Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hihi, zai nhà mình đợt này đi lớp về cũng nói nhiều câu buồn cười lắm. Hôm qua bạn ý như thế này nhé: Bố: Bộp ơi, bố bóc hộp sữa cho con uống đây này. Con: Con không uống, bố bóc thì bố uống đi. Bố: :shock:
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hiii. Mình chưa có con, nhưng mà nghe cô bé hàng xóm líu lo là không nhịn cười được.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con bài văn tả ông nội : Nhà em có nuôi một ông nội .hic may mà ông không biết cháu nó tả như vây.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con bé thông minh quá, nhỏ mà đã biết giải nghĩa từ Hán Việt rồi
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con đôi khi chỉ nghe một câu nói ngộ nghĩnh của con là mình quên hết mệt mỏi buồn phiền
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Ối cái câu này ngộ nhể, con em họ nhà cậu em ba tuổi nó còn cho câu:"Trông chị mà cũng biết làm đẹp à, chị thì cũng được đấy mỗi tội hơi xấu". Do mặt em hơi chút cá sấu một chút.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hồi cháu mình hơn 2 tuổi nó rất lười ăn. Hôm đấy bố nó cho nó ăn. Nó cứ ngậm, bố hết kiên nhẫn doạ nó: con ko ăn bố đánh bây h. Nó vẫn ngậm , tức quá tự đánh bốp vào đùi mình. Cu cậu khóc ré lên vì thương ba. Tối dì cho đi dạo, nó thỏ thẻ với dì: Nó: dì ơi vừa nãy khánh khóc. Dì: tại sao con khóc? Nó: vì ba t đánh bố.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Tranh nhau ti mẹ với bố. Cãi không được: "Hai đứa mình dùng chung" ))
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bố đi làm đêm: "Tối bố rồi" , nghĩa là thương bố phải đi làm tối í ạ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Em cũng chưa sinh bé,nhưng đọc mấy câu chuyện của các mẹ thú vị quá ạ,hi hi
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Cái xe làm con bị ngã, như bố mẹ dặn thì con phải nói XE HƯ! Đằng này con lại bảo " HƯ XE NÀY" " HƯ XE NÀY" Mẹ dạy con nói câu " BỐ ĐI LÀM RỒI", Bố vừa ra khỏi nhà, con bi bô ngay " BỐ LÀM ĐI RỒI" Ha ha ha
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con nhà này hài quá, lớn lên bé mà hiểu chuyện chắc cũng cười đau bụng ý nhỉ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con đáng yêu quá các mẹ nhỉ nhiều lúc nghe con nói mà em cứ tủm tỉm cười thôi