Phải Làm Sao?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi lemanhha, 19/2/2014.

  1. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Cũng là thân phụ nữ,cũng làm con dâu và cũng làm mẹ mà sao bà ý ác thế hả trời?!
     
    Đang tải...


  2. linhnuong

    linhnuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/5/2012
    Bài viết:
    2,500
    Đã được thích:
    326
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Thương chị lắm cố gắng lên chị nhé.
     
  3. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,042
    Đã được thích:
    3,878
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    chuyện là của em mẹ nó ah. 2 năm nay rồi giờ vẫn thế. em ko phải là người hay phô bầy mọi chuyện, nhưng giờ mọi cái em chán và bế tắc quá, nên cứ viết những gì thực tế và suy nghĩ của mình về vấn đề em đang trải qua.
     
  4. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,095
    Đã được thích:
    2,354
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    ngồi đọc hết chuyện của chị sao thấy có nhìu điểm giống e quá :( cố lên chị ơi
     
  5. Nguyễn Thị Xuyến

    Nguyễn Thị Xuyến Mẹ của Bi

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    4,303
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Thôi cố lên chị ạ, được cái bà vẫn tốt với con và không đụng tay đụng chân. Cạnh nhà chồng em có đứa bằng tuổi em về làm dâu, thỉnh thoảng lại thấy cả 2 ông bà, các chị chồng xúm lại đánh nó nữa cơ. Khổ thân nó lắm, còn nửa tháng nữa là tết mà lại có chuyện, nó bỏ ra HN, có liên lạc với vc em, em nghĩ thương nên cho đến ở cùng, rồi em nhờ bạn tìm việc cho. Đến lúc chồng năn nỉ và nó cũng nghĩ thương 2 đứa con nên lại quay về. 30 tết rình chồng đi vắng, 2 ông bà và 1 bà chị chồng lại gây sự và đánh nó. Nghĩ mà thương cho nó, vì mồ côi không có người thân nên bị họ bắt nạt. Giờ nhà nó cũng ăn riêng rồi, thấy bảo đỡ hơn, nhưng 2 ông bà kia lại hay rình để lấy trộm lúa gạo nhà nó. Khi khó khăn thì mình cố nghĩ đến những hoàn cảnh còn khổ hơn mình để mà tự an ủi thôi chị ạ. Chị cố gắng nhé!
     
  6. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,042
    Đã được thích:
    3,878
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    em bảo với chồng em:" nếu anh hơn em về tất cả mọi thứ, anh là người đàn ông tài giỏi, biết lo cho vợ con mà em ko được điểm gì thì ông bà chửi em là 1 nhẽ. đây anh chả được cái điểm gì, tất cả mọi cái cơm áo gạo tiền, con cái em lo hết từ a đến z. mà bố mẹ anh vẫn cứ chửi em"
    nhiều lúc em tức chồng quá em bảo:" anh ko biết làm cái gì ah???"
    bmc bảo: " nó ko cần làm gì, tao có đủ tiền nuôi nó đến hết đời, mày định cướp công của nó ah? nó đi giao hàng cho mày cũng là làm ra tiền đấy chứ..."
     
    Sửa lần cuối: 20/2/2014
  7. kaizen37

    kaizen37 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    2,670
    Đã được thích:
    557
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Ôm Em một cái thật chặt nhé.

    Các Mẹ cứ bảo đi thuê nhà đi, vậy các Mẹ có tạm tính xem 1 tháng nếu ra ngoài thì bao nhiêu tiền ko? Ai trông con cho mà đi làm ko?

    Các Mẹ cứ bảo bỏ chồng đi, dù sao thì phải cải tạo trước, ko cải tạo được thì lúc đó mới bỏ. Phải nghĩ cho con trước.

    Chị ko nói gì về BMC em nhưng chồng em thì đáng trách quá. Em phải cải tạo đi. Đàn ông không biết đẻ thì phải biết rửa bím cho con, biết cho con ăn. Không biết thì bày, bày ko nghe mà ngồi đánh điện tử thì ném mẹ nó cái máy đi. Lành thì làm gáo, vỡ làm muôi. Còn yêu nhau thì phải tôn trọng và đỡ đần nhau. Chăm vợ không làm thì phải chăm con.

    Còn công việc, chị tiếp xúc 1 vài lần thấy chồng em khá sáng sủa, giao tiếp tốt ... nhưng chắc là ko chịu khó thôi. Ông học trường gì ra và thích làm gì thì mình định hướng theo đó. Dù ít dù nhiều cũng cần có thu nhập và làm tách hẳn em ra.

    Em đang có bầu, tâm lý không tốt như bình thường. Cứ đẻ con xong rồi tính tiếp Em ơi, giờ chưa phải lúc nghĩ đến chuyện này chuyện kia. Ông bà có chửi thì họ cũng tốn calo, họ cũng mệt chứ mình nghe thì tai này cho ra tai kia luôn. Chưa cần phải mạnh mồm cãi lại làm gì vì mình đang mang bầu, cần giữ sức khỏe em nhé.

    P/s. Chị sẽ cố gắng ủng hộ em nhiều hơn. Chờ chị trả nợ xong tiền mua nhà đã nhá.
     
  8. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,042
    Đã được thích:
    3,878
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    cứ bảo nghe tai nọ cho ra tai kia., nhưng đây suốt ngày rì rầm rì rầ thì ai mà chịu được hả chị???
    mà nói đâu có dễ nghe. MC chưa 1 lần xưng mẹ con với em chỉ nói:" mày tao, lấy hộ cái này cái kia, đang ăn cơm mà bà muốn đứng lên thì bảo ra ra..."
    nói thì cộc cằn thô lõ, từ nào cũng đầy ẩn í xỉa sói, chửi bới người khác.
    em thì gu sống tình cảm, hay cả nghĩ. nên mỗi lần bị chửi là em hay nghĩ lắm, nghĩ nhức hết cả đầu ý
     
    kaizen37 thích bài này.
  9. MEBAOCONG

    MEBAOCONG

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    10,573
    Đã được thích:
    2,133
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    e chia sẻ cùng với chị ạ, mỗi nhà mỗi cảnh, nhà e cũng ko hơn gì nhà chị mấy, biết sao được, đó cũng là cái số của mình rùi...
     
  10. me_pe_chit

    me_pe_chit Mẹ của Xuka

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    19,033
    Đã được thích:
    4,095
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Chị ơi chị em chưa gặp nhưng cũng chơi với nhau bao lâu trên này mà hôm nay em mới đọc được những dòng tâm sự này của chị.
    Thấy thương và cảm phục chị quá,
    Nếu là em chắc em đã quyết định ly hôn từ lâu rồi vì tính em ko nhịn nhục được.
    Sống khổ thế thì sống làm gì ạ? Sống với những người ko tôn trọng mình.
    Thôi anh chị cố kiếm tiền tích cóp rồi mua nhà ra ở riêng, chứ sống như thế cũng khổ cả con cái mình nữa.
    Cố lên chị :)
     
  11. gaume_123

    gaume_123 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/1/2013
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Mẹ nó hiền quá. Sao mẹ nó không nghĩ rằng bản thân mẹ nó đã là một gia tài rồi. Chồng mẹ nó cưới được người biết suy nghĩ như mẹ nó cũng là phúc cho nhà anh ta, cho bố mẹ chồng anh ta rồi. Tại sao lại phải có của hồi môn? Không có của hồi môn thì xem thường à. Vớ vẩn quá. Gia đình họ đã có gì cho 2 vợ chồng chưa? Chỉ có hai cái hộp rỗng mà to kèn à? Phải mình thì mình cuốn gói ra khỏi nhà chồng từ lâu rồi. Chồng mẹ nó vì ở chugn với bố mẹ nên k dám lên tiếng. Mẹ nó cứ ra ở riêng xem anh ta có dám để con với vợ bươn chải như vậy không. Theo mình thấy, nhiều người đàn ông sau khi sống trong gia đình có bà mẹ gia trưởng, bản thân anh ta nếu k được cách li với mẹ, anh ta sẽ muon đời như vậy, và bản thân chị sẽ suốt đời ngậm đắng nuốt cay mà thôi.

    Mẹ nó có kiến thức, có khả năng xoay sở, mình tin chắc khi mẹ nó ra khỏi nhà chồng, sẽ có bạn bè, gia đình mẹ nó giúp sức. Chỉ có cách đó mẹ nó mới mong chồng mẹ nó về phe mình.

    Vài dòng gửi bạn nhé.
     
  12. Chính là em

    Chính là em Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2013
    Bài viết:
    2,163
    Đã được thích:
    564
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    thôi cố gắng lên chị ơi. vì các con vậy.
     
  13. gaume_123

    gaume_123 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/1/2013
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Tội mẹ nó quá. Sao lại lấy phải thằng chồng khốn nạn vầy nhỉ? Xin lỗi cho mình chửi phát.
    Gặp phải mình là mình đá đít nó rồi. Thực dụng, lười biếng, k có tinh thần cầu tiến, k có tình thương, vô trách nhiệm, vô tâm,. Đàn ông thế là đồ tồi. Nếu mn có gan, thử ra ở riêng xem sao. Nếu hắn k theo ra để phụ chăm con thôi (từ từ mẹ nó dạy lại chồng) thì mn cũng nghĩ đến đoạn sống 1 mình cho rảnh nợ rồi đó. Chứ nếu nuôi thêm chồng nữa từ 30t đến 70t thì chả khác nào nuôi 3 đứa con mà trong đó có một đứa to xác, rẻ tiền lại k bảo nó được à????
     
  14. zkhoaitayz

    zkhoaitayz Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2013
    Bài viết:
    4,659
    Đã được thích:
    668
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    thôi chị ơi mỗi nhà mỗi cảnh được cái này mất cái kia.cố lên tất cả vì con chị ạ.mình cứ sống làm sao đúng với lương tâm của mình,tạo phúc cho con mình vậy
     
  15. chipaoe2

    chipaoe2 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/4/2013
    Bài viết:
    5,996
    Đã được thích:
    868
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Khổ thân mẹ nó .Cố gắng lên nhé .Phụ nữ thật khổ
     
  16. Mèo Bông 92

    Mèo Bông 92 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/9/2013
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Em nghĩ anh chị nên nói chuyện với nhau về vấn đề này.Nếu khôngg giải quyết được thì chị ra ngoài thuê nhà trọ ở cho đỡ stress.Chứ cứ tiếp tục sống với gđ chồng thế này thì ko chỉ có chị khổ,mà cả 2 cháu đều khổ nữa.Lớn lên trong hoàn cảnh như thế thì con chị còn bé,dễ ảnh hưởng về tính cách sau này của cháu bé lắm :(
     
  17. rainy90

    rainy90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    2,511
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    ồi lại cai suy nghĩ nhà bà ở phố còn nhà mày ở quê nghèo
    giông giống cai suy nghĩ mc em
    nhưng xin thưa cái nhà ở quê nghèo giá trị còn gấp đôi gấp 3 cái nhà ở phố đấy ạ
    - chồng chị k đi làm ah,k thấy nói đên vân đê đưa tiền cho chị giữ để tiêt kiệm mua nhà riêng
    - vơi nhưng anh chàng con 1 đc chiều thì tôt nhât phải ra riêng chị ah k thì vì gđ chông cung se làm mình chán chồng k kém rồi
    - không ở đc thì về ,đó lời của mẹ và anh trai chị ,chị hãy cgang lên nhung bước đường cung sẽ làm như mẹ nói nhé,mình phai yêu chính bản thân mình,con ng mình do bme sinh ra bât cư ai cung k đc có quyền trà đạp lên
    em mong chị sẽ có 1cs bình yên,thương chị rât nhiều
     
  18. Hanvico Online 2014

    Hanvico Online 2014 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    2,039
    Đã được thích:
    400
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    chia sẽ với chị ạ :( ......................
     
  19. namu82

    namu82 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/6/2013
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Chị ơi, nghĩ cho con thì cũng phải nghĩ cho mình.
    Mình không thương mình thì chả ai thương mình đâu.
    Chúc chị có quyết định sáng suốt và không phải khổ sở, khi sống vs bà mc như thế nữa. :(
     
  20. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao?

    Thấy tội nghiệp bạn quá, sao lại có gia đình đáng sợ như vậy chứ
     

Chia sẻ trang này