Ðề: Mẹ lạnh lắm phải không? Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.
Ðề: Mẹ lạnh lắm phải không? Hức hức, chỉ có mẹ mới vì con mà làm tất cả kể cả hy sinh mạng sống của mình
Ðề: Mẹ lạnh lắm phải không? trong từng hành động, cử chỉ với con cái người mẹ luôn tuyệt vời, cảm ơn mẹ là mẹ của con
Ðề: Mẹ lạnh lắm phải không? good boy!!! cậu bé nên cảm ơn cả 2 người mẹ, một ng đã sinh ra và bảo vệ cậu đến phút cuối đời, và ng mẹ thứ 2 nuôi dưỡng cậu đến ngày hôm nay