Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Mình là boy sinh năm 1986 ở Biên Hòa - ĐN, là người khuyết tật vừa ly hôn nên rất buồn & cô đơn...mong tìm đc người tri kỷ có thể đồng cảm & chia sẻ vs hoàn cảnh của mình. Rất hân hạnh...! 0987 tám sáu không ba không ba...
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế "Dạo này có ai tán không? Có thì yêu đi nhé. Năm nay bà 27t rồi đấy!" :v =)))))
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Ầy, túm đại là không được đâu nha. Có mún túm thì cũng phải túm từ từ, túm từng anh một chứ túm đại dễ ,,, lắm.
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế dạo này đi tới đâu cũng chỉ có chủ đề này huhu, ko dám về quê nữa roài
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Cho Lão chơi với 86 đây, Boy đang rất nhiều time mà k biết làm gì hey hey
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Chí lý, mẹ t cũng suốt này gọi điện kêu ca phàn nàn về vụ này. Lúc đầu nghe thì còn ngại lảng sang truyện khác, sau riết quen quá rồi thì dọa: "mẹ mà còn nhắc tới chuyện chồng con + cưới xin là con ko gọi về nữa đâu đấy". Thế là cụ thôi ngay, b cũng thử xem
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Ui cha, bạn này cũng có chiêu giống tớ nè. Cơ nhưng mà Mẹ tớ lại chuyển sang nói bóng nói bẩy, nhờ cả mấy đứa em nó nói mềnh nữa chứ. Cao thủ, hehe.
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Nếu thế thì chịu rồi. Mẹ t thì ko nói bóng bẩy, nhưng suốt ngày lại nói: đứa này nó lấy chồng rồi, đứa kia con nó hơn tuổi rồi đấy con ah. Nghe mà sốt hết cả ruột. Đúng là hoàng thượng chưa lo mà thái giám đã vội.
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Cuối năm có con em chơi thân 90 lên xe bông, quả này mềnh chưa có tí gì là thôi rồi lượm ơi. Quá buồn cho đội bắt chuồn chuồn. hahaha
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Happy Women's Day! Chúc cho các nàng 8/3 độc thân sẽ đón ngày 20/10 hạnh phúc bên 1 nửa của mình