Cần giúp: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Embinbin, 5/3/2010.

  1. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    8h sáng, trời mưa tầm tã, nhận được tin nhắn rủ đi Trúc lâm thiền viện tây thiên hỏi về khoá tu mùa hè cho các con, 2 vợ chồng mình đã hăm hở bất chấp mưa gío đi cùng superkids lên đó.
    sau 2 giờ đồng hồ, cả đoàn có mặt tại TLTV. Thiền viện này đẹp vô cùng, nằm trên cao cách mực nước biển 300m, dưới chân núi Tam đảo. Khung cảnh thơ mộng, nhiều cây cối, tĩnh lặng và trong lành vô cùng. Cả đoàn phải đợi mất 30 phút vì đến muộn (11h30), một lúc sau thấy cả đoàn sư thầy đi về theo thứ tự cấp bậc. Ấn tượng nhất khi mình được chứng kiến một sư thầy đang cố gắp con giun lên chiếc lá để thả nó về với đất...
    Người tiếp mình là sư thầy quản lý TLTV là sư thầy Thông Văn. Thầy này ăn nói thông minh, nhẹ nhàng và cuốn hút thuyết phục người nghe vô cùng. Thầy nhiệt tình mời cả đoàn vào phòng khách, trả lời tất cả câu hỏi liên quan đến khoá tu và dẫn chúng tớ đi thăm một lượt nơi ăn chốn ở của các con tham gia khoá tu. Sau đó, vì chị chủ superkids nhiệt tình và tâm huyết quá, thầy đã ko nghỉ trưa, dạy bọn tớ 2 bài: cách lạy phật và cách ngồi thiền. Hiểu ra nhiều điều lắm...
    Bây giờ là thông tin cơ bản nhé, hôm nào xin được ảnh bên superkids, mình sẽ post lên sau:
    1. thời gian học: đầu tháng 6, lịch cụ thể lên website của TLTV
    2. Lứa tuuôỉ: từ 10 tuổi trở lên, các con phải biết tự giặt quần áo rồi, vì ở đây phải tự lập hết.
    3. Nơi ăn ở: rộng rãi, có sức chứa hàng nghìn người, phòng học rộng, có bàn ghế và mát mẻ. Phòng ăn cũng rộng thênh thang và có nhà ăn riêng, phòng ngủ nằm ở 3 tầng dưới cùng trên một nhà 5 tầng. Mỗi phòng ngủ có 4,5 cái giường tầng, có nhà vệ sinh bên trong, mát mẻ mặc dù mình đi thăm vào lúc giữa trưa và đặc biệt thầy Thông văn nói, nếu không lau dọn thì vài ngày cũng chẳng có tý bụi nào bám trên bàn ghế.
    6. Chương trình học: các con được tập thái cực quyền dưỡng sinh buổi sáng, học thiền, học giáo pháp, chơi các trò chơi. Theo thầy thì bọn trẻ lên đây về thay đổi 180 độ
    Mình đã gặp một em học sinh nam sinh năm 1994, nhà ở Hoàng Mai, cha mẹ đưa lên đây vì nghiện game. Em ở trên này 1 tuần rồi và hôm nay xin về vì nhớ nhà quá rồi và cũng đã cai nghiện được rồi đấy :) thật kỳ diệu nhỉ.
    Các mẹ tham khảo và tính toán xem có nên cho các con đi không nhé vì nếu đi các con sẽ phải ở 2 tuần trên đó, tự lập mọi thứ và sẽ được học cách yêu thương, kô có kẻ thù, tâm sẽ sáng và nhận thức được nhiều điều nhưng sẽ vô cùng khó khăn đấy vì chúng đang được sống trong môi trưòng đầy đủ, giờ lên là không báo, ko TV, sinh hoạt theo giờ giấc và chế độ nhà chùa, ăn chay nhé.
    Theo mình, nếu các mẹ quyết tâm, mình có thể trực tiếp đưa con lên vào ngày bắt đầu để tận mắt xem nơi các con học. Bố mẹ ko được đi theo đâu kể cả superkids nên chúng ta sẽ chẳng giúp được gì đâu. trong thời gian 2 tuần, bọn trẻ sẽ sống xa gđình và tự lập mọi thứ đấy.
    thôi em kết thúc nhé, mệt quá rồi.
    Cảm ơn superkids rất nhiều, đã tạo cơ hội cho em đi cùng, được chiêu đãi một bữa gà đồi , được ngồi nghe các chị kể về các hoạt động dành cho các con thì mới thấy hết cái tâm các chị ấy cho bọn trẻ nhà mình. tớ đã hoàn thành sứ mệnh các mẹ giao tớ nhé. Quyết đinh cuối cùng là các mẹ thôi. Chúng ta hãy nhanh lên vì sắp đến ngày các con lên núi rồi nhé
     
    Đang tải...


  2. mekincoi

    mekincoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Thế này thì mẹ con nhà cháu chịu rồi. Chắc phải chờ thêm 1 vài năm nữa cho con đủ cứng cáp thì mới cho lên núi đc
    @ Mebe Ton : Có thể cho m thêm chút thông tin về chương trình Nông dân tập sự k
     
  3. TomLy

    TomLy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    1,420
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    773
    Cho mình xin trang web hay ĐT của superkids với, cám ơn các mẹ nhiều nhiều
     
  4. quocbao03

    quocbao03 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/4/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    cho con vào chùa mỗi hè,rèn cho con
    tính tự lập,kỉ luật,kiên nhẫn,lòng thương người ..
    và nhiều đức tính tốt lắm..e cũng đánh dấu sẽ cho
    con trai vào chùa hoằng pháp hè năm lớp 4 đây!
     
  5. Mẹticon

    Mẹticon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/3/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Mình xin đăng ký 1 suất nhé:
    16. Mẹticon: Nguyễn Đăng Huy Hoàng
     
  6. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Hic! Em Pm cho chị số ĐT của Bình và em nhé ;) đt bị virut mất hết dữ liệu :(
     
  7. bigfamily

    bigfamily Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2009
    Bài viết:
    1,344
    Đã được thích:
    222
    Điểm thành tích:
    153
    Như vậy là dưới 10 tuổi không tham gia được phải không các mẹ? hơi tiếc nhưng cũng hợp lý vì con trai mình 8 tuổi - chẳng tự làm được gì cả ngoài đánh răng, đi vệ sinh. Cho đi thì nói thật là cũng lo lắm, khéo thời gian đó bố mẹ đứng ngồi không yên.
    Đánh dấu và theo dõi cho đến khi con đủ tuổi.
    Cảm ơn lovebill nhiều.
     
  8. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Cảm ơn mẹ Bill nhé, thông tin của mẹ nó cũng giống như thông tin mình biết ở hè năm ngoái. Tuy nhiên vẫn có các bé 7,8 tuổi đi và các bé đó thường có anh, chị em đi cùng để giúp các việc chăm sóc cá nhân.

    Cu nhà mình ngày cuối cùng năm nay mới được 8 tuổi, nhưng mình cũng yên tâm về việc con tự biết cách đi ngủ, ăn uống và tắm ... giặt thì con chưa làm bao giờ :confused: Mình nghĩ nếu các mẹ quyết tâm cho con đi thì cho con 1 ba lô đủ quần áo cho 10 ngày để ở 14 ngày ;) và ghi chép cho con cách thay đồ và giặt quần áo. Cái này là phải tự lập lắm, có thể bé con phải nhờ bạn lớn hơn giúp đỡ nữa.

    Vừa sáng nay mình đã có thêm 1 đứa cháu sn 1994 đồng ý đi cùng, nếu danh sách các bé ở đây cùng đi khoảng 20 thì cháu lớn này có thể hỗ trợ được :yawinkle: Ngoài ra còn có 1 bạn gái học lớp 5 nữa cũng đi cùng...

    Các mẹ cứ cân nhắc và quyết định đăng ký trên này, trước hôm đi xẽ thông báo và mình thuê xe đưa các con đi. Mình quyết tâm cho con: " tự lập mọi thứ và sẽ được học cách yêu thương, kô có kẻ thù, tâm sẽ sáng và nhận thức được nhiều điều "
     
    Sửa lần cuối: 17/5/2010
    nanaductan thích bài này.
  9. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Em update tạm danh sách, các mẹ đăng ký thì update luôn danh sách nhé, thank all!
    1. Lovebill
    2. Embinbin
    3. MebeTon: k bit có tham gia k?
    4. Mekincoi: k bit có tham gia k? :D
    5. Mengosan: bé Phạm An Huy, 9 tuổi (2001)
    6. Nguyenthuyhoa: Tên con em là : Phạm Thọ Thái Dương, DT 09 36 19 76 72
    7. Rongcon: bé trai 10 tuổi
    8. Datanh: 1 suất
    9. Bigfamily : bé trai 8 tuổi
    10. Chip&dane: 2 bé gái, 9,12 tuổi
    11. Lady04: bé gái 10 tuổi
    12. Minary, bé Lê Nguyễn Duy Linh, 10 tuổi
    13. Nanaductan: cháu trai
    14. ngotau: một suất con trai
    15. maybeetine ,Con trai: NGÔ HÁN QUANG NGỌC (2003), ĐT:098 346 3634 (Vân)[
    16. Mẹticon: Nguyễn Đăng Huy Hoàng
    17 Trần Thùy Dương (nữ) 12 tuổi
    18. Nguyễn Duy Hải (nam) 15 tuổi

    Danh sách tạm thế các mẹ bổ sung hoặc sửa nhé
     
  10. maybeetine

    maybeetine Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Con nhà em mới 7 tuổi, cũng chưa biết tự chăm sóc bản thân, nhưng em cũng muốn cho con lên đó, mong các mẹ tạo điều kiện cho mẹ con em với ạ :)
    Em cũng nghĩ nếu con chưa biết giặt quần áo thì mang đủ quần áo lên cho con, hoặc cho chúng nó tập giặt, bẩn thì mặc bẩn, không sao cả :D
    Hôm trước em có điện thoại cho cô Hà của Superkids, cô có nói sẽ có tình nguyện viên đi cùng các con đấy ạ :)
    Cảm ơn mẹ Bill đã nhiệt tình vì các con :heart::heart::heart:
     
  11. hangnt05

    hangnt05 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/8/2009
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    217
    Điểm thành tích:
    83
    Cho mình đăng ký:
    19, Nguyễn Phương Chi ( 11 tuổi)
     
  12. Minary

    Minary Làm được thôi mà!

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Cháu Linh nhà em tự tắm còn vụng về chứ không nói gì đến giặt quần áo, hichic, có khi mình cứ chuẩn bị đủ quần áo cho các cháu như mẹ maybeetine nói thôi nhỉ
     
  13. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ ơi, bữa trước các chị bên superkids có đặt vấn đề gửi tình nguyện viên lên cùng các con nhưng thầy Thông văn nói là ko đc vì ko thể vừa lo cho các con lại lo cho các anh chị ấy nữa được. mấy hôm nay về thuyết phục con trai mà chưa được. Các mẹ có bí quyết gì thuyết phục được con ko?

    Các mẹ ơi, superkids bắt đầu cho các con tập bóng lại vào đầu tháng 6 nhé. Các mẹ có ai muốn con tham gia thì đăng ký với trung tâm. Anh huấn luyện viên của Superkids tuyệt vời lắm. Bọn trẻ sẽ đã 1 tuần/buổi và bắt đầu tham gia giải quốc tế vào đầu tháng 9 nhé.

    Ai tham gia chương trình quân đội thì cũng đăng ký nhanh. Hôm nay tớ đăng ký cho cháu tớ rồi, bọn trẻ được sống theo kỷ luật quân đội, tăng gia sản xuất, đi cắm trại, chơi trò chơi như đi tìm mật thư...Hôm nay qua văn phòng, mình được xem cả ảnh nơi bọn trẻ đến, trường lục quân đấy, đẹp vô cùng, nhiều cây xanh, có sân thể thao, công viên, nơi ở riêng biệt. Các con cấp 2,3 nên tham gia đi, chúng sẽ rắn rỏi lắm. Đứa cháu mình hôm nay sau khi đăng ký đã tự lên 1 list các đồ cần mang theo, buồn cười lắm.
    Thôi tớ đi đòi lương quảng cáo cho Superkids rồi về chiêu đãi các mẹ nhé
     
  14. rongcon

    rongcon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/10/2008
    Bài viết:
    6,574
    Đã được thích:
    1,938
    Điểm thành tích:
    913
    Tớ đang thuyết phục cu cậu lên chùa tu. Hôm nọ mới đặt vấn đề, lúc đầu cu cậu tưởng có người nhà đi cùng nên hớn hở đồng ý ngay, sau đó biết phải đi 1 mình cu cậu chối đây đẩy. Sáng đưa đi tối đón về có được không nhỉ, vì mình cũng có nhà ở thành phố Vĩnh Yên. Cu nhà mình thì vụng thối ra, nhà ít người chẳng có ai chơi nên ngố lắm, chán lắm cơ, lắm lúc stress với cu cậu kinh khủng.
     
  15. hangnt05

    hangnt05 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/8/2009
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    217
    Điểm thành tích:
    83
    Mẹ cháu ơi, vừa đăng ký lên núi đầu tháng 6 (2 tuần), lại đăng ký học ct quân đội thì bị trùng thời gian à.
     
  16. maybeetine

    maybeetine Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Hic, chả lẽ lại xin nghỉ làm để lên học với con, huhu
     
  17. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Nghe mẹ nó nói mình thấy con trai mẹ nó ngoan quá, và rất có ý thức nữa ;) bé nhà mình mà như vậy là mình yên tâm lắm. Mình cũng tính cho con mang theo cái đt nhưng cũng lo là con có đt rồi lại léo nhéo suốt ngày đòi về thì còn gì là rèn luyện nữa nhỉ :confused: băn khoăn quá.
    Mình tính cũng cẩn thận và lo cho con từng tí như mẹ nó, nhưng giờ muốn thay đổi để mong con cứng cáp hơn. Nghe ông bà nói cũng phải: đói thì chẳng gọi nó cũng tìm ăn, khát tự biết đi xin nước uống ko có mẹ thì không thể gọi mẹ lấy nước cho nữa. Mình biết là các bé cũng rất thích giặt quần áo, chỉ tội mẹ lại lo con giặt bẩn thôi, thôi bẩn 1 tí cũng ko sao. Tâm hồn con "khỏe" thì cơ thể con cũng khỏe thôi.
    Mình cũng như các mẹ, lo cho con hoài, thương con hoài rồi mình già mình vẫn khổ... hic! mai sau nó vẫn yêu vợ nó hơn mình... hic!:-k
     
  18. maybeetine

    maybeetine Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Nghe mẹ Binbin nói buồn cười quá :p, nó yêu vợ nó thì tốt chứ sao, nó lấy vợ xong mà không yêu vợ thì mình còn khổ tâm hơn ý chứ, đúng không?
     
  19. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Mình cũng giống mẹ ấy. Để giải cơn stress với con mình quyết cho con lên núi đấy. cơ mà chương trình này là " đi tu" kiểu trẻ con, nên ko có bố mẹ hay người thân đi cùng đâu, mình nghĩ lên thăm 1 lần thì cũng ko đến nỗi cấm, nhưng mà cũng chỉ 2 tuần thôi (có người cho con đi 1 tuần rồi lên đón về). Tuy là ko có người thân nhưng con chúng mình vẫn có bạn bè cùng trang lứa, con xẽ biết kết bạn thôi.
     
  20. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Vấn đề đúng như mẹ nó nói đấy :p nó mà ko yêu vợ thì chết nhỉ. nhưng mà phải yêu bố mẹ thì sau này mới biết yêu vợ chứ nhỉ. :rolleyes:
    Giờ bé con luôn mồm nói yêu mẹ, thế mà mẹ sai làm giúp việc gì thì còn chán. Trợn mắt lên con mới miễn cưỡng làm giúp mẹ. Còn có gói bim bim mẹ xin 1 cái nếu có cho vẫn tiếc rẻ...
     

Chia sẻ trang này