Ðề: Cảnh báo các mẹ cho con ăn cháo dinh dưỡng từ trc đến giờ tâm lí mua cái gì ăn sẵn ngoài hàng em ko thích rồi. Đúng là suốt ngày cầu sức khỏe, thế mà chỉ vì đồng lợi trc mắt mà hại cả những cháu bé.. tội quá
Ðề: Cảnh báo các mẹ cho con ăn cháo dinh dưỡng Nhà mình đang làm cháo dinh dưỡng bán đây! Tất cả các thực phẩm của mình đều để tươi nguyên để cho các mẹ lựa trọn. Hàng sáng các hàng thực phẩm đều mang hàng đến và các mẹ cho con ăn đều nhìn thấy! Thịt bò thịt lơn tim... mình để sống hết cuối buổi là hết nên chẳng bao giờ có thực phẩm để hôm sau. Cũng tùy nhà thôi các mẹ ah! Mình cẩn thận thì khi đến mua cháo yêu cầu người bán hàng cho xem trước rồi chon, kinh nghiệm là nên mua những thực phẩm thông dụng như Bò lợn gà cá tôm ... đưng mua các loại đặc biệt như Hải Sâm mực chim... những cái đó hoặc là ko tươi hoặc là hàng giả!
Ðề: Cảnh báo các mẹ cho con ăn cháo dinh dưỡng Đọc mà thấy sợ, may con mình toàn ăn đồ tự nấu. Các mẹ bớt thêm ít time thôi để các con được an toàn!
Ðề: Cảnh báo các mẹ cho con ăn cháo dinh dưỡng ôi sợ quá. thi thoảng bận quá em cũng cho cháu ăn cháo dinh dưỡng thôi h thì cạch đến già
Ðề: Cảnh báo các mẹ cho con ăn cháo dinh dưỡng cũng tùy bạn ơi, mình ở gần nhà 1 chị làm cháo dinh dưỡng, quan trọng là cái tâm của người ta thôi, nhưng tốt nhất vẫn là nấu ăn cho con thì vẫn hơn
Ðề: Cảnh báo các mẹ cho con ăn cháo dinh dưỡng Mình gửi bột thịt gà, bò từ nc ngoài về để nấu cháo cho các con ăn, thay vì dùng bột knorr . Có mẹ nào share ko, mình gửi link cho
Ðề: Cảnh báo các mẹ cho con ăn cháo dinh dưỡng Mình thấy nhiều mẹ hay cho con ăn cháo này thay vì tự nấu lắm
Ðề: Cảnh báo các mẹ cho con ăn cháo dinh dưỡng sau vụ con em bị vừa nôn vừa bị đi ngoài thì em thấy sợ cháo dinh dưỡng rồi ạ
Ðề: Cảnh báo các mẹ cho con ăn cháo dinh dưỡng ôi, dã mam quá, thế mà chồng mình suốt ngày bắt mua cháo dinh dưỡng cho con mình mà nấu cháo là y như rằng ca cẩm ních kích
Ðề: Cảnh báo các mẹ cho con ăn cháo dinh dưỡng Rất lạ là một số bà mẹ cho con ăn cháo dinh dưỡng ngay cả khi chính họ cũng không tin vào chất lượng sản phẩm. Rất dễ nhận ra loại “cháo dinh dưỡng” mà “không dinh dưỡng” vì các thực phẩm giàu đạm cá, thịt, tôm, lươn… đều có dạng sền sệt như bột. Do vậy, các bà mẹ cần phải nhận diện rõ ràng các loại thực phẩm: rau ra rau, thịt ra thịt … chứ không phải một hỗn hợp bột màu đỏ mà gọi là tôm, hỗn hợp màu trắng mà gọi là thịt gà.
Ðề: Cảnh báo các mẹ cho con ăn cháo dinh dưỡng Ôi thực phẩm cho trẻ mà còn hàng giả vậy thật tội! Mình thường tự nấu cho con ăn, đơn giản nhưng thật vậy.
Ðề: Cảnh báo các mẹ cho con ăn cháo dinh dưỡng Mình cũng biết là ko tốt, n cũng ko ngờ nó lại ko tốt tới mức ấy. Thôi thì từ giờ chịu khó hơn chút vậy. Cơ mà đồ tươi giờ mua cũng sợ chứ đừng nói là đồ sẵn. KO ăn cũng tiêu mà ăn thì teo. Biết làm sao giờ (((
Ðề: Cảnh báo các mẹ cho con ăn cháo dinh dưỡng Một lưu ý nữa theo em là các mẹ nên nghiên cứu tập cho con ăn thô sớm, ngoài 1 tuổi là ăn cơm nát cùng gia đình được rồi, để chấm dứt càng sớm càng tốt việc nấu cháo cho bé ăn các mẹ ạ. Vụ cháo dinh dưỡng em đã nghe từ lâu rồi nên sợ lắm, chưa bao giờ dám ghé vào quán cháo ý. Nhưng những nhà xung quanh thì có đi mua, hic.!
Ðề: Cảnh báo các mẹ cho con ăn cháo dinh dưỡng Một cán bộ thuộc khoa Dinh dưỡng học và ngành nghề từng khẳng định: "Những loại cháo dinh dưỡng trên thị trường chắc chắn không đủ dinh dưỡng. Thực tế, đến nay chưa một nhà sản xuất nào đưa mẫu cháo đến Viện Dinh dưỡng để kiểm định hàm lượng dinh dưỡng, chất đạm." Một số khảo sát đã thực hiện tại một số cơ sở lớn nhỏ sản xuất “cháo dinh dưỡng” cho kết quả đáng lo ngại: hàm lượng protid nhìn chung thấp hơn so với tiêu chuẩn dành cho bé mà Viện Dinh dưỡng đã khuyến cáo... Các mẹ cẩn thận nhé!
Ðề: Cảnh báo các mẹ cho con ăn cháo dinh dưỡng k hiếu sao em nghe cháo dinh duonwgx là đã k thấy tin tuonwg rùi, hic
Ðề: Cảnh báo các mẹ cho con ăn cháo dinh dưỡng Mình toàn tự nấu cho bé ăn thôi, không thích cho bé ăn cháo ngoài hàng nấu, dù là cháo dinh dưỡng, vì mình nấu lượng thức ăn mình cho vào cháo lúc nào cũng nhiều hơn, không pha trộn gì. Có đợt bé nhà mình biếng ăn, mọi người bảo hay đổi bữa cho bé cháo dinh dưỡng đi, mình tuy ngần ngại nhưng đành đi mua, nghĩ chắc con chán món mẹ nấu rồi, nhỡ đâu cháo dinh dưỡng lạ, bé lại ăn cho đỡ đói, lần đầu, thí mãi bé ăn hết chắc lưng bát, lần 2 ăn được 1/4, còn lại bỏ, mình ăn thử thấy lợ lợ, từ đó chẳng bao giờ mình mua nữa.