Chị có thể thông tin cụ thể luôn đó là sản phẩm gì và dấu hiệu sai khác đó nằm ở vị trí nào không ah. Em nghĩ nếu có sự viêc này thì chị nên share cho các mẹ thông tin cụ thể để nhận biết và tẩy chay hàng giả (nếu có).
ui the wakodo nha tớ hsd o chinh giua đáy hop ý, mà hàng này đảm bảo tin tuong vi anh hàng xom nhà tơ mua bên nhat giùm van con hóa đơn sieu thi nữa cơ,thế bi h sao hu hu
Vđ là bạn có tin tưởng đc anh hàng xóm ko thôi, có cả bill cơ mà, có gì phải lo lắng nữa hả mẹ nó. Date nằm giữa đâu có nghĩa là sữa giả. Chưa có gì khẳng định đc mà. Hay cho con uống hàng công ty đi, đỡ lo mẹ nó ạ ! Sữa giả bây giờ cũng nhiều lắm !
mẹ Hapt đã có câu trả lời chưa? đợt rồi t nhờ e t mua về meiji thanh 0,9. cả 2 đều đắt hơn các bạn bán ở VN ít nhất 100k/h. bởi thế nên t ko dám thanh lý nữa mà cố gắng để cho con dùng đợt này t có dịp qua đó, sẽ xem thực hư ntn. về việc sữa giả, dùng hộp thật, thay nội dung, hoặc hộp và nội dung đều giả sx ở TQ thì mẹ nó search google cái ra liền. có cả báo đăng và các bạn 888 trong WTT. về việc giá sữa ở Nhật ntn, bạn xem trong WTT box Nhật ấy.
sản phẩm dầu gội mẹ đó nói là Tsukushi. T cũng hay dùng hãng nì mà nghe thấy bên TQ toàn làm hàng này rởm cũng sợ
Mọi ng ơi ngoài sữa Nhật, những sữa xách tay khác vd sữa Nan Nga, sữa pháp, sữa ÚC ...thì sao nhỉ, tự dưng đọc xong e sợ quá, đợt con bé 4 tháng, e mua sữa Nan Nga của mẹ trên muare và lamchame ý. uống hết 2 thùng lận, bé cũng chậm lên kg nên bỏ.
the cung lai nghe co mẹ nói la CTy Hoang Dương cho phep đổi nhung hộp sũa cận date,===> cũng sợ, thôi trời kêu ai nấy dạ vậy,tks mẹ nó hí hí
Tóm tắt trang 1 đến 17 Chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã quan tâm đến topic này và chia những thông tin hữu ích. Để mọi người tiện theo dõi, mình xin tóm tắt 17 trang đầu tiên ở đây và cả kết luận sơ bộ của bản thân mình, mong sẽ bớt lo lắng cho mọi người. 1. Có sữa giả ko? Có những thông tin "vỉa hè" về việc đổ sữa giả vào hộp xịn, bắn lại date... cho đến giờ này mình chưa thấy có hình ảnh thật, vậy nên mình vẫn yên tâm là sữa Nhật ko có hàng giả. Ít nhất là những hộp sữa mình mua về dùng đều đẹp, nắp, niêm phong chỉn chu và sữa thơm ngon, tơi xốp. 2. Giá cả chênh lệch so với hàng bán ở siêu thị Nhật: Về khoản này đã có rất nhiều phân tích và so sánh các loại hàng hóa khác nhau mua ở các nước khác nhau như Đức, Úc, Nhật... vận chuyển về Việt Nam qua các hàng không (tiếp viên) và đường biển. Có lẽ mục đích là để trả lời câu hỏi liệu buôn sữa có lãi ko (và nếu muốn lãi nhiều thì...) Khoản này chiếm khá nhiều trang nhưng quả thật mình ko nghiên cứu sâu về mặt chi phí, vẫn tin tưởng là người bán hàng mua buôn hoặc mua sale hoặc cả hai nên được giá tốt. Hơn nữa chi phí vận chuyển và nhập khẩu (thuế má, hải quan...) tốt nên ko làm tăng giá hàng. 3. Vận chuyển bằng đường không tốt hơn đường biển? Về mặt này mình cũng ko lo lắng lắm vì đúng là vận chuyển từ xưa tới giờ bằng đường biển là nhiều, hy vọng hàng được đóng đúng tiêu chuẩn đóng hàng và đúng chủng loại container, quá trình thông quan nhanh chóng. Còn nếu phân tích cụ tỉ ra thì chắc còn dài. 4. Date bị cạo đi và bắn lại: Cái này thì ko chỉ riêng hàng sữa, rất nhiều date ở các hàng hóa đều có thể cạo được, tẩy được, còn bắn lại như thế nào thì mình chưa biết. 5. Hàng giả được sản xuất tại Trung Quốc, Đài Loan hoặc ngay tại Nhật: Điều này chỉ nghe nói chưa có kiểm chứng, mình ko tin là có thật cho mặt hàng sữa Nhật. 6. Mua hàng ở đâu thì tốt? Về khoản này thì các mẹ cũng có thể tự search được, ngay trên lamchame thì những người bán hàng nào có nhiều người mua thì có lẽ uy tín tốt hơn. Bản thân mình đã mua của nhà Nga Bống, me_em_tron, Thần Đồng và một số mẹ bán thanh lý (nguyên hộp). Đến giờ này thì vẫn tin tưởng 100% về mặt chất lượng. 7. Tin tưởng ở cái tâm của người bán hàng: Như chị Nga Bống đã lên tiếng, đảm bảo ko làm sai trái với lương tâm của mình. Vậy khi các mẹ đã chọn mặt gửi vàng rồi thì xin cứ yên tâm. Cảm ơn các mẹ. Nếu mẹ nào có thông tin hình ảnh cụ thể thì xin tiếp tục chia sẻ. Còn mình vẫn cho con uống sữa Nhật mua tại các shop ở Việt Nam.
Đọc xong 1 mạch 17 trang đau hết cả đầu. Thôi đành trông chờ vào chữ tâm của người bán hàng. Em về cho con bú đây. Mẹ ơi................. con đói lắm. Huhu..........hứt hứt..
Từ lúc 5 tháng bé nhà e uống Enfalac nhờ ông anh hay đi CT ở Sing xách về + Enfamilk mua ở Thái Hà ( mà phải rình rập mãi mới mua được) và bg 9 tháng đang uống Wakodo hộp thứ 2. Thức trắng cả đêm để đọc hết topic này e đang bị tẩu hỏa, huhu chả hiểu con mình được uống sữa thật hay giả. Hóa ra ngày xưa các cụ cứ cho uống nước cháo lại yên tâm, chả sợ sữa giả.Hay thôi e cũng cho con e uống nước cháo thôi để đỡ lo sữa giả. Ôi rồi ôi tảu hỏa rồi nên lời lẽ cũng nghiêng ngả. Enfamilk .. Wa....Mei... Giá như mà e ko bị uống khácng sinh cả tháng trời thì giờ e cũng chả lo thiếu sữa cho con e và cũng chả lo sữa giả. Ôi cái cuộc đời này....
Mình k đủ thời gian và kiên nhẫn để đọc hết 18 trang của topic này, tuy nhiên, hiện giờ con mình cũng đang dùng sữa Nhật, mình nhờ chị họ làm tiếp viên mua giúp (con chị họ mình cũng ăn sữa đó), chị ấy cũng có đợt cũng đi Nhật, có đợt k, đợt nào k bay thì chị ấy nhờ bạn chị ấy mua hộ và giá mà bạn chị ấy báo cho mình bằng với giá bán trên diễn đàn này và mình hoàn toàn tin tưởng vào nguồn gốc hàng hóa. Trước đó, bé nhà mình có dùng Friso, tuy nhiên chỉ Friso chị gái mình xách về từ Nga thì con mình mới thích, còn Friso mình mua nhập khẩu của VN thì bé hoàn toàn k thích và đúng là mùi và vị cũng có khác nhau. Thế nên mặc dù cũng muốn mua sữa VN cho rẻ nhưng vì con, đành phải dùng sữa xách tay thôi .
tớ chuyên lang thang o mục thanh lý vì cung dang thanh ly bot mot số hàng thiếu size bé gái và hum nay vo tinh đọc dược một bài của bạn mà mọi người đề cập đến tren topic này, bạn ấy thanh lý tã giấy em bé giá cao hơn giá mua binh thường 70k một bịch và lại bị các mẹ phản hồi về giá cả và sự thực,rất bà tám nên tớ ngoi đọc topic thanh lý đó thì thấy câu đầu và câu sau thực sự nó mâu thuẫn với nhau that, hang thanh lý nhưng mới về hồi sáng qua đường đoàn bay 919,giá fix chung mọi nơi nếu mẹ nào có con xai hang nay đều biet la 360k, ban ay noi giá tiep vien la 435k tớ khong buon bán mat hang nay nhung có đúa bạn lam TVien nó nói tính cả tiền cửu là 360k, hic thế mà rùi có noi hàng nay hàng nọ giong kiểu muối biển và sữa vậy ý. tớ học trong Kinh Phật nói : gieo nhân nào sẽ gặp phải quả đấy. vì thế hỡi tát cả các mẹ đã và đang buôn bán trên website này, đừng vì lợi nhuận mà nói những điều phi lý vì thực ra tất cả các mẹ lên đây đều là người hiểu biết có học thức==> đuơng nhiên roi. vì thế hệ tương lai bạn yêu con bạn cũng nhiều như tớ yêu con tớ đều mong muốn những gì tốt nhất, mua đựoc những món đồ ưng ý nhất,học đựoc nhung kinh nghiem hay nhat cho con mình, chúng minh hãy bán hàng bằng lương tâm mình nữa nhé,mình tin rằng tiếng lành đồn xa nhiều khi số lượng nhiều và uy tín thì cũng sẽ có lời như các bạn mong muốn mà thôi. tks các mẹ nhiều
vấn đề này tớ có ít kinh nghiệm xin được phép tám với các mẹ ạ nhà tớ có nhu cầu bỉm và sữa rất nhiều vì 2 bà chị tớ cũng đang nuôi con nhỏ, may mắn là cạnh nhà tớ là 1 chị tiếp viên phải gọi là có nghề trong việc mang vác. Tớ vẫn hay nhờ chị ý mua giúp bỉm và sữa. Con tớ dùng bỉm merries, sữa meiji. Mỗi chuyến đi chị ý mua cho tớ tối đa 4 bịch với giá 400k 1 bịch trong đó tiền cửu là 120k. Nhưng có những lần có nhiều người đặt thì chị ý toàn khất không mua cho tớ vì chị ý bảo bỉm của tớ cồng kềnh quá chiếm hết valy hẹn tớ lần sau. Nhưng tớ sao đợi được thế là chị ý cho tớ số điện thoại của chị trước là tiếp viên giờ chuyển qua bán hàng theo đường contenner. Giá của chị này là 340k/bịch. Nhưng chị này là đầu mối đổ cho các của hàng bán buôn nên cứ tầm 20 hàng tháng hàng contenner về thì sau có tầm 5 ngày nếu không nhanh tay thì các chủ mua buôn cũng đến khuân hết, tớ mua ít thì hình như chị ý cũng không nhiệt tình lắm. Cho nên tớ thấy các mẹ bàn tán giá 360k/bịch hay hơn 400k/bịch cũng hợp lý. Còn riêng sữa theo kinh nghiệm của tớ thì không nên lấy hàng contenner mà các mẹ mua ở đâu có được cái gì chứng mình là hàng xách tay được thì tốt nhất, các mẹ mua cứ yêu cầu hóa đơn mua hàng ý vì chị tiếp viên gần nhà tớ bảo là phải đưa lại cho cửu hóa đơn mua hàng mà. Chúc các mẹ có thể tìm được nguồn hàng đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bé. Mong những thông tin của em phần nào có chút hữu ích.
Cảm ơn bạn, bạn siêu quá.Xin lỗi nếu có gì nhầm lẫn. Bạn chắc hoạt động ở các mạng xã hội khác nhiều, hoặc vào đây toàn đọc chứ không comment bao giờ, bài đầu tiên của bạn rất ấn tượng. Xin hết.
Bác sơn ơi bác vỗ tay bạn nào vậy bác? em chưa rõ bác vỗ tay Me candy hay vỗ tay cho me hatdau- nick mới toanh, chỉ post 1 bài duy nhất rất ấn tượng.
Chuẩn ko chỉnh nổi :-\" thi thoảng tớ vẫn nhờ tiếp viên xách bỉm cho nhóc nhà tớ, mỗi bỉm giá giao động từ 280 đến 300k tùy theo giá yên. nhưng mà quen lắm họ mới xách cho vì kêu kồng kềnh nên để trong valy thì họ chẳng để thêm các đồ khác được bao nhiêu nữa. Họ không lấy tiền cửu của tớ chứ nếu tính công cưu nữa thì giá cũng phải lên tới 400k đấy.