Ðề: Tom nhà e nè,khoe con tí nhé! Nhìn Tôm yêu quá mẹ Tôm nhỉ, ku nhà em sinh trước ku nhà chị 4 ngày thui, nhưng ku nhà chị 14 tháng mới biết đi, ku nhà em giỏi thật.
Ðề: Tom nhà e nè,khoe con tí nhé! ui ,thế hả chị? hehe, thế là 2 cu cũng bằng tuổi nau đấy nhỉ? chị đã đón con ra ngoài này chưa chị ?
Ðề: Tom nhà e nè,khoe con tí nhé! ôi, Tom nha này biet di sơm thê, tuong con nha to biêt di som mà có ban Tom con biet di sơm hơn.
Ðề: Tom nhà e nè,khoe con tí nhé! Mai ku ra em ạ, bà đưa ra rồi ở thêm 1 tháng nữa để tập cho ku cậu đi nhà trẻ, bà cứ bảo để ở nhà nhưng không chịu được.hi
Ðề: Tom nhà e nè,khoe con tí nhé! Bé yêu, chúc con ngoan thật ngoan vfa luôn cười xinh tươi như thế nhé. Nụ cười của bé đẹp quá ạ
Ðề: Tom nhà e nè,khoe con tí nhé! uk . t cũng thik mấy cái mặc áo đen , mà lúc đấy mí có 8 tháng như ô cụ non ấy mà