Ðề: Làm dâu - bố chồng. hi hi một điều nhịn chín điều lành chả có gì mà thiệt cả ,các cụ cứ khỏe mạnh là con cháu vui rồi
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Bố chồng chị này vui tính đấy chứ, hehe. Mới chỉ có thế này thì em thấy chưa khó tính lắm. Bố chồng em mới là kinh khủng khiếp. 1. Mình là đúng nhất, đúng hết, người khác thì chẳng là gì, có sai người khác góp ý không thèm nghe. Lúc nào cũng coi mình là người giỏi giang. 2. Gia trưởng khủng khiếp luôn. QUát cả mẹ đẻ như quát con vậy @@ 3. Kĩ tính, hay soi. 4. Tiết kiệm quá thể, cái cần tiết kiệm thì k tiết kiệm, cái không cần tiết kiệm thì lại hà tiện. VD: dầu chiên cá đen xì ra rồi, vẫn k cho đổ đi, cứ bắt các con nấu = cái đó. Thằng em chồng em rán 1 đĩa nem = dầu đó, em không động miếng nào, rồi đổ trộm chỗ dầu đó đi. Muối chanh ớt còn thừa 1 ít ở đĩa cũng không cho đổ. Trong khi đó, xăng dầu thì đắt đỏ, bc e đi xe về, cất xe r mà cứ loanh quanh cái nọ cái kia mãi mới tắt máy, rút chìa khóa. Vừa tốn kém, vừa ồn ào, lại mùi xăng đầy nhà. 5. Lúc nào cũng nghĩ là mọi người phải coi bc em là nhất. Có hôm bc e đi ăn cỗ cưới, về đến nhà thì là lúc mấy ace em đang ngồi ăn cơm trong nhà, vừa ăn vừa xem phim hoạt hình, đến đoạn buồn cười quá cả mấy ace đều cười. Bc em k vào nhà, mà cứ ngồi ngoài sân chơi với con chó. Được khoảng 10p thì vào nhà rồi quát ầm lên là: Con trai, con dâu k ai thèm để ý, về ngồi ngoài sân 1 mình cả tiếng đồng hồ mà k ai thèm ra chào 1 câu, cứ ngồi trong nhà cười ha hả với nhau, k ra mời bố đc 1 câu vào ăn cơm. Trong khi Bc e đi ăn cưới về, chứ có phải là đi làm về đâu. Rồi có mỗi thế, quát ầm nhà lên, từ chuyện nọ sọ sang chuyện khác, nói cả bà nội là phải nuôi bà là vất vả.... Nhiều chuyện đau đầu lắm. Em ức chế lắm. Chỉ muốn đc ở riêng cho nó "Xa thơm - gần thối" thôi.
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh - Nói chung gặp phải những ông bố chồng như vậy thì đến phát điên lên ấy chứ............
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Ối zời ơi, cho mn về làm dâu bố chồng mình thử 1 tuần xem @@ Nhiều khi muốn bỏ chồng vì ông bố chồng này ý.
Ðề: Làm dâu - bố chồng. hi, bố chồng em cũng cực kỳ thương con cháu, mỗi tội r*** vào hay nói dai ạ (u)
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Cái này là do tính cách các cụ không đổi dc rồi ^^ thì đến còn ruột còn chết khổ chết sở với các cụ ý chứ đừng nói về làm dâu như mẹ nhưng mẹ đừng để cụ suy nghĩ tiêu cực về mình là dc rồi
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Đọc xong là em phì cười thui cụ già rồi chị thông cảm cho cụ.Cụ cũng chỉ thương con cháu thôi mà vả lại bắt kịp theo thời đại làm sao được.
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Bố chồng chị cũng vui tính nhỉ Nhưng chuyện bố mẹ chồng - nàng dâu cũng là chuyện muôn thuở rồi. mẹ chồng e là người cực kỳ tâm lý và hiểu biết nhưng nhiều khi cũng thấy k thoải mái
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Ở nhà m chỉ hạp mc thôi, còn bc thì "ngứa mắt" với m lắm ý, đúng là ở lâu đi ra đi vào đụng mặt nhau nên cũng sinh rắc rối
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Bố chồng chị cũng 'dễ thương' đó chứ, hì. Cái vụ 1 chảo thành 2, hihi. Bố chồng nhà em thì thanh niên tính lắm, 2 vc trẻ, mới cưới, nên nhiều khi bố chồng nc vs chồng, có những chuyện chỉ 2 vc mà đến khi ck kể mà em cũng ngại đỏ mặt, hic.
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Chị dâu nhà em thì bố nhà em khó tính và hay cáu bẳn nên phải làm dâu bố chồng, còn em thì bố chồng mc đều hợp con dâu.