hết dịch. Bà ngoại nói đúng, Hà Nội không nuôi lợn nhưng đầy thịt lợn vì từ các nơi khác mang đến. mà các vùng khác thì dịch tràn lan, ai kiểm được khi họ đã làm sạch và mang ra Hà nội bán nhỉ? Các mẹ thông thái hãy lên tiếng nhé
Từ hôm biết có dịch mình cũng dám mua thịt, nhưng sao dịch thế mà họ vẫn bán ngoài chợ tràn lan thế nhỉ?
Các mẹ không có hàng quen để mua hay sao mà cứ lo ầm ĩ lên thế, nên mua tại 1 hàng quen thôi thì lo gì. Nhà này vẫn ăn đều, thịt ngon lại rẻ
Các mẹ ơi, giờ ăn vẫn phải ăn thôi, chứ biết thế nào dc, giờ nghe thấy thịt bị vậy thì ko ăn thịt ăn cá, ngày mai thì lại biết cá độc hại lại ăn thịt, giờ chả biết thế nào thôi thì , khuất mắt trông coi lạy trời cho mình sống lâu lâu 1 tý hic hic.
các mẹ ơi, nếu mua ở siêu thị lớn như metro voi big C chắc là đảm bảo đấy ah, nhà em chẳng dám ra chợ mua nữa.