Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi the-goddess, 19/8/2009.

  1. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    [​IMG]


    http://www.nhatkygoodgirl.com

    Facebook Mới của "Nhật Ký Good Girl"


    Nhân dịp năm mới, GG chúc chị em chúng mình luôn vui tươi trẻ khóe. Hạnh phúc dồi dào. GG đã hoàn thành xong website Nhật Ký Good Girl để chị em tiện theo dõi tình hình và các "chiến dịch" của GG trong dịp nghỉ Tết này. Mọi người subscribe để tiện theo dõi nhé.

    Happy New Year!!!
     
    Đang tải...


  2. nndzung

    nndzung Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/5/2010
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Tôi có một thắc mắc nhỏ: với những người phụ nữ như bạn, hoàn thiện nhiều mặt như vậy có tự cho mình quyền coi thường đàn ông hay ko ? Sự coi thường đôi khi dẫn đến sự thiếu tôn trọng những người đàn ông mặt nào đó không bằng phụ nữ ? Đàn ông cũng như phụ nữ, luôn có mặt được và chưa được, quan trọng ở chỗ biết để mà phấn đấu hoàn thiện bản thân. Vậy khi chưa hoàn thiện được vài yếu tố ở người đàn ông, phụ nữ như bạn cho rằng phải tìm được người đàn ông hoàn thiện nhiều mặt ?
     
  3. copnhaheo

    copnhaheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Tôi lại không nghĩ GG coi thường đàn ông mà là "hãy yêu bản thân mình và đừng để đàn ông coi thường" mới đúng.
     
    memit050408the-goddess thích.
  4. copnhaheo

    copnhaheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Càng ngẫm nghĩ lại tôi càng thấm thía câu chuyện của GG. Có thể GG yêu cầu cao hơn và cách thức cũng khác hơn nhưng cuối cùng vẫn muốn nói rằng nên dùng hết khả năng có thể để mang lại hạnh phúc cho bản thân. Kể cả câu chuyện làm thế nào để tìm được người bạn đời thích hợp cũng vậy. Tùy từng sở thích, yêu cầu của bản thân mà các bạn tìm cho phù hợp. Và quan trọng nhất là luôn đặt mình vào thế chủ động trong c/s.
     
  5. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Chiến Dịch Lợn Bắt Cáo (Phần 3)

    Hahahahah…

    Mở đầu cái post như thế cho sảng khoái. Các chị em mình đón Tết có vui không? Có ai lên cân không nhỉ? Riêng GG thi tăng cân vùn vụt mặc dù tập luyện vẫn đều đều. Nhưng không sao, GG muốn xuống là xuống được ngay ý mà. Các chị em nào muốn tập luyện thì cùng GG tập nhé. Gửi cho GG email của mọi người rồi GG gửi bài tập của GG cho chị em, mình tập cùng nhau cho vui.
    GG kể tiếp chiến dịch ‘Lợn Bắt Cáo’ cho mọi người nghe nhé. (mọi người qua website của GG để đọc cho tiện theo dõi)
     
    memit050408 thích bài này.
  6. tungtao

    tungtao Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/12/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    GG công khai trên fb, không ai dám ấn một nút thích hoặc theo dõi. Ngay cả e cũng vậy, vì fb công khai bạn bè nếu thích thì bạn bè đồng nghiệp và cả chồng sẽ nghĩ gì :D buồn cười quá
     
  7. myphamchinhhang.com.vn

    myphamchinhhang.com.vn Bán buôn bán lẻ mỹ phẩm c

    Tham gia:
    23/9/2013
    Bài viết:
    1,206
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. giờ cuộc sống là bình đẳng, bạn có quyền lựa chọn người thích hợp cho mình. và cũng giống như một chị trong topic nói, rất nhiều bạn gái đã sống cs thế này ::)
    p/s em ko sống như vậy vì em ko có sự khôn khéo như thế, nhưng em thấy những gì bạn thegoddess làm ko có gì là thái quá cả :)
    thân
     
  8. myphamchinhhang.com.vn

    myphamchinhhang.com.vn Bán buôn bán lẻ mỹ phẩm c

    Tham gia:
    23/9/2013
    Bài viết:
    1,206
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    chị viết hay quá chị ạ :)) bạn này em nghĩ bạn ấy có vẻ hơi negative nhưng suy nghĩ kĩ lại có lẽ là bạn ấy quá tỉnh trong tình cảm thì đúng hơn là negative :D
     
  9. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    In the grand scheme of Valentine's Day, Happy Valentine's Day to my blog reader loyalists, who have been supporting me in promoting the growth of the liberation mindset among Viet women.

    Đáng nhẽ ra GG nên bắt chước người ta để cho có phong trào nhưng mà biết sao nhỉ, đối với GG thì Valentine's Day là một ngày hơi phù phiếm. Khi thiên hạ đổ ra đường để đón chào ngày trái tim giữa muôn vàn người khác thì GG chỉ muốn ở nhà vói 1 người của riêng mình, nấu ăn tại nhà và cùng nhau uống r*** bên ánh nến lãng mạn. Nhiều khi hạnh phúc chỉ đơn giản với những điều nhỏ nhoi như vậy mà thôi.

    GG muốn viết dài nhưng có vẻ như không thể viết được tiếng Việt nhan như bình thường... Nên khi còn viết được, GG chúc mọi người lúc nào cũng được nâng niu và chiều chuộng như mình đáng được hưởng. Dù có bạn trai hay không thì trong ngày này, chúng ta đều đáng được hưởng niềm vui trọn vẹn. Cứ yêu bản thân như mình đáng được hưởng , chị em nhé.

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 14/2/2014
    memit050408 thích bài này.
  10. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Hậu Valentine’s​












    Thế là đã qua ngày Valentine. Nhớ lại ngày này năm ngoái, mình đang nằm tắm nắng trên bãi biển Nha Trang. Còn ngày này năm nay thì GG ngồi ngắm …bão tuyết. Ngày này, có người háo hức, lại có những người cảm ghét ngày này. GG thì thấy hờ hững với ngày trái tim và chỉ háo hức được ăn socola miễn phí mà thôi. Chấm hết. Xét cho cùng thì yêu nhau là từ con tim, và bằng cử chỉ hàng ngày, chứ đâu từ mấy con gấu bông vớ vẩn và cái lọ hoa lãng xẹt trong một ngày của năm. Lại có lý luận rằng, ấy thì yêu nhau ngày ngày trong năm, nhưng ngày này thì yêu hơn một tí…Thôi, xin lỗi bác. Đã yêu nhau thì cớ gì cũng có thể lôi ra để biến một ngày vớ vẩn thành ngày Valentine.

    Nhưng dù sao thì ngày Valentine cũng có sắc thái và không khí riêng của nó mà không ai có thể phủ nhận. Đi ra ngoài đường tuần lễ Valentine thì thấy các giai mặt rất thộn và các cửa hàng nhộn nhịp hơn với gấu với chó, socola với kẹo tim. Phải nói rằng mình thích ngày Valentine ở Mỹ hơn ở Việt Nam hay bất kì đâu trên thế giới. Vì sao ư? Vì ngày Valentine, mà đặc biệt là Valentine’s Day rơi vào thứ 6 thì GG được nghỉ từ thứ 6 đến thu 3 tuần sau mới phải đi làm. Hô hô hô… Nếu mọi người thắc mắc là tại sao? Thì là tại vì Ngày Tổng Thống (President’s Day) là ngày thứ Hai thứ hai của tháng Hai (2nd Monday in February.) NYSE nó nghỉ ngày này nên là GG cũng nghỉ theo. Sướng không tả được ý!

    Quay về nói chuyện Valentine’s năm ngoái. Năm ngoái mình về VN du hí với chàng mất bao công của. Vì hồi đó GG vẫn đang vừa đi làm vừa đi học Thạc Sỹ, thế nên là bận túi bụi. Đợt Tết về VN đúng lúc đang phải đi học. GG đi nghỉ mát mà vẫn phải mang quyển sách dày khụ đi để làm bài. BTS mất hết cả thời gian nghỉ ngơi. À, mà lại còn thế này nữa chứ. Thằng DW nó không có chuẩn bị quà gì cho GG hết. Nó bảo là nó định dẫn GG đi mua vòng ngọc trai cho Valentine’s. Tính GG thì khẳng khái, rất ghét cái kiểu phồn thực, không coi tình thần bằng vật chất. Mà nói thật, nếu nói về vật chất thì GG có “điều kiện” gấp 10 thằng DW kia. GG nhiều khi chỉ cần bông hoa là cảm thấy hạnh phúc rồi. Lúc mà thằng này kiểu đó thì GG cảm thấy đã có vấn đề rồi (hóa ra có thật.) Nên việc dẫn GG đi mua vòng ngọc trai, GG cảm thấy cực kì hững hờ. Đã thế đêm đó lại không được làm tình. GG thấy rằng Valentine’s Day năm ngoái là một trong những Valentine’s nhàm chán nhất trong cuộc đời từ trước đến nay. Tóm lại cái kiểu của DW lúc đấy thì GG cũng đã biết trước việc tằng tịu của DW với con bé sau này là có rồi. Là một người phụ nữ nhạy cảm, việc đoán biết bạn trai hoặc chồng mình lằng nhằng là một việc không hề khó.
    DW trong một chiến dịch quảng cáo của công ty anh ta

    DW trong một chiến dịch quảng cáo của công ty anh ta
    (GG sửa bài vì phát hiện hình không copy, bạn nào muốn xem hình DW xin mời xem qua link)

    Nói chung sau những việc DW đối xử không ra gì với nhiều người quanh anh ta, GG cảm thấy rằng việc anh ta luôn hứng chịu hậu quả của những karma xấu không có gì quá bất bình thường.

    Đối với GG, yêu đương và cưới chồng thì luôn cần “môn đăng hộ đối”. Anh DW này từ một gia đình chả ra gì thì làm sao có thể sánh được với GG – một người có rất nhiều điều hơn anh ta cơ chứ. Và thực tế đã chứng minh những suy nghĩ của GG rất là chính xác. Không phải là GG có ý tưởng không ăn được thì “đạp dổ” và ngồi chê bai người cũ. Chuyện không “môn đăng, hộ đối” giữa GG và DW thì những ai theo dõi nhật ký của GG từ đầu đến nay đã thấy GG nói ra hết rồi. Và chính bản thân GG cũng chưa bao giờ tin tưởng vững vàng với một người có nguồn gốc (background) không bằng mình như thế. Có những lúc trái tim muốn quyến rũ ý trí, nhưng bạn nên tin tưởng rằng, cuộc sống để trôi bình yên được thì bao giờ cũng cần lý trí sáng suốt. Tình cảm bay bổng đến đâu rồi thì cũng chỉ quay về bữa cơm ăn hàng ngày mà thôi. Chuyện thêm cụ thể chi tiết nguồn gốc của DW không bằng GG ra sao thì GG xin giữ riêng để hai người biết với nhau mà thôi.

    (GG đi ăn tối đã rồi viết tiếp nhé)
     
    Sửa lần cuối: 16/2/2014
    memit050408 thích bài này.
  11. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Dạo này GG lấy lại được phong độ gần bằng đợt chưa bị chấn thương rồi chị em ạ. Hôm qua lúc nghỉ trưa, GG và “đồng bọn” đi ra gym (công ty của GG có gym miễn phí cho nhân viên) làm mấy “phát” cùng huấn luyện viên cá nhân (personal trainer – PT.) Trước lúc chấn thương GG có thể hít đất được 40-50 nhát liên tiếp thì bây giờ, cụ thể là hôm qua, làm được 25 nhát rồi. Hồi bị chấn thương (cách đây 1 năm) thì làm 5 nhát là cứng hết cả cổ rồi. Thế nên làm 25 nhát, tuy với mọi người là bình thường, nhưng với GG tại thời điểm này là cả một kỳ tích của bản thân. Ngoài ra GG còn bị chấn thương dây IT ở vùng đùi trên, giáp đầu gối, nhờ foam roller mà cũng đỡ đi nhiều lắm rồi. Hôm trước, GG làm quả chạy 5km kết quả cũng không tồi lắm – 26 phút. Ấy cũng là kì tích, bởi trước đó 5 tháng GG còn không thể đi bộ.
     
  12. vuongdinhvan

    vuongdinhvan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2014
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    khó hiểu, khó nghĩ...............................
     
  13. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    This GG is blogging in English, not to show off, but to cope with the auto correct problem that persists on her phone. Well, part of the act could be viewed as to show off too, depending on whose perspective. People who hate will always forma negative opinion; those who are in favor always tend to be more lenient and supportive.

    http://www.nhatkygoodgirl.com/?p=351
     
  14. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông



    Hứa hẹn với mọi người mấy lâu rồi bây giờ GG mới có dịp ngồi múa mép về chuyện CN. Chuyện với cậu này cũng xảy ra cách đây một vài tháng (ngay sau khi vừa kết thúc vụ MF.)

    Lần đầu tiên chú CN gặp GG là tại buổi Happy Hour mừng sinh nhật các bạn của GG. Hôm đó vì tưởng có hẹn với MF mà GG chỉ ở lại Happy Hour tới 7h30, trong khi đó CN đến lúc GG chuẩn bị về. GG không mấy ấn tượng về chú CN này vì từ đầu cứ tưởng chú ý pê đê. Chả hiểu sao GG lại thấy chú ý pê đê nữa. Chú này cũng bằng tuổi MF – mới 26 cái xuân xanh thôi á.

    Lần thứ 2 GG gặp cậu này là trong bữa tiệc Xmas năm vừa rồi, giữa tháng 12. GG thấy chú ý rất là friendly với mình và cứ chạy ra trêu ghẹo GG suốt. Mà hôm đó thì phải nói thật là GG không cần biết mình đang mặc cái gì nữa. Quần áo GG mặc hôm đó xộc xệch, mắt đỏ, mũi chảy nước. Tóm lại là không cảm thấy đẹp đẽ và quyến rũ chút nào. Thế mà không hiểu thế nào sau cái party đó chú này add ngay facebook của mình, làm mình cảm thấy có vấn đề trắc ẩn gì đó. Sau này rồi GG mới biết rằng gặp thoáng qua ở Happy Hour như vậy mà chú ý đã bị mê hoặc …chả hiểu gì! Tuy chú bé add facebook của mình nhưng mình không accept ngay mà cho chú đợi dài cẳng 2 tuần liền. Tại sao ư? Cho chú đợi có mấy cái lợi cho bản thân GG. Thứ nhất, vì chú này và GG có quan hệ đồng nghiệp ngoài quan hệ bạn bè, nên GG phải cần thời gian để mối quan hệ bạn khăng khít hơn mối quan hệ đồng nghiệp thì mới có thể add. Chứ add xong rồi chả may đứa nào là đồng nghiệp của nó thấy GG hay hay cũng add GG vào thì toẹt, vỡ mặt. Thứ hai, cho giai nó đợi thì nó thấy mình cao giá, ko phải ai cũng add.

    www.nhatkygoodgirl.com/ban-chuyen-trai-cn/
     
  15. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông


    Đợt vừa rồi GG được sếp tuyển trợ lý cho. Làm được 1 tuần thì con bé xin nghỉ ốm ngắn hạn rồi xin nghỉ hẳn. Nó kêu công việc của nhóm GG nặng quá, nó làm không được.



    Chuyện là thế này. Mấy tháng trước khi mấy vụ ì xèo với MF và CN đang gay cấn thì GG gặp một tiếng sét. Hôm đó, GG vừa bước vào cổng nhà ăn của công ty thì thấy một chàng trai khôi ngô, tuấn tú đi xuống cầu thang. Một tiếng sét ái tình đánh ngang chân GG làm suýt thì khuỵu. Mỗi bước đi của anh thật...dũng mãnh và khẳng khái, làm GG chao đảo. Chàng như là vừa bước ra từ giấc mộng của GG vậy. Và tên chàng là R.S. Một cái tên mới mạnh mẽ và hiên ngang giống như con người chàng vậy.

    Nếu như với D.W. là một hay hai lần tiếp xúc mới đổ, thì GG đổ vật đổ vã anh này ngay từ...chân cầu thang rồi. Nhưng GG cố gắng rất bình thường trước mặt anh ý mặc cho đôi chân run rẩy. Ngày nào GG cũng tò mò muốn thấy anh ta. Một chuyện cực kỳ bất thường với GG.

    GG bắt đầu tìm hiểu thông tin của chàng để biết chàng có bạn gái hay không. Rồi chàng nhà ở đâu. Hic. Chàng chưa có vợ. GG mừng húm.

    Một hôm linh tính mách bảo thế nào GG trang điểm thật kỹ càng rồi mới đi mua đồ ăn sáng như thường nhật. Nói thêm, thường ngày GG có nhật trình như sau:1. Đến cty, 2. Đi mua đồ ăn sáng và cà phê,3. Trang điểm, 4. Bắt đầu ngồi làm việc. Ngày nào cũng như thế đều như vắt chanh. Thế nào cái hôm đó thay đổi thì gặp chàng ý. Mà không chỉ có gặp, đứng ngay cạnh chàng ý chứ. Chàng vừa cao, vừa to (hí hí) làm mình hồi hộp chao đảo như diều ngược gió. Chàng nhìn mình như thể bị thôi miên làm mình ngượng vãi ...tè và càng run hơn. Rồi mình và chàng bắt chuyện vu vơ kiểu :" ơ, quả trứng hôm nay có...lòng đỏ."(Hố hố) Thế nhưng hôm đó hai người không kịp giới thiệu tên mình nên chả biết tên nhau. Thú thật hôm đó mình run quá nên chỉ muốn chui xuống đất thôi nên là cố tình chuồn thật nhanh thật tốt. Thế nhưng ai học được chữ ngờ. Trong suốt mấy tháng GG mong mỏi chuyển sang tòa nhà anh chàng kia làm việc để thoát khỏi thằng MF dở hơi và được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng dũng của chàng R.S. Khi GG nhận được quyết định chuyển đi thì cũng là lúc GG được biết chàng đã chuyển khỏi tòa nhà đó để nhường chỗ cho bộ phận của GG. Thế là GG tắt ngúm hi vọng quen chàng...cho đến một ngày kia.

    Run rủi thế nào hai tháng sau, trong lúc GG đến tòa nhà chỗ cô bạn làm, GG phát hiện ra chàng R.S. ngồi gần bàn làm việc của cô bạn. Thực ra là việc tình cờ. Hôm đó cô bạn và GG buôn chuyện to quá nên chàng R.S. này nghe được giọng của GG.

    Theo như chàng kể sau này thì hôm đó chàng nghe thấy tiếng nói chuyện và nhỏm đầu lên thì thấy GG. Thế là chàng giả vờ đi ra máy in để nhìn GG cho rõ. (Đùa, nghe như kể chuyện "Cô Bé Quàng Khăn Đỏ" ý nhỉ!)

    Thú thật lúc đó mình nhìn thấy chàng mình cũng sững sờ và đờ xừ cái mặt ra rồi. Ai bảo chàng đẹp trai quyến rũ là thế. Hic hic...Hot bỏng cả mắt tui. Nói chuyện với bạn thêm mấy phút nữa, mình quay ra cửa. Thế là chàng lại nhỏm lên lần nữa để nhìn. Mình quyết định quay lại bàn của chàng để tự giới thiệu bản thân mình. Lúc đó, mình nghĩ rằng, nếu mình không làm việc này thì sẽ không còn cơ hội làm nữa. Và, thế là chàng và nàng quen nhau từ hôm ấy. Thoắt cái mà đã gần 1.5 tháng rồi.

    (xem hình bên trang web)
     
  16. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Sau khi quen nhau thì chỉ thỉnh thoảng anh R.S. mới hỏi thăm và nói chuyện với mình. Qua những mảnh chuyện phiếm mình được anh ấy nhắc về bạn gái của anh ấy. Cô ấy cũng là người Việt Nam. Chính xác là Việt Kiều gốc Hà Nội. Mẹ cô ấy là người Hà Nội. Cô ấy sinh ra tại Mỹ.

    Thú thật là mình cũng hơi buồn khi nghe anh ấy nói về bạn gái. Nhưng bản chất mình không phải là con người quá thiên về cảm giác nên mình rất bình tĩnh chứ không nhất thiết là “trời đất sụp đổ” dưới chân như nhiều người cường điệu hóa. Nói chung thì bây giờ là người trưởng thành, ai chả có năm bảy mối tình rồi. Oạch, mà đối với mình, chắc phải nói là “năm, bảy chục mối tình” mới đúng. Nói đùa cho vui thôi, nhưng mà mình có gần hai chục thật.

    Những cuộc đối thoại giữa mình và anh ấy cũng khá là dè chừng và ngắt quãng. Cho đến một hôm, anh ấy bạo dạn rủ mình đi ăn trưa và mình đồng ý. Nhưng vì công việc của mình quá bận nên mình phải chuyển sang đi ăn tối và mọi chuyện cũng tăng tốc từ buổi đi ăn tối đó. Mình và R.S. bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, hẹn nhau đi ăn trưa. Tất nhiên là ăn trưa chỉ có 1 tiếng và lành mạnh.

    http://www.nhatkygoodgirl.com/r-s-cua-toi-oi/
     
  17. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    [​IMG]

    Mọi chuyện cứ gọi là chóng mặt kể từ khi anh ta mời GG qua nhà chơi. Hai người nói chuyện với nhau rồi bắt đầu mơn trớn. Anh ta hôn GG đắm đuối, hôn liên tục 2 tiếng làm môi GG khô hết và miệng đắng chát. Hôn chán rồi bắt đầu sờ soạng. GG choáng nhất là mới quen nhau 1-2 tuần mà vừa hôn hít anh ta liền đưa tay sờ bên dưới và sẵn sàng quì gối liếm mút “cô bé”. Tất nhiên là GG không đồng ý cho anh ta thấy “cô bé” của mình. GG đã nhìn thấy cái “đó” của anh ta. Nó to và đẹp. Nhưng không đẹp bằng của DW. Nói vậy thôi chứ tả thêm nữa thì chắc cái blog này thành blog “con heo” mất.

    http://www.nhatkygoodgirl.com/r-s-cua-toi-oi-phan-2/
     
  18. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
  19. letrung0908

    letrung0908 Giải pháp kiểm soát cửa

    Tham gia:
    25/8/2013
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    ........ không biết nói sao về GG này nữa, mình là con trai sẽ không bao giờ chấp nhận lối sống đó :D
     
  20. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Dạo này cắm đầu vào thăng tiến nên chán chả buồn viết. Với lại cũng ko hiểu hack thủ nào phá xừ cái web của mình.
     

Chia sẻ trang này