Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr Không biết chỗ các chị sao chứ ở quê em thì giá cũng như vậy ạ. Được cái là đồ tươi và ngon hơn thôi. Chứ giá thì cũng vậy à.
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr đọc giật mình .mình có thói quen ghi chép từng khoản một kể cả mua 1000 hành .cuối tháng tiền rau cũng phải gần 1,5tr rồi ấy .quê nhà mình cũng chẳng rẻ hơn hn, thậm chí gà qué đắt hơn ấy .
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr chủ nhật vừa rồi tớ mua 3 con gà mà giá có 45k 1 cân ( gà mái đẻ ). Còn gà trống thì 55k 1 cân
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr em thì hàng tháng tiền đi chợ ko dưới 5tr. đúng là về nhà thì rẻ hơn thật nhưng e ko thích để đồ ăn lâu. cảm giác mất vị tươi ngon. ví dụ : hôm tết e về nhà mua lõi rùa , ở nhà chuẩn lõi rùa ngon điên đảo mà giá có 230k. mà em mua trên này chưa phải lõi rùa chuẩn mà chỉ là dạng bắp bò thường mà đã 260k (gọi là quen biết mới đc giá đó), còn lõi rùa chuẩn trên HN là phải rơi vào 330k/1kg. tính ra rẻ hơn 100k rùi nhưng để lâu trong tủ lạnh e cảm giác ăn ko ngon nữa. mà tính e thì cứ thích tối đi chợ mới nghĩ món ăn chứ cứ mua 1 đống rùi ăn dần cảm giác bữa cơm ko đc thay đổi nên chán ăn hơn.
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr Đã nói là tiết kiệm thì phải vậy thôi. Nhà tớ ương của chồng tớ mỗi tháng 20 tr,ngoài ra tớ còn có công ty nhưng đặt ra mục tiêu chi tiêu tiết kiệm để sang năm xây nhà nên phải tiết kiệm. Biết là để tủ ăn cũng không ngon nhưng đồ tủ lạnh biết cách chế biến vẫn ngon mà. công ty nhà tớ nhỏ thôi tính ra mỗi tháng sau khi trừ hết các chi phí tớ cũng để ra được khoảng 30 tr
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr rẻ quá ,em là em kết món cá trắm đen này lắm ,mà con 6kg thì măm sướng nhỉ
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr nhà tớ chủ yếu mua thịt lợn, thịt bò ở đây thôi còn hầu như toàn mua ở quê, rau thì chả bao giờ mua ở đây cả, được cái xe khách từ quê ra đây đi qua cửa nhà tớ nên tiện lắm, cứ cuối tuần tớ lại đón xe 1 lần.
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr Ở quê vừa ăn đồ sạch lại giá rẻ thích thật, nhà em tháng 1tr5 mỗi tiền hoa quả.
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr Ăn đồ ở quê vừa sạch vừa rẻ, nhưng nhà mẹ nó gần mới về quê mua tiện như thế, còn nhiều mẹ khác quê xa thì cũng đành chịu thôi. Giờ thời buổi kinh tế khó khăn, chịu khó thuê nhà xa trung tâm 1 tý, đi chợ đầu mối, nấu ăn sáng ở nhà,...cũng tiết kiệm được ối tiền mẹ nó nhỉ?
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr mình thì tháng nào cũng đi chợ hết trên dưới 5 triệu, không thể ít hơn được nữa.
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr Nhà mình năm nay khó khăn nên toàn về quê nhờ mẹ chồng mua đồ ăn hộ. Từ tết tới giờ mình mới hết có khoảng gần 1trđ tiền mua đồ ăn cho 2vc (Một phần ông bà cũng cho thêm nữa ). Tiền tiêu hàng ngày chủ yếu là mua đồ ăn cho con thôi. Nói chung là thực phẩm ở quê rẻ hơn HN và cũng có phần đảm bảo về chất lượng hơn nữa.
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr nhà em xũng hay về que mang rau cỏ lên ăn vừa ngon, sạch lại tiết kiệm
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr Mn đi chợ giỏi thế nhỉ, nhà mình 4 người lớn, 1 trẻ con mà tháng nào bà nội đi chợ cũng bảo hết tầm 5-6 triệu rồi, đấy là bà nội đi chợ cũng có kinh nghiệm lắm ý
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr Mẹ nó mua đc ở quê là nhất rồi. Em ở xa nên đành chịu cảnh đắt đỏ, hic
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr quê em giá cả không khác Hn mấy đâu ạ, rẻ hơn không đáng là bao đâu có điều rau cỏ mà mua đc hàng xóm trồng, mình biết họ thì an tâm hơn gà nhà nuôi, lợn đụng cùng hàng xóm thui
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr e chưa lấy ck, đang ở 1m nên 1 tháng tiền ăn chắc cũng phải 1,5tr rồi. Hix, đúng là về quê làm việc, sống được thì tốt nhỉ
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr Em thấy quê thì được cái sạch hơn thui chứ giá thịt không chênh mấy, nếu chịu khó về quê thì nhà em tkiem được tiền rau thôi. Cơ mà cũng ít khi về được nhà xa quá!