Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Bỏ lợn để đi du lịch bạn ạ. Hehehehe, tự nhiên bỏ mấy chục tr để đi cũng phí nên đầu năm nhà mình hưởng ứng phong trào nuôi heo TK đi du lịch.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! đọc tiêu đề đã thấy bồ kết rồi, đọc nội dung của chủ top càng bồ kết hơn, tớ hâm mộ nàng rùi đó, hu hu, bao giờ tớ mới thực hiẹn được 1 mục tiêu của nàng nhỉ?
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! mẹ cháu ơi, cứ có kế hoạch đi, quyết tâm đi, ắt chị em ta làm đc thui. Cố nhên nào!
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! đi du lịch thì nhà tớ chưa đủ đk ạ.bỏ lợn để lúc nào có vc gì đột xuất thì còn có cái mà lo mn ạ.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Tớ đùa đấy, nói trêu để đi du lịch thôi chứ nhiều cái phải lo lắm! Giờ cứ có tiền là phòng thân cái đã.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! cứ cố gắng phấn đấu thôi mn ạ.nhà tớ thì cứ nghĩ năng nhặt chặt bị.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! năng nhặt mà chưa vào bị đã ra rồi chị ah, em ko biết sao nữa đây, nhiều khi bảo mình ko tiêu phung phí mà tiền vẫn hết, mua sắm cũng ko dám như trước, thế mà sao vẫn ko đủ, hức hức
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! cố lên mn ạ.các cụ bảo rồi con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ mà.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! em cũng thấy chữ tiết kiệm lại thêm lo, chưa có gì trong tay lo nợ nần, cưới xin nữa
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Hnay xã mình về quê ông bà cho 1 con cá quả to (sẽ làm ruốc cho con), 1 con cá chép và mấy con cá rô phi khá to. Thế nên là sẽ tiết kiệm đc 1 khoản tiền đi chợ rồi.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Nhà em năm nay có 2 bé rồi, bé lại hay ốm nên chả biết năm nay sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Tổng kết lại năm ngoái mới tiết kiệm trả nợ được 120tr thôi. Còn 240tr nữa. Em đang đặt mục tiêu cố gắng năm nay trả được 140tr. Thu nhập bình quân tháng năm ngoái của 2 vc em là 28tr. Năm nay em k dính nghỉ đẻ chắc thu nhập bình quân lên đc 30tr/tháng. Cầu mong các con và vc ít ốm đau để có thể hoàn thành mục tiêu và vượt chỉ tiêu đề ra. Mong lắm í, nợ nần lâu quá mệt mỏi lắm
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Đúng thế. Cá ngon vì cá trong ao của ông bà, hôm qua ông bà gạn ao nên để phần Thi thoảng về quê là xin đủ thứ mẹ nó ạ: gạo, gà, trứng, cá rau