Mọi người có thể tư vấn giúp e vấn đề chuyện tình cảm đc ko, giờ ko biết phải làm gì nữa :

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nhungbaby, 21/2/2014.

  1. nhungbaby

    nhungbaby Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2013
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Chuyện là, e và người yêu e, yêu nhau đc gần 4 năm rồi, đây cũng là mối tình đầu của e. e vẫn đang học đại học còn anh ấy thì đã đi làm. Mọi thứ êm đềm tốt đẹp, cho đến khi a ấy chuyển công tác từ hà nội lên bắc giang,( lúc đấy bọn e yêu nhau đc hơn 3 năm),bọn e xa nhau, 1 tuần gặp 1 lần, rồi vì công việc mà 1 ngày nói chuyện với nhau cũng ít hơn. Chắc là vì xa mặt cách lòng mà tự nhiên tình cảm của e đối với a ấy mờ nhạt dần, rồi e lỡ có tình cảm với 1 người khác cùng trường đh (người yêu e ko biết chuyện đấy)

    người mới này cũng biết e có người yêu, ko còn tình cảm với ngừoi yêu, nên cố đợi e bỏ ny,Nhưng e vẫn luôn nghĩ rằng, người yêu e là 1 người tốt, rất quan tâm và yêu thương e. Gia đình 2 bên lại đều biết và ủng hộ. Vì vậy e nghĩ thứ tình cảm kia chỉ là say nắng thôi. E nghĩ nếu bỏ được người này, thì tình cảm yêu thương với người yêu mìnhsẽ quay lại. Và e cũng đã rất cố gắng để quên và bỏ người mới này, nhưng đến khi bỏ rồi, tình cảm của e với người yêu e vẫn ko quay lại.

    Rồi tự nhiên nghĩ chán, e lại đi chơi rồi làm quen linh tinh, dấu người yêu ko cho biết, và e lại quen 1 người khác, e cũng bắt đầu hơi có tình cảm với người này rồi ( trong khi e và người yêu e vẫn yêu nhau)

    Đối với e lúc này chỉ coi người yêu e như 1 người anh trai. Quan tâm, rất tốt với e và gia đình e. Cứ thế đến bây giờ, đã được gần 5 tháng (kể từ khi e ko có tình cảm với n/y), mà e vẫn ko thể nào có cảm giác yêu a ấy như ngày xưa được, và a ấy ko biết rằng e đang như thế. Anh ấy vẫn nghĩ e còn yêu a ấy, vẫn nghĩ chuyện tình cảm tốt đẹp. Thậm chí tết vừa rồi bố mẹ a ấy còn bảo 2 năm nữa cưới.
    Cũng có lần e định chia tay, vì nghĩ ko còn tình cảm mà cố ở bên nhau như thế sau này lấy về có hạnh phúc đc hay ko. Nhưng cứ nghĩ đi nghĩ lại, thực sự e thấy những người e từng gặp, ko có ai tốt và quan tâm được bằng a ấy, e chắc chắn rằng ng phụ nữ nào lấy đc a ấy sẽ rất hạnh phúc. Rồi gia định 2 bên đều yêu quý bọn e. Mọi thứ chỉ có chờ e học xong thôi. Nhưng bây giờ tình cảm của e lại thay đổi, e lại ko còn cảm giác yêu a ấy nữa. Cố làm cho tình cảm nó quay lại mà ko đc. Còn anh ấy thì vẫn ko hay biết gì là e như vậy. Vừa cảm thấy có lỗi với a ấy, vừa thấy buồn vì ko biết phải làm sao đây.
    Mọi người có thể cho e lời khuyên đúng đc ko :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nhungbaby
    Đang tải...


  2. nhungbaby

    nhungbaby Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2013
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mọi người có thể tư vấn giúp e vấn đề chuyện tình cảm đc ko, giờ ko biết phải làm gì n

    hic có ai cho e lời khuyên với ==
     
  3. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,311
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mọi người có thể tư vấn giúp e vấn đề chuyện tình cảm đc ko, giờ ko biết phải làm gì n

    Mình chưa yêu bao giờ nên cũng ko biết tư vấn cho bạn sao. Nhưng mình nghĩ cúng chưa hẳn bạn hết yêu anh ấy đau có thể xa nhau ko có thời gian vun đắp ty nên nó thế.
     
  4. hientk26288

    hientk26288 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/2/2014
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mọi người có thể tư vấn giúp e vấn đề chuyện tình cảm đc ko, giờ ko biết phải làm gì n

    tốt nhất bạn nên nói chuyện thẳng thắn với người yêu bạn về những điều bạn đang cảm thấy. Chắc cũng tại khoảng cách nên khiến tình cảm không được hâm nóng với lại 2 bạn yêu nhau cũng lâu rồi nên làm cho bạn cảm thấy quá quen thuộc và nhàm chán nên mới như thế thôi. Hi vọng hai bạn sẽ sớm tìm lại được cảm xúc ban đầu.
     
  5. hoathai

    hoathai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/2/2014
    Bài viết:
    1,672
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mọi người có thể tư vấn giúp e vấn đề chuyện tình cảm đc ko, giờ ko biết phải làm gì n

    Theo như những j e nói thì e k muốn mất ai, vừa muốn có ng ui mới để cs thêm thi vị, mới mẻ, vừa muốn ng ui cũ ở nguyên vị trí như ngày e và họ yêu nhau để lúc nào đó thấy cô đơn, hụt hẫng thì có ng ui cũ làm chỗ dự. Ích kỹ quá k? Hii. K biết chị nói vậy có làm em tổn thương k? Nhưng thực sự là vậy đấy
    Nếu là chị ở th của e, chị sẽ để cho mình 1 thời gian không có 2 ng con trai đó trong cs, khi đó mình sẽ cân bằng đc bản thân, và sẽ sáng xuốt hơn, để biết mình lựa chọn ntn là đúng và dù lựa chọn thế nào và sau này có ra sao thì mình cũng có trách nhiệm với sự lựa chọn đó. Chúc e sáng xuốt...
     
    gaotamthaihnnhungbaby thích.
  6. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mọi người có thể tư vấn giúp e vấn đề chuyện tình cảm đc ko, giờ ko biết phải làm gì n

    em đã quá dễ dãi với cảm xúc ,với tc của mình nếu ko nói thẳng ra là ích kỉ và tham lam.
    Em nên suy nghĩ và cân nhắc,đặt thẳng vấn đề với Bạn ở BG,tìm hiểu vấn đề do đâu để vun đắp TC nếu như em thấy mình cần bạn đó.
    Em nên dừng lại với tất cả mọi người nếu ko thu xếp đc ổn thỏa.Em cần một Tg để bình tâm và suy xét bản thân.Nói thật là em đã ko coi trọng mình và người yêu.
    em muốn tất cả! Nhưng đời ko như là mơ,nếu gặp phải người chơi bời thì......em sẽ ra sao?
    Hãy tôn trọng người khác,cũng chính là tôn trọng mình em ạ.Em có bao giờ đặt ở trường hợp ngược lại chưa?

    Mà tốt nhất nếu muốn bắt đầu một mối quan hệ mới thì nên dứt khoát và đoạn tuyệt với chuyện cũ,đó là cách tốt nhất để em kiểm soát,và không tự làm khó mình.Ở trường hợp xấu,thì em đã là nguyên nhân trực tiếp gây nên đó.

    Thận trọng suy nghĩ và làm những gì đúng với đạo đức em nhé.Gieo nhân nào gặp quả đó,em mong muốn HP thì đừng gây cho ng ta bất hạnh,kẻo người khác gây bất hạnh cho em.
    Chúc em sáng suốt thoát ra khỏi tình trạng này.

    @:Những lời mình nói hơi sỗ sàng nhưng là thật và thực tế.Bởi vì em cần lời khuyên nên nói thật và cũng có thể gây cho em cảm giác ức chế ,khó chịu.
    Thân.
     
    Sửa lần cuối: 22/2/2014
    gaotamthaihnnhungbaby thích.
  7. Tommyphu

    Tommyphu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/12/2013
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mọi người có thể tư vấn giúp e vấn đề chuyện tình cảm đc ko, giờ ko biết phải làm gì n

    Haizzz, thích hay yêu thế bạn. Bạn dễ yêu thế ah?
     
  8. Michelle_Lalle

    Michelle_Lalle Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/5/2013
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mọi người có thể tư vấn giúp e vấn đề chuyện tình cảm đc ko, giờ ko biết phải làm gì n

    mình nghỉ bạn nên suy nghỉ thật kỉ đừng ra quyết định khiến mình hối hận vì 2 người ở xa nên tình cảm mờ dần bạn nên nói chuyện với anh ấy và nên hâm nóng lại tình yêu của mình
     
  9. Bluez

    Bluez Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/2/2014
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mọi người có thể tư vấn giúp e vấn đề chuyện tình cảm đc ko, giờ ko biết phải làm gì n

    Mình thấy câu "xa mặt, cách lòng" rất đúng. Nếu bạn giao tiếp và nói chuyện nhiều vs bạn trai khác khi người yêu ở xa thì tình trạng này chắc chắn là sẽ xảy ra, nhưng nên phân biệt cái nào là lâu dài, cái nào chỉ là thoáng qua.
    Nếu cảm thấy k còn tình cảm nữa thì nên thẳng thắn với nhau, đừng vì nghĩ thương hại mà lừa dối người ấy.
    Khi nói chuyện và chia sẻ xong bạn sẽ cảm thấy đỡ bức xúc, sẽ tìm ra lối đi ngay thôi
    Chúc bạn mau tìm được tình cảm đúng đắn của mình!
     
    nhungbaby thích bài này.
  10. Dì tẹt

    Dì tẹt Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/9/2013
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mọi người có thể tư vấn giúp e vấn đề chuyện tình cảm đc ko, giờ ko biết phải làm gì n

    Theo mình thấy bạn thay đổi tình cảm quá dễ dàng, hai bạn đã yêu nhau được 4 năm vậy mà chỉ vì mới xa nhau 5 tháng bạn đã có tình cảm với 2 người con trai khác. Bạn đang là sv thời gian của bạn có nhiều nhưng ny bạn thì đã đi làm nên thời gian hạn hẹp không thể thường xuyên nhắn tin nói chuyện cũng bạn, bên cạnh đó những người con trai khác cũng là sv có thời gian như bạn họ có thời gian nhắn tin nói chuyện quan tâm bạn hơn nên bạn dễ xiêu lòng. Nhưng bạn ah ở đời việc gì cũng có hai mặt của nó bạn có cái này bạn sẽ mất cái khác, đối với ny của bạn bạn cảm thấy ko yo như trước vì hai bạn ko ở gần nhau quan tâm nhau nên vậy nhưng anh ấy cho bạn tình yêu, sự tin tưởng và hơn hết là yêu bạn nhiều hơn bạn yêu anh ấy, còn các bạn nam khác chỉ cho bạn tình cảm mà cái tình cảm bạn dễ say nắng thì nó tồn tại được bao lâu?
    Vấn đề này mình nghĩ bạn nên suy nghĩ thấu đáo để sau này không phải hối hận. Chúc bạn sớm tìm được câu trả lời cho mình
     
  11. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mọi người có thể tư vấn giúp e vấn đề chuyện tình cảm đc ko, giờ ko biết phải làm gì n

    trong cuộc đời hãy yêu và lấy người mà mình yêu,người yêu mình,trân trọng ,có trách nhiệm và hơn hết là cho mình chỗ dựa,cho mình cảm giác bình yên.!
     
  12. N2M

    N2M Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2012
    Bài viết:
    2,476
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mọi người có thể tư vấn giúp e vấn đề chuyện tình cảm đc ko, giờ ko biết phải làm gì n

    C thấy e nên đi tới nơi nào đó để mà tịnh tâm suy nghĩ lại cho kỹ. Đừng nói "xa mặt cách lòng" bởi có nhiều người xa nhau rất lâu mà sao họ vẫn đợi đc, huống chi e, HN - BG k hề xa, nhất là với thời đại xhtt hiện nay. Cái e cần xem lại đó chính là con ng mình. Tình yêu qua đường thì nhiều chứ tình yêu chân thành thì rất ít. Mà theo cách e nói là 2ng đã yêu nhau đc 4 năm thì c nghĩ nó chẳng phải là ngắn để gọi là nông nổi, say nắng... nữa. Đánh mất thì dễ chứ bảo vệ nó mới khó. Tình yêu cũng giống như 1 năm cát vậy, nắm chặt hay buông lỏng tay đều bị trôi tuột hết ra ngoài. Chúc e sớm nhìn nhận đc trái tim mình
     
    nhungbaby thích bài này.
  13. nhungbaby

    nhungbaby Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2013
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mọi người có thể tư vấn giúp e vấn đề chuyện tình cảm đc ko, giờ ko biết phải làm gì n

    e cám ơn chị, e biết e làm vậy là sai, là có lỗi với ny, có lỗi cả với người mới.e cũng biết nếu e tiếp tục, và khi 1 trong 2 biết đc e sẽ mất cả 2. nhưng như kiểu 1 bên tình 1 bên nghĩa. bên nghĩa nặng hơn rất nhiều, và e cũng nghĩ là sẽ ko bao h bỏ ny e, vì ny e rất tôt, nhưng thực sự giờ tình cảm nó ko quay về e ko biết nên làm gì :(
     
  14. nhungbaby

    nhungbaby Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2013
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mọi người có thể tư vấn giúp e vấn đề chuyện tình cảm đc ko, giờ ko biết phải làm gì n

    e thấy e cũng quá ích kỷ. nhưng điều e muốn nhất bây giờ là có tình cảm lại với người yêu n ko thế nào có lại đc. Vì e biết e sẽ ko bao h bỏ ny :(
     
  15. nhungbaby

    nhungbaby Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2013
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mọi người có thể tư vấn giúp e vấn đề chuyện tình cảm đc ko, giờ ko biết phải làm gì n

    trong thời gian 5 tháng đấy e cũng đã đề nghị chia tay với ny, với lý do là ko thích 1 số tính của anh ấy ( mà tính đó sau này cưới nhau về sẽ ko hp), rồi anh ấy chấp nhận thay đổi cả bản thân vì e. e cũng nhận ra điều đấy rõ ràng, và tin là a ấy yêu e rất nhiều. và e đã lại quay lại, thế nhưng tại sao e ko vẫn ko có cảm giác yêu, đến tận bây h vẫn thế. Mà giờ còn ko muốn gặp nữa ấy, lúc nào cũng chỉ muốn đi gặp ng mới thôi. Nghe thì thấy tính e như trẻ con vậy, nhưng thực sự giờ tình cảm của e nó đang rất có vấn đề :(((
     
  16. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,986
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mọi người có thể tư vấn giúp e vấn đề chuyện tình cảm đc ko, giờ ko biết phải làm gì n

    mình chỉ nghĩ đơn giản là bạn cần người quan tâm chăm sóc, vì người yêu ở xa nên bạn mới như thế, mới tìm tới người mới, chỉ đơn giản vậy thôi, chúc bạn có quyết định đúng đắn
     
    nhungbaby thích bài này.
  17. TUTY2001

    TUTY2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2012
    Bài viết:
    1,754
    Đã được thích:
    436
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Mọi người có thể tư vấn giúp e vấn đề chuyện tình cảm đc ko, giờ ko biết phải làm gì n

    đôi khi trong cuộc sống k nên cố ép buộc bản thân, điều đó chỉ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ, hãy nghe theo con tim mach bảo thì cuộc sống mới tươii đẹp tự do được bạn ạ
     
    nhungbaby thích bài này.
  18. Nhjm_Gina

    Nhjm_Gina Thành viên mới

    Tham gia:
    26/9/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mọi người có thể tư vấn giúp e vấn đề chuyện tình cảm đc ko, giờ ko biết phải làm gì n

    Theo mình thì nên nói rõ với bạn trai bạn về những gì bạn nghĩ đối với mối quan hệ của 2 người, rùi cùng nhau vun vén hạnh phúc .

    Bạn còn trẻ,chưa vấp ngã,suy nghĩ ko sâu xa, nên mình chân thành khuyên bạn đừng nên đứng núi này trông núi nọ , thêm vài năm nữa,trải đời nhiều hơn,bạn sẽ hiểu 2 từ ân hận nặng đến thế nào nếu ngay bây h , bạn ko thay đổi cách sống và tư duy của bạn đi
     
    nhungbaby thích bài này.
  19. megarnet

    megarnet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mọi người có thể tư vấn giúp e vấn đề chuyện tình cảm đc ko, giờ ko biết phải làm gì n

    Theo như lời bạn kể thì thực sự ng yêu b yêu b thực sự. Mình đã trải qua thời sv như b nên m biết trường hợp của b có rất nhiều b trẻ lứa tuổi đó gặp phải. Khi mình đang trong tuổi mộng mơ, lãng mạn nhưng ng yêu b thì lại đang đi làm, lớn hơn tuổi b và m chắc rằng a ấy cũng ko phải tuýp ng lãng mạn nên khi xa nhau b cảm thấy chán. Trong khi đó ng ở gần b lại cùng lứa tuổi với b, lãng mạn hơn và hiểu những điều b thích hiện tại hơn. Chính vì thế mà b luôn muốn đến bên cậu ấy. Tình trạng chung của những cô nàng sv mà. Tuy nhiên b nên tỉnh táo nhìn nhận lại b ạ.
    Theo kinh nghiệm của bản thân mình ng ko lãng mạn chưa chắc đã là ko tốt. Khi mình và chồng mình yêu nhau mình thực sự là chỉ gọi là hơi hơi yêu thôi. Đôi khi mình cảm giác mình ko yêu a ấy, mình muốn chia tay. Lúc nào cũng là mình lo cho a ấy trước, có dịp lễ j ko bao giờ mình nhận đc những món quà bất ngờ mà mình phải chủ động. Ngay cả khi cưới rồi, kỷ niệm 1 năm ngày cưới mình cũng chủ động rủ chồng đi mua đồ về nấu ăn, mua 1 cái bánh kem nho nhỏ để kỷ niệm (nếu mình ko làm chắc chồng cũng ko làm j :) ). Nhưng càng sống chung mình lại thấy yêu chồng hơn vì dù khô khan nhưng chồng mình rất trách nhiệm và yêu vợ. Mình lấy chồng mình chỉ 50% là do tình yêu, còn lại là yếu tố xung quanh: gia đình nền nếp, bố mẹ hạnh phúc; anh e họ hàng hòa thuận, tình cảm; bạn bè tốt...

    Trong lớp ĐH của mình có 5-6 đôi yêu nhau (có đôi yêu nghiêm túc, sâu đậm suốt 3 năm) nhưng khi ra trường tất cả đều chia tay vì nhiều lý do: công việc ko xin đc gần nhau, gđ phản đối....
    B suy nghĩ lại xem mối quan hệ mình muốn tiến đến là gì: tình yêu sinh viên hay thực sự muốn tiến đến hôn nhân. Tuổi thanh xuân của ng con gái ko dài đâu b ạ.
    Mình nghĩ vấn đề b nên làm bây giờ là suy nghĩ xem: Mình đã thực sự tâm sự cởi mở với ng yêu chưa? Đã nói với a ấy về tâm trạng hiện giờ của mình để cả 2 cùng giải quyết chưa? B có thực sự muốn giải quyết vấn đề theo hướng quay về với a ấy ko hay chỉ hỏi mn để lấy lý do cho mình chia tay mà cảm giác ko áy náy, có lỗi?
    Trong trường hợp b đã làm tất cả mà ko thấy an toàn, vui vẻ khi bên ng yêu thì lúc đó hãy nghĩ đến quyết định chia tay.
     
    nhungbaby thích bài này.
  20. thucpham336

    thucpham336

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    46,359
    Đã được thích:
    9,996
    Điểm thành tích:
    4,613
    Ðề: Mọi người có thể tư vấn giúp e vấn đề chuyện tình cảm đc ko, giờ ko biết phải làm gì n

    bạn lên nói rõ với bạn trai,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
     
    nhungbaby thích bài này.

Chia sẻ trang này