Ðề: Em muốn BÉO ............... các mẹ vào cho e ý kiến đi ^^ đúng là kẻ ăn không hết người lần chả ra.Mình trước 44kg sinh em bé giờ 55kg cai sữa con rùi mà vẫn béo và lùn
Ðề: Em muốn BÉO ............... các mẹ vào cho e ý kiến đi ^^ Chuẩn luôn ý . Em gầy bao năm. Bầu hai đứa xong đẻ lại gầy. Ai cũng kêu. Mà h em ăn ngủ nghỉ đều được gần năm nay, có lẽ đầu óc cũng thoải mái nên h tăng được 5 kg so với trước.
Ðề: Em muốn BÉO ............... các mẹ vào cho e ý kiến đi ^^ Mẹ có nói quá lên không vậy, ngày tăng 1kg á. Em mong mãi, mấy tháng trời mới được hơn kg
Ðề: Em muốn BÉO ............... các mẹ vào cho e ý kiến đi ^^ kaka. có nghĩa là một ngày ăn đủ 3 bữa, ngủ trưa đủ. Đều đặn là béo ngay. )
Ðề: Em muốn BÉO ............... các mẹ vào cho e ý kiến đi ^^ Em đi làm cả ngày, ngồi cả ngày. Tranh thủ ăn được bữa trưa rồi lại làm không được ngủ chưa. Cơm sáng thì hay bỏ. Chỉ có buổi tối là đầy đủ và ngủ sớm được thôi
Ðề: Em muốn BÉO ............... các mẹ vào cho e ý kiến đi ^^ hiuhi.....lâu lắm mới vào lại topic này nghe các mẹ thủ thỉ tăng đc cân mà e sung sướng quá ạ cơ mà e thì vẫn như thế từ đấy đến giờ ( e nghĩ chắc là do đầu óc e hay p chịu áp lực, stress, lại ngủ nghỉ linh tinh nữa, ăn uống cũng chẳng có chế độ gì cả .... thế là e gầy là phải rồi hiuhiu... sang năm quyết định thay đổi bản thân thôi mà ở trên kia có 1 mẹ bảo ăn uống ngủ nghỉ đều 1 ngày mẹ ấy tăng đc 1kg e nghe mà ham quá hihihi Chúc cả nhà Gầy chúng ta sang năm mới mũm mĩm hơn nhé ^^
Ðề: Em muốn BÉO ............... các mẹ vào cho e ý kiến đi ^^ em vào SG ở ngày ăn đúng 2 bữa cơm mỗi bữa 2 bát sau 1 tuần lên 1kg ko biết nên vui hay buồn nữa. hơ hơ
Ðề: Em muốn BÉO ............... các mẹ vào cho e ý kiến đi ^^ Ôi em cũng cùng hội cùng thuyền với các mẹ đây ạ. Đúng là k ai hỉu người gầy bằng người gầy. Em 1.6m 44kg từ hồi sinh viên. Đến lúc lấy chồng đẻ xong 2 thằng ku lại về đúng như thế. Mà hồi có bầu em lên nhìu nhất đc 13kg. Đẻ xong đc mọi người khen đầy đặn cố mà giữ cân. Thế nhưng chỉ 1 vài tháng lại về mo. Em chán wa các mẹ ạ. Có cách nào cải thiện k nhỉ?
Ðề: Em muốn BÉO ............... các mẹ vào cho e ý kiến đi ^^ chị giống e, nhưng e đã thử đủ tất cả các thứ từ thuốc đông tây nam bắc đến cao rồi thực phẩm chức năng nhưng ko có gì ăn thua, hix hix, giờ ai cũng bảo e vô phương cứu chữa trừ khi lấy chồng đẻ con (