Mình thế này là sướng hay khổ????

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hạt đậu nhỏ, 12/2/2014.

  1. sentrang

    sentrang Chào một ngày mới

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    Mình cũng nghĩ thế. Như mình bi giờ, bạn bè ko ít bảo thế là sướng rùi. Cơ mà nhìu khi mình ko thấy mình sướng.
     
    Đang tải...


  2. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    MN đừng nghe cô em gái nhé, cô ấy còn nhỏ chưa có kn sống nên mách bừa đấy. MN như thế là người hp rồi, còn thì mqh thông gia không bao giờ là êm cả, như nhà mn là êm nhất rồi đấy.
     
  3. mẹ điệu đà

    mẹ điệu đà Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/2/2014
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    nếu đúng như những gì mẹ nó nói , thì quả thật bà mẹ chồng sống không đẹp chút nào , ích kỉ , hẹp hòi. chán với thể loại đấy lắm . chia sẻ với bạn
     
  4. hanyen

    hanyen Sữa & Đồ Chơi 0973373361

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    5,406
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    nên tâm sự với chồng để chồng nhẹ nhàng tâm sự cho mẹ chồng hiểu
     
  5. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    đồng ý với quan điểm của mẹ này.
     
  6. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,166
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    Em thấy hoàn cảnh chị cũng giống em, nói chung thì sướng nhiều hơn khổ chị ạ, giờ còn đang giai đoạn khó khăn dang dở thì thế, sau này bé lớn hơn, nhất là đi trẻ rồi tình hình sẽ khác thôi ạ. Còn chuyện ngoại giao thì nhà người ta thế rồi cứ kệ thôi, cũng không thay đổi được gì, chuyện chúc Tết thì mình chủ động mời xem ông bà nói thế nào. Riêng chuyện đổ lỗi rồi thì không thích bà ngoại sang thăm thì ôi thôi là nhiều vô kể, mà nhất là khi con em nó khó mà còn be bé phải bế ý thì bà nội ngóng bà ngoại sang chơi ghê lắm, đến lúc nó hơn 1 tuổi rồi em ở trên nội chơi cả tháng bà ngoại nhớ cháu quá sang chơi thường xuyên thì lúc này lại kiểu 2 bà mâu thuẫn cách chăm cháu rồi thì bà nội bảo bà ngoại cứ hay sang thế là ko tin tưởng bà nội chăm rồi giận dỗi 2 ngày ko thèm nói chuyện với em cơ mà...cho nên từ đó mẹ em cũng chả hay lên nữa :) thế là xong! Nói chung mình ở riêng thì không sao, cứ ở chung với các bà thì tốt nhất lựa tính các bà mà nói, cái gì gây khó chịu thì tránh, nếu bà có than phiền thì cũng lựa lúc nào đó nói tình hình cho bà hiểu :) riêng mẹ mình thì năn nỉ ỷ ôi bà thông cảm ngay, mẹ chồng chị để tới 1 tuần mới than thì chứng tỏ bà vẫn thương con dâu đấy, ko hà khắc như nhiều người đâu :)
    Có điều em hỏi tí là bố mẹ chồng qua ở giúp trông cháu hay qua ở hẳn ạ, nếu qua giúp trông cháu thôi thì em nghĩ chả phải lo nghĩ nhiều đâu ạ :)
     
  7. Hạt đậu nhỏ

    Hạt đậu nhỏ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/2/2012
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    Ơ em kể nghe jống nhà chị thế, cũng kiểu vậy đấy. mc chị thấy 2 tuần bà ngoại ko qua chơi thì cứ hỏi thăm mãi. Chắc nghĩ lại cũng thấy hơi vô duyên chăng :D
    Mà BMC chị ở luôn với nhà chị chứ ko phải vào rồi ra lại. Sau này đang tính bán nhà ở quê vào xây nhà ở chung với nhau mah/
     
  8. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mình thế này là sướng hay khổ????

    cuộc sống của chị nhiều người mơ ước đấy, gần hai bên gia đình nè, sướng hay khổ là do cảm nhận trong tâm mình thôi, em thấy cs của chị như vậy cũng khá khá ổn, chỉ có 1 vài điểm khúc mắc nhỏ nhỏ giữa hai bên gia đình mnc và bm chị thôi, chị cứ nói thẳng với mc để bà ấy hiểu, nhiều khi chút gia oai, chút ích kỉ khiến mọi chuyện trở nên phúc tạp hơn chị ạ.hihi, chúc chị luôn vui vẻ và hai bên gia đình hòa hợp với nhau nha
     

Chia sẻ trang này