Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! Tình cảm dành cho nhau, bây giờ và về sau nữa, từ 2 phía luôn duy trì và bổ sung thì no1!
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! Oh mình cũng canh ngọ và đang yêu 1 bác 84 này, mình xem thì thấy chỉ khắc khẩu thôi, cung và mệnh hình như tốt ý, nchung 2 gđình cũng chả phản đối gì vđề tuổi tác cả, qtrong là tcach của 2 ng có hợp ko thôi, chẳng biết có đến đc với nhau ko nữa vì nhiều khi thấy anh chàng vô tâm và ......giận nhau mấy hôm oy
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! công nhận là khắc khẩu lắm ý. nhưng đc cái ck mình nhịn và đều làm lành trc. giận thế thôi nhìn nhau lại như ko có vấn đề gì ngay mà
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! Canh Ngọ đây , nhưng mà chưa có j cả. Đọc cmt của các mẹ mà thấy mình còn chạy khuya lắm.
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! haixxxx lo gì mn, đấy người còn chơi choi lông nhông đó thui, quan trọng là mình yêu đời, có niềm tin, sống chân thành kiểu gì mà chẳng tìm được người xứng đáng mn nhỉ ? cứ từ từ khoai nó dừ
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! Mình cũng tuổi ngọ đây! học hành, công việc, tình duyên lận đận cả. Ngày thì đi làm, tối thì đi học, yêu đương bền cũng chỉ được 3 tháng là căng nhất đến giờ thì vẫn con số 0 Chẳng thấy đâu vào đâu cả. Cơ mà mình vẫn cứ vui và yêu đời hihi Sống mấy tí mà ngợi chi các men. cái gì đến tự nó đến Chắc sẽ ổn thôi tuổi nào chẳng có người thế này thế kia hehe nhưng mà mấy người ế được đâu, buồn rầu lại già nhanh ý, cứ yêu đời là nhiều người sẽ yêu mình ngay ý ạ
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! mn nói chuẩn đấy, em cũng đang lận đận lắm, nhưng mà nghe nói vất tí đầu đời, sau đỡ hơn. Cuộc tình của mình kéo dài 4 năm và rồi lại chẳng đi về đâu nè, thôi cứ phải yêu đời cái đã rồi tính tiếp hè hè
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! Dù hoàn cảnh thế nào cũng vẫn phải lạc quan, yêu đời và sống hết mình. Mình thì mình tin là hạnh phúc đến bất ngờ nên luôn chờ sẵn để đón nhận hehe đi xem bói thầy bảo tớ có chữ Xuân ở phía sau nên cứ vui vẻ mà sống thôi chẳng ai khổ mãi cả có lúc thế này rồi cũng phải có lúc thế kia các bạn nhỉ
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! Tks mẹ nó, mình cũng vẫn lông nhông lắm. Vào nam ra bắc chưa muốn dừng chân. Cứ từ từ chắc duyên sẽ theo mình đấy nhể, mình là ngựa cơ mà. Rất vui được làm quen vs mn nha
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! Canh ngọ 90 đúng không nàng. Nói chung là tình duyên lận đận lắm nàng ạ. Vất vả nhưng cứ vui tươi là đc nàng ạ
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! Bạn này giống mình nhỉ. Cv mình ổn hơn chút. Nhưng chẳng biết sẽ trụ được bao lâu, Đi làm tư nhân thì stress kinh khủng nhưng vẫn cố phải làm . Còn tình duyên thì bạn bè cũng lấy vk lấy ck rồi. Haz...24 tuổi cộng thêm cái tuổi mụ là 25 rồi. Năm nay 90 được tuổi đẹp nên đầu năm thi nhau cưới. Nghĩ nhiều lúc hơi buồn, Nhưng vẫn cố cười thôi.
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! Mình được mỗi thèng cu hơn 2 tuổi, ngoài ra chưa có tí tị tì ti gì cả ăn bám hết, hehe
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! Được ngày cuối tuần nằm nhà vắt chân lên trán suy nghĩ hehe thì thấy là đa số trẻ không chọn được chồng đến khi già không còn cơ hội nữa tàm tạm là lấy thôi "*** cuộc đời như một canh bạc" được ăn cả ngã về 0
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! dù già dù trẻ lấy chồng thì đó cũng có thể ví như canh bạc mn à, e cũng đã từng thấy mấy chị nhiều tuổi lấy chồng vẫn rất ổn, mà hầu hết là người có cv ổn định. Dù sao âu cũng là duyên phận nữa mn à, cứ thấy yêu đời, vui vẻ và hài lòng những gì mình có là được rồi. mn in tâm nhiều bạn 90 chưa có ny cơ, hè hè
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! ko biết sau chồng mình có nhịn đc như chồng mẹ nó ko, giờ thì mình nói ông ấy im.
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! Bạn cũng sướng nhỉ. T thì không nghĩ được như bạn. T cũng mất đi 1 cuộc tình cũng vì cái lý do riêng của tớ. Người t quen cũng muốn cưới, t thì vừa ra trường xong. Muốn có 1 cv ổn định thì mới lo chuyện lấy ck. Con gái ko làm giàu được tuy nhiên cũng cần có 1 cv để lo cho cs của gia đình và khi có con nhỏ. T đã đi làm từ năm 2 đại học nên t không muốn khi chưa có việc làm mà cưới xin. Nên người ấy đợi 1 năm không được.....thôi thì chia tay. Đường ai nấy đi.
Ðề: Các chị tuổi Ngọ vô đây tham dự nha ! Thấy bảo năm nay năm Ngọ cưới tháng 1 hoặc có 2 tháng đại cát là tháng 6 và tháng 12 nữa đấy. T thì vẫn FA nên cũng chưa hi vọng gì trong năm nay. Năm sau là năm Kim Lâu nên cũng chẳng hi vọng gì. Có lẽ chờ năm 27 tuổi vậy.