Kinh nghiệm: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bongcute1208, 1/3/2013.

  1. cutituoirong

    cutituoirong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/8/2013
    Bài viết:
    3,814
    Đã được thích:
    458
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....!

    các mẹ ơi, help help em với, ngọc bảo nhà em đến giờ vẫn chưa biết nói, oa oa, cái gì con cũng biết cơ mà k phát âm đc, giờ hơn 17 tháng rồi, em lo quá, k biết đến bao giờ mới nói đc, mong bé gọi mẹ mẹ quá, hu hu. mà lại cái kiểu ăn k chịu nhai nữa chứ, thịt và rau nấu cháo thì phải xay nhuyễn, chỉ cần có 1 tí lợn cợn trong cháo là cu cậu nôn luôn, mà nôn là nôn sạch k còn gì tr bụng nữa. uống sữa thì không biết ti bình, hu hu, toàn phải đút thìa, cũng k biết dùng ống hút. oa oa sao con em lại thế chứ. nhìn con nhà người khác xúc cơm ăn ngon lành em thấy sốt ruột quá, các mẹ giúp em. em đang định trời ấm lên cho bé đi nhà trẻ cho nó nhanh biết nói và biết ăn cơm, cơ mà bà nội không cho đi, bà bảo tròn 2 tuổi mới cho đi, hu hu. bao giờ con em mới lớn đc đây các mẹ ơi.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. phuongthao_kem

    phuongthao_kem Mẹ Kem

    Tham gia:
    6/6/2012
    Bài viết:
    3,578
    Đã được thích:
    634
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....!

    Có đứa ko ăn đêm đâu mn ạ. Kem nhà mình hồi đầu cai sữa chẳng ăn đêm, dậy vật vã. Sau đó lại chuyển sang ăn đêm, ti bình 90 rồi ngủ tiếp. Nói chung đêm ngủ cũng ko ngoan lắm.
     
  3. phuongthao_kem

    phuongthao_kem Mẹ Kem

    Tham gia:
    6/6/2012
    Bài viết:
    3,578
    Đã được thích:
    634
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....!

    Mình cai thành công trước tết rồi, giờ trêu ti ti ko? nó bảo: cay.
    Bé nhà mình ra tết đi trẻ luôn, được 2 tuẩn rồi.

    Trong váng sữa chủ yếu là chất béo, ăn nhiều quá cũng ko tốt đâu, con nhà mình ăn sữa chua, thỉnh thoảng ăn váng sữa.
     
  4. phuongthao_kem

    phuongthao_kem Mẹ Kem

    Tham gia:
    6/6/2012
    Bài viết:
    3,578
    Đã được thích:
    634
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....!

    Bé chưa biết nói 1 từ nào hay nói ít từ hả mẹ nó? Mẹ nó chăm nói chuyện với con xem sao.
    Con nhà mình ăn cũng phải xay nè, nhưng sữa thì ti bình được.
     
  5. anhshop

    anhshop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2007
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....!

    Mình chỉ đánh răng cho con sau khi ăn, khi con đang còn ngồi trên ghế ăn, đánh với kem xong thì dùng cốc nước nhỏ cho con khò nước ục ục trong ly, hứng khăn xô dưới cằm thấm nước con phì ra (có lúc ảnh nuốt luôn), cứ vậy liên tục vài lần là sạch kem. Khi con bắt đầu ăn dặm là mình dùng kem đánh răng rồi, vì cảm thấy nước muối không đủ làm sạch.
     
  6. bongcute1208

    bongcute1208 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    2,277
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....!

    Chị có vài điều chia sẻ cho em, vì đứa lớn nhà chị cũng bị thế này. Cái này là do bác sĩ khuyên em nhé.
    1. Việc chậm nói có rất nhiều nguyên nhân: di truyền, cách sinh hoạt, do chính bản thân bé. Vì vậy, em phải tập nói chuyện với con nhiều hơn.

    2. Tránh trường hợp khi con đòi gì thì đáp ứng cho con luôn => đây là ng.nhân rất lớn làm các con chậm nói, đặc biệt các bà nội ngoạị đều đáp ứng ngay khi cháu đòi. ví dụ như: con muón lấy cốc thì chỉ cần nhìn cốc và giơ tay về phía cốc thì lập tức bà lấy cho cháu luôn => sẽ sinh ra tâm lý, không cần nói cũng đạt được mục đích, nên chả cần phải nói :)

    3. Em nên cho con chơi với các anh chị lớn hơn hoặc các bạn cũng tuổi nhưng nói sớm để ngôn ngữ của con được phát triển tốt. Hạn chế xem tv, chơi điện thoại nhiều.

    4. Về việc con không ăn được các thứ lợn cợn thì e phải kiên trì nhé. Em cho con tập ăn bim bim, bánh, hoa quả mềm khi con đói nhé. Cái này thì p thật kiên trì vào. Khi nhìn con trớ thì mẹ nào chả xót con nhưng dù xót con e cũng p tập cho con, chứ nếu không đến khi bé đi nhà trẻ, hoặc kể cả bé đến 3,4 tuổi vẫn p ăn đồ xay thì tội con lắm. Khi đã ăn đc đồ lợn cợn rồi thì việc ăn cơm lại cực kì thích đối với con.

    5. Có những bé không thích ti bình (như 2 đữa nhà c đây này) có những bé không thích ti mẹ. Nên chuyện này hết sức bình thường. Chỉ vất vả cho mẹ chút thôi, và thiệt thòi cho con khi buổi đêm ko ti bình như các bạn. Hút ống cũng thế, e cũng p tập cho con, tập dần dần, mới đầu con sẽ cắn ống hút, thậm chí thổi ống hút, làm nước hoặc sữa trong bình phun ra ngoài hết, nhưng chả sao cả :) vì có khi mình ngày bé cũng thế mà. Vì các con chưa biết nên làm thế. Dần dần thì con cũng sẽ quen thôi.

    Bé lớn nhà chị bị chậm nói. Đến 18th mà vẫn ú ớ, chả nói ra hồn, cái gì cũng chỉ trỏ, cái gì cũng biết. Chị cũng trong tâm trạng như em hiện giờ. Chị còn cho con đi khám bác sĩ cơ, vì sợ bé bị Tự kỉ :) Đến khám bsi thì họ làm vài bài test cho con. Bé nhà c đều làm đc hết, nên bà bsi đấy bảo c về làm những cách trên. Có mấy bài nhưng c chỉ nhớ đc bài quan trọng nhất là bà ý bảo bé nhà c: Cháu ra Giường lấy cho bà Quyển sách vào rồi Đưa cho mẹ. Bé nhà c làm đc hết. Bà ý bảo khi trẻ làm đc 3 hành động cũng 1 lúc chứng tỏ bé bth (u)
    Sau này, chị cho con đi học lúc con 19th, cũng biết rồi vài câu linh tinh, nhưng đến đúng 23th con mới biết gọi Mẹ nhé :) đến bây giờ thì mỗi lần nó nói là c bực hết cả mình vì nó nói quá nhiều :) có lúc c phải bắt nó đi sang hàng xóm chơi hoặc im để c làm việc nữa cơ.

    Vài dòng chia sẻ với em!
     
  7. Smallpig1983

    Smallpig1983 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....!

    Lâu quá mới vào lại nhà mình, các bé đã cai sữa, đi học hết chưa nhỉ? Bé nhà mình cai sữa từ lúc 16 tháng, tự bỏ luôn, làm mẹ khỏe gì đâu. Việc đi học thì định qua tết là cho đi, nhưng ông bà lại can, nói là để ông bà giữ cho nó có tình cảm (vì trước giờ bé được bà giúp việc chăm, ông bà bận chăm cháu khác), nên mình cũng đồng ý, đợi bé 2 tuổi để bé nói rành mạch rồi cho đi luôn. Bây giờ bé nói được mấy từ như: cháo chào bà, chào ba , cô 3, cô Tư, cơm, đi chơi, đi xuống, dậy đi,...mà sao ko thấy gọi mẹ, trong khi trước đó 8,9 tháng đã từng gọi.

    Bé nhà mình đang mọc răng thứ 15, 16, hổm rày hết tiêu chảy rồi tới viêm phế quản, nên nay còn có hơn 11kg thôi, chiều cao thì cũng ko đo gì, nhưng thấy có vẻ ảnh còm nhom rồi.

    Lúc trước chịu đánh răng, giờ sao khó đánh quá các mẹ ơi, đưa vào là cắn ko, chỉ lau được 8 cái răng ở ngoài hà, các mẹ đã dùng kem đángh răng cho bé chưa, dùng hiệu gì là tốt nhỉ?

    Ah, các bé đã biết gọi đi tè chưa, các mẹ còn mặc bỉm cho các bé không?
     
  8. cutituoirong

    cutituoirong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/8/2013
    Bài viết:
    3,814
    Đã được thích:
    458
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....!

    bé chẳng nói từ nào luôn ạ, bảo nói bà bà đi thì nó nói ba ba. hic biết kêu gâu gâu, meo meo, ò ó o như gà gáy, với ò ò ò như bò kêu í. hic hic, em đi làm cả ngày chỉ buổi tối ở nhà thôi, tối qua em dậy bé học số thì bé nhớ đc nhưng k nói đc, hic em lo lo chị ạ
     
  9. cutituoirong

    cutituoirong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/8/2013
    Bài viết:
    3,814
    Đã được thích:
    458
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....!

    em cảm ơn chị, bài viết của chị hữu ích quá, em cũng định sang tháng 3 trời ấm lên thì cho bé đi lớp, nhưng phải thuyết phục ông bà nội, em sẽ áp dụng theo cách của chị. giờ con chậm nói lo ơi là lo, mà bà nội ở nhà chăm cháu chỉ cốt cháu ăn đc ngủ đc thôi, chẳng chịu dạy bảo gì cháu cả, em ở nhà dậy có 1 buổi tối con biết và nhớ đc số 1 số 2 số 3 số 4, thế mà bà cứ bảo cháu chưa biết học nên k dậy. hic, nói với bà thì khó vì bà cũng bảo thủ, chắc chỉ còn nước cho đi trẻ chị ạ.
    còn tập ăn cho con thì em cũng mua bánh quy cho con ăn đấy, nhưng bà có cho cháu ăn đâu mà cháu tập nhai đc, cứ ngày 4 bữa cháo, 1 bình sữa 100ml, và 1 quả cam, thế là hết ngày chị ạ.
     
  10. bongcute1208

    bongcute1208 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    2,277
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....!

    Trường hợp này bọn bạn chị vẫn gọi vui là "ca khó đẻ"
    Em nên bảo chồng tác động thêm, việc này là việc tế nhị, nếu nói ko khéo là các bà lại giận, lại thế này thế kia thì chồng mình đứng giữa lại chịu :D

    Bảo với bà: Đến tháng 4 con xin phép bà cho cháu đi học, để cho cháu thân thiện với các bạn, bạo dạn hơn khi ra ngoài, đến lớp các cô dạy học hát, học múa.... Mà bà ở nhà thì có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, chiều bà đi đón cháu sớm và cho cháu ăn giúp con. Trong thời gian đầu đi học bé nào cũng khóc và hay bị ốm nên chắc cũng học buổi đc buổi không thì những hôm đấy bà trông cháu đỡ con...
    Như vc chị lấy nhau là ở riêng nên c ko bị cảnh sống cũng bm chồng. Nhiều lúc thấy tự do là muôn năm, nhưng nhiều lúc cũng thấy mệt vì cũng muốn có ng trông đỡ con mà chẳng nhờ đc ai, cho nên cái gì cũng có 2 mặt em nhỉ :)
    Bé nhà chị bị cho đi trẻ từ lúc 9th cơ :)

    Theo như em nói thì c thấy lịch ăn của con hơi bị thiếu sữa e ah. Bé nhà chị cũng ngày 4 bát cháo, nhưng con ăn thêm 400-500ml sữa cơ (trộm vía) 1 hộp sữa chua, tuần ăn váng sữa 3 lần. Còn hoa quả thì c cho ăn các loại. nhưng bé nhà c chỉ thích ăn xoài, dưa hấu, nho, vú sữa. Em đừng cho con ngày nào cũng ăn cam, như thế k tốt và cũng ảnh hưởng đến dạ dày của bé đấy. Em có thể đổi sang ăn quýt, bưởi, nho...
     
  11. bongcute1208

    bongcute1208 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    2,277
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....!

    Ui thế là bạn Long trộm vía hơn bạn Bi rồi mn ah. Bạn bi mới có 12 răng, nặng 10kg. Nói luyên thuyên vài từ là mẹ hiểu còn đâu là chẳng hiểu gì cả :)
    Bạn Bi vẫn mặc bỉm nhé, chưa biết gọi đi tè. Mà được cái bạn Bi thích đánh răng mn ah, suốt ngày cầm bàn chải của chị để đánh răng thôi. Mình cũng mới cho con đánh bằng kem đánh răng đc khoảng 2th. Hic, toàn nuốt cả kđr lẫn nước thôi. Nên cứ đánh xong là mẹ lại cọ bằng khăn. Mình cùng cho con loại của Nhật.
     
  12. lantrinh012

    lantrinh012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/8/2011
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....!

    Lâu lắm e mới có thời gian vào nhà mình, bé nhà e hơn 18thg rồi mới mọc 13 răng thôi, con nói được nhiều rồi ạ đã chịu ngồi yên trong lòng mẹ để mẹ đọc truyện cho nghe, e mua rất nhiều truyện và tranh về dạy cho con, trộm vía con cũng tiếp thu nhanh, mẹ chỉ vào tranh con ốc sên, con gấu trúc, cá heo... con đều biết và nói rất rõ. Sáng nào thức dậy mẹ cũng gọi " Lê Vy ơi" con "dạ" mẹ lại hỏi " Lê Vy có yêu bố mẹ không?" con " Có ạ" yêu lắm các mẹ ạ. E định khi con được 20 tháng e cho con đi gửi trẻ, bé nhà các mẹ đã đi nhà trẻ chưa ạ? e không biết nên cho con đi nhà trẻ tư hay công thì tốt hơn, nghe mọi người khuyên là đi nhà trẻ tư thì có nhiều cô chăm tốt hơn là nhà trẻ công
     
  13. cutituoirong

    cutituoirong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/8/2013
    Bài viết:
    3,814
    Đã được thích:
    458
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....!

    vâng ạ, hôm qua về nhà em quán triệt rồi, em bảo: sang t3 âm lịch trời ấm con cho cháu đi trẻ cho nó học nói, ở nhà bà k cho cháu xem xuân mai và tvi nữa. bà bảo cho ăn mà k xem xuân mai bà mệt k chạy theo bón đc (em bảo là thế bà cho cháu ăn ít đi cũng đc, k có nó tự kỷ đến nơi rồi hehe) đi học nó sẽ bị còi đi , nhưng em bảo các chị trên diễn đàn bảo con phải cho cháu đi học, chậm nói thế này là có nguy cơ bị tự kỷ đấy. mc em có vẻ sợ nên k nói gì nữa. còn chế độ ăn của con thì em k tác động đc, nên đành chịu chị ạ. hic. đc cái mc em cũng hay đọc mạng nên cũng dễ nói chuyện chị ạ. à tối qua em dậy cu nhà em học nói, có vẻ như cháu nói từ mẹ mẹ nghe k đc rõ lắm. k biết bé nhà chị có nói đc mẹ trước gọi bà k ạ?
     
  14. Maimangoc286

    Maimangoc286 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2012
    Bài viết:
    2,219
    Đã được thích:
    302
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....!

    Chị Hoa ơi xem hộ em cái kem đánh răng này có cho Tũn đánh để nuốt vào đc ko ạ?Vì bà Tũn mang về bảo đánh đc nhưng em vẫn lăn tăn vì sợ ko nuốt đc.
    http://shop.depkhoe.net/gianhang/TH...cum-junior-50ml-nhieu-vi-trai-cay/p14886.html
     
  15. Maimangoc286

    Maimangoc286 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2012
    Bài viết:
    2,219
    Đã được thích:
    302
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....!

    Mình cũng định trời ấm ấm lên là cho con đi trẻ.Nên cho đi tư thục trước mn ạ.Xong rùi đi trường công sau thì con đỡ khổ vì trường công nghiêm khắc hơn tư thục nhiều.
     
  16. vietbau01

    vietbau01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/8/2013
    Bài viết:
    1,668
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....!

    Chào các mẹ nhé. Chúc các mẹ và các con tuổi rồng mạnh khỏe ah
     
  17. bongcute1208

    bongcute1208 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    2,277
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....!

    Hịi. MC e mà hay xem mạng thì cũng dễ nói chuyện mà. Thế là bà hiện đại rồi đấy. Đi nhà trẻ các cô cho vào kỉ luật lắm. Bé nào mà hấp thụ tốt thì đảm bảo tăng cân.
    Nói mẹ hay bà thì tùy vào từng bé thôi e ah. Thường là nói bà dễ hơn nên các bé hay gọi bà trước. 2 đứa nhà c đều gọi bà trc :)
    E cứ dạy con những từ đơn giản trước cho con dễ nói: bà, gà, alo, đi, ra, ba, dạ, ạ, chơi....
     
  18. bongcute1208

    bongcute1208 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    2,277
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....!

    C vào bằng ĐT nên ko vào đc trang web này, nó cứ bảo là phải cài đặt Xclip gì ý. Để mai c đến Cty c xem có đc k. Nó k ghi thông tin gì trên vỏ hộp hả e?
     
  19. bongcute1208

    bongcute1208 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    2,277
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....!

    Nếu có đk thì cho con đh trường tư 1 năm. Sang năm con 3t thì cho đi học trường công e ah. C thấy môi trường học ở trường công tốt hơn trường tư e ah.
    Bé đầu nhà c đh trường tư từ lúc 1,5t đến 5t mới chuyển sang trường công. Sang trường công con khác hẳn :) nên c rút kinh nghiệm bé thứ 2 thì 3t sẽ cho học trg công.
     
  20. chipaoe2

    chipaoe2 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    24/4/2013
    Bài viết:
    6,000
    Đã được thích:
    868
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....!

    nhà mình có mẹ nào ở Kim Mã mà sắp cho con đi học ko???
    con tớ mới 14 tháng. cơ mà đang ngâm cứu trường gần nhà.
    chưa biết chọn trg nào nữa
     

Chia sẻ trang này