Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St Đọc bài này mình thấy lòng nặng trĩu, Mình chưa từng đưa con đến lớp hay đón con về, Tất cả giao cho Ông bà nội , Vì Mìnhn phải đi làm sớm và về rất muộn, Biết đâu con gái cũng mong có ngày mẹ dắt đến trường chứ ko phải bà, Xin lỗi con yêu !
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St Đọc bài viết mới nhận ra đôi khi mình cũng như vậy. thấy cay cay ở sống mũi. thấy thương và yêu con quá
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St đôi khi người lớn cứ vô tình làm con trẻ buồn cảm ơn bạn về bài viết nó khiến nhiều người phải giật mình nhìn lại kể cả mình
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St Em nghĩ bé cũng quen với việc ông bà đưa đón đi học thôi chị ạ! Bé giờ thông mình lắm, cũng hiểu bố mẹ bận mà
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St Đọc xong bàj viêt mà lòng cung thây cảm jác khó tả.mặc dù mjh ít ki đón muôn .nhưng môi khi chở con đến trương cung dăn mẹ !đón con sớm nhé
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St Đọc chưa hết bài mà sao cứ thấy cổ nghèn nghẹn tự hứa với lòng sẽ cố gắng làm 1 ng mẹ thật tốt, tuy k thể làm ng mẹ tốt nhất nhưng sẽ làm những j tốt nhất cho con. Bé con à, cho mẹ xin lỗi
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St Thế thì mẹ hãy thử đưa con gái đến trường một lần hay là đón con về, chắc lúc đó con sẽ rất vui !
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St may quá nhà em ông bà nghỉ hưu rồi nên là ko phải lo lắng gì về việc đưa đón con đi học cả
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St có nên chăng mẹ tranh thủ một lần bất ngờ đưa con đi học, nhìn con vào lớp, đủ để biết rằng con mình đã lớn thế rồi sao?
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St Nhiều khi đi làm,sáng dậy sớm đi chợ,dọn dẹp nên mình cũng chỉ còn thời gian là đưa con đến trường và phó mặc con cho các cô.Chiều lại đi làm về muộn nên lại bố hoặc bà đón con.Nhiều lúc cũng thương con lắm nhưng chẳng biết làm thế nào.Đọc xong bài này mà mình cảm thấy có lỗi với con quá cơ.
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St học hỏi kinh nghiệm của các chị. con vẫn nhỏ chưa đi học ak
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St mình đợi ai đó có cảm giác lo lắng vì người đó tới trễ rồi, trẻ con cũng vậy, không nên để con đợi lâu sẽ tạo cho bé cảm giác mẹ không quan tâm hoặc bỏ rơi bé...
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St ở thành phố xe cộ nhiều nên phải đưa đón mn ạ.nhiều khi cũng làm trẻ đợi.khổ thân
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St mình cũng hya đón con muộn vì 5 giờ mới tan sở, con thuộc top 5 đứa về muộn nhâá lớp
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St Cảm giác con liên tục ngóng mẹ trong khi các bạn đã được đón hết chỉ còn lác đác vài bạn hoặc còn lại một mình sẽ rất lo lắng, buồn, tủi...Mình đặt mình trong tình cảnh vậy cũng còn thấy rất khó chịu huống gì các con. Có lần xã mình đi uống r*** từ trưa tối mịt không thấy về, gọi điện tắt may. Mình đi làm về nhà không thấy con đâu trời đã tối. Vừa căm ghét chồng vừa thương con nước mắt ngắn dài vội vàng đi đón con. Mình ghét những cuộc nhậu nhẹt của đàn ông.