Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội Sau mấy ngày Tết, lại trở về với thủ đô yêu dấu, chúc cả nhà năm mới tấn tài tấn lộc, mã đáo thành công!
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội Lại một năm cày cuốc chúc các mẹ bán được nhiều hàng, làm ăn phát đạt nhé.
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội em đang thèm đc về quê đây ạ, lên HN thấy buồn buồn, đang ăn chơi ở nhà quen rùi mà
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội Cho e xin 1 chân ạ, công nhận đang ở quê sướng lên hn chán thật. Lại bắt đầu 1 năm Bon Chen vất vả mới
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội em cũng ngoại tỉnh, các chị cho e ké chân vào đây với nhé
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội Mà hôm qua tớ có post vào đây, hình như bị xóa rồi hay sao nhỉ?
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội Bọn em cả vợ lẫn chống đều là dân tỉnh lẻ lập nghiệp tại Hà Nội đây ạ, bon chen vào làm quen với tất cả các mẹEm ở đối diện bigc garden đây ạ, rất vui được làm quen với các mẹ - Nick name mecari - Quê Quán: Hoằng Hóa - Thanh Hóa - Nơi ở hiện nay: Mễ Trì Hạ - Từ Liêm - Hà Nội - Link bán hàng + Tiêu đề: Chăm sóc da tại nhà http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/1220029 Mong đc giao lưu với tất cả các mẹ ạ, hihi
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội híc lập nghiệp xa, không anh em xa gần giúp đỡ cũng khó lắm mn à, nhìn cảnh tượng anh chị nhà bác em đó, cùng quê lấy nhau, làm ăn ở hà nội cả mười mấy năm nay rồi ấy, cũng chẳng có đồng nào mua nhà cửa, nay kinh tế khó khăn quá, anh nhà em đành đi nước ngoài vài năm kiếm chút vốn về hai vợ chồng làm ăn, nói chung từ ngày lấy vợ anh ấy cũng tu chí hơn hẳn, không chơi bời, không phóng khoáng quá tay như hồi xưa nữa. Mong vc anh chị dnahf được nhiều xiền để thực hiện mong ước nhé !
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội Mình ở tỉnh đén sg lập nghiệp, cũng chung cảnh ngộ với các mẹ nhà mình
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội Mình ở Nghệ An ra đây, năm nay 2 vợ chồng phấn đấu cái chung cư, hihi
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội Dạo này mua chung cư cũng dễ hơn. Em may mà có cái nhà HN rùi, dù sao cũng yên tâm. Phấn đấu kiếm tiền đổi nhà thôi
Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội 2 vc e mỗi người 1 tỉnh , biết bao h mới có nhà để ở đây