Ðề: Có mẹ nào tập một sinh mổ mà tập 2 sinh thường được không Mình lần 1 đến ngày mà không có hiện tượng chuyển dạ, siêu âm cạn nc ối. Vì con có 3kg nên bs khuyên để tiêm thuốc kích thích để đẻ thường, nhưng mà tiêm 2 mũi mở có đc 1 phân thui thế là lên bàn mổ. Sau 4 năm sinh tập 2 thì bs khuyên là nên mổ, mới đc 37 tuần mà mình yếu không thể đi lại đc, nhiều lúc nằm thở cũng không xong. Đến viện xin bs mổ, bác bảo cố gắng chịu đựng thêm 1 tuần nữa rồi mổi. 38 tuần mổ, trộm vía con cũng đc 3.2kg
Ðề: Có mẹ nào tập một sinh mổ mà tập 2 sinh thường được không Không nên thử như thế, khả năng ảnh hưởng đến vết mô khá cao, tập 1 mổ, tập 2 mổ luôn cho khỏe
Ðề: Có mẹ nào tập một sinh mổ mà tập 2 sinh thường được không mình thấy sinh nào cũng có cái khổ nhưng sinh thường sau này sinh đứa thứ 2,3 k lo
Ðề: Có mẹ nào tập một sinh mổ mà tập 2 sinh thường được không mẹ nó ơi nếu tập 1 mổ thì tập 2 cũng mổ nhé ai cũng bảo thế hết nên khả năng sinh thường là rất khó ạ
Ðề: Có mẹ nào tập một sinh mổ mà tập 2 sinh thường được không Bạn e ở Anh vừa sinh thằng ku thứ 2 sinh thiường, lần đầu mổ, ku này 3.4 kg, trộm vía mẹ con đều khỏe, bác sĩ bên đó khám thấy đẻ thường đc nên động viên nên đẻ thường, ec cũng đang cố nghiieen cứu để phấn đấi như vậy cho đỡ hại sk, lầm 1 đẻ mổ e dị ứng thuốc tê suýt chết đã sợ lắm rồi
Ðề: Có mẹ nào tập một sinh mổ mà tập 2 sinh thường được không Lần đầu mổ lần sau sinh thường là bình thường má mn,bạn e cũng thế mà
Ðề: Có mẹ nào tập một sinh mổ mà tập 2 sinh thường được không Mình tập 1 cũng sinh mổ, cũng xác định luôn tập 2 mổ nốt, dù có những mẹ tập 2 có thể đẻ thường, nhưng mà phải có đủ sức khỏe và do bác sĩ chỉ định .
Ðề: Có mẹ nào tập một sinh mổ mà tập 2 sinh thường được không Sẽ ảnh hưởng đấy,nguyên tắc đứa đầu sinh mổ thì đứa thứ 2 cũng mổ mn nhé
Ðề: Có mẹ nào tập một sinh mổ mà tập 2 sinh thường được không Nếu mn sinh mổ tập 1 thì tập 2 mn cũng phải mổ thôi o ảnh hưởng đấy
Mình đây ví dụ sống nhé. Tập 1 sinh mổ tập 2 sinh thường suýt đẻ rơi trên ô tô khi đến viện^^. Đặt lịch mổ, chọn bs mổ hết rồi mà đợt đấy cv đi lại nhiều nên 6h chiều đi làm về ngủ 1 giấc ko ăn uống gì đến 8h30 dậy đi vs ra ít máu cá vẫn đủng đỉnh bê cơm ra ăn thì thấy bục một phát, tự dưng thấy nc tuôn ào ạt. Chạy vào nhà vs đóng băng vs định ăn cơm tiếp vì chưa thấy cơn đau. Thế mà chưa ăn đc miếng nào thì cơn đau bắt đầu ập đến. Giục chồng ra lấy xe đến viện mà sau đấy chỉ 10p thôi các cơn đau đã dồn dập, còn ko tự chui vào xe đc. 20p đến viện dài như 2 tiếng, cứ hơn 1p lại 1 cơn. Mc mình gọi đt đến trc để ng ta cbi phòng mổ xong bảo mình cách thở vì chỉ sợ bục tử cung( mc làm sản). Đến viện đưa lên phòng đẻ bs kham bao ko phải mổ, đầu con lấp ló ra rồi, khoảng 10p là con oe oe rùi. ( 10p vì còn gọi các bs cứng ở đó xuống hết khi biết mình lần đầu mổ nên sợ bị vỡ tc). Nói chung sinh lần 2 quả là 2 kn đáng nhớ đối với mình. Bé nhà mình có 37w nặng 3,34 kg. 1 số kn rút ra nếu muốn sinh thường lần 2 - mẹ phải có cơn đau - trc đó sa ngôi thuận, con pt bthuong - khi đau cố gắng hít thật sâu rồi thở từ từ bằng miệng, cố ko rặn ảnh hưởng đến vết mỗ cũ. - bs đỡ có tay nghề tốt( hôm mình sinh may mắn có bác chuyên về đáy chậu tốt nên con mới ra nhanh và an toàn như vậy) Tạm thế đã, hihi...
oi thich the?mn sinh o vien nao day a?mn cho to it kinh nghiem an uong va van dong nua di.To dang rat muon sinh thuong t2 mn a
sinh thường có các cơn co tử cung rất mạnh nên mình nghĩ có thể ảnh hưởng đến vết mổ. nên các mẹ đừng liều lĩnh nhé nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ. MÌnh thì may mắn 2 lần sinh thường đều suôn sẻ nhưng giờ nghĩ lại vẫn sợ lắm
Mình sinh ở vimec nên bs cực kỳ cẩn thận, tư vấn kỹ lưỡng. Tớ cũng nung nấu sinh thường tập 2 nhưng khi đề xuất đều bị gạt đi vì bảo nguy hiểm thế nên tớ đặt mổ bác Bạo, nguyên Gđ bv sản HN. Đợt đó tớ vừa đi làm vừa cuối tuần lại đi học cao học. Cơ quan thì đúng dịp Đại hội nên cv ngập đầu. Nói chung vừa phải vận động cả chân tay và đầu óc. Tớ lại chỉ thèm ăn ngô với khoai lang luộc chứ, cứ lo ko đủ dinh duong con còi mà may quá bạn ý đc hơn 3kg. mình sinh thường nhưng là bs đỡ chứ ko phải y tá hay nữ hộ sinh, mình nhớ là lúc mình sinh có 3-4 bs đứng cạnh giường mình còn y tá, hộ lý 2-3 ng đứng phía sau. Mọi ng rất nhẹ nhàng động viên làm mình cũng thấy vững tinh thần. Mình nghĩ nếu mình sinh chỗ khác chắc sẽ bị ăn mắng lia lịa vì lúc đó cơn đau nó đến bs bảo gì mình cũng mặc, ko làm theo lời bs khiến bs rất khó khăn trong việc gắn các thiết bị vào ng mình và làm một số thủ thuật trc khi con mình ra. Ơn giời mọi chuyện đều suôn sẻ
Mình có 2 người thân, tập 1 mổ, tập 2 đẻ thường các mẹ nhé. Cũng ko biết có phải do vận động nhiều hay ko, mà cả 2 đều dễ đẻ đến lạ. Cô mình đi gặt hôm trước, hôm sau về đi đẻ mới đầu tháng đây. Hic, cũng có thể do cơ địa từng người, chứ tập 1 mổ rồi, thì tập 2 mình nghĩ cũng nên mổ cho an toàn.