Ðề: Hãy thôi nói "CỐ GẮNG LÊN!"... Trong lúc khó khăn cần nhất sự động viên của người thân .dù bằng hình thức nào thì sự giúp đỡ,gần gũi cũng là sự trấn an ,khích lệ lớn .
Ðề: Hãy thôi nói "CỐ GẮNG LÊN!"... mình cũng nghĩ nếu có thời gian để bình tâm suy nghĩ, thậm chí gặm nhấm nỗi đau và nỗi buồn một mình để sau đó tự vực mình dậy mà tiến tời cũng tốt, chứ lúc nào cũng nhủ " cố gắng lên" thì e là thần kinh căng ra và đứt mất.
Ðề: Hãy thôi nói "CỐ GẮNG LÊN!"... một câu nói tuy đơn giản nhưng nó có thể làm cho người khác hạnh phúc cũng có thể làm người ta thất vọng, đọc bài của chủ top từ giờ mình sẽ thận trọng khi sử dụng từ " cố gắng lên"
Ðề: Hãy thôi nói "CỐ GẮNG LÊN!"... đúng là nhiều chuyện có cố gắng cũng ko được j, chỉ cứ để thời gian tự làm việc của nó thôi, điều gì đến sẽ đến
Ðề: Hãy thôi nói "CỐ GẮNG LÊN!"... Một câu nói mà bản thân nó không có ý gì cả, chỉ là để cổ vũ, nhưng nhiều khi, nó lại chính là câu nói gây áp lực cho người khác bạn ạ. Cố gắng lên, cố gắng lên, giống như người ta cứ đẩy mình về phía trước, trong khi đôi chân bạn đã mệt mỏi, và việc bạn cần nhất là nghỉ ngơi
Ðề: Hãy thôi nói "CỐ GẮNG LÊN!"... Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc tốt đẹp, nếu nó chưa tốt đẹp thì đó chưa phải là kết thúc quá hay luôn
Ðề: Hãy thôi nói "CỐ GẮNG LÊN!"... Everything will be okie in the end. If it’s not okie, it’s not the end I think it is really wonderful. Thanhk you
Ðề: Hãy thôi nói "CỐ GẮNG LÊN!"... Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc tốt đẹp, nếu nó chưa tốt đẹp thì đó chưa phải là kết thúc.
Ðề: Hãy thôi nói "CỐ GẮNG LÊN!"... Cố quá thành quá cố, đôi khi cũng phải biết dừng lại, biết chấp nhận thất bại để mọi chuyện tốt đẹp hơn.
Ðề: Hãy thôi nói "CỐ GẮNG LÊN!"... Mình chắc chẳng bao giờ tỏ ra mạnh mẽ được, vốn yếu đuối nên có muốn gồng mình lên cũng khó
Ðề: Hãy thôi nói "CỐ GẮNG LÊN!"... Thích nhất câu cuối của bài "Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, nếu nó chưa tốt đẹp nghĩa là nó chưa kết thúc". Ngày trước thầy giáo dạy Toán cấp 3 của em có mô tả về cuộc sống mỗi con người giống như đồ thị hình sin (lượn sóng) vậy. Trong mỗi một giai đoạn đều có thời điểm cuộc sống tốt đẹp cực đại (điểm cao nhất) và sau đó nó sẽ lại xuống dần đến điểm cực tiểu (thấp nhất - là ngày tồi tệ nhất). Nhưng mà khi đến ngày tồi tệ nhất rồi thì chắc chắn nó sẽ phải tốt lên - có nghĩa là hôm sau nó sẽ tốt hơn và tiếp tục tốt hơn nữa. Đây cũng là nguyên tắc của em mỗi khi gặp điều gì đó tồi tệ sẽ không quá thất vọng mà hướng đến ngày mai tốt đẹp hơn. Chúc các mẹ có cuộc sống cân bằng!
Ðề: Hãy thôi nói "CỐ GẮNG LÊN!"... Cảm ơn chia sẻ của bạn nhé! Ý nghĩa về đồ thị hình sin thật sự rất hay Là động lực cố gắng cho mỗi người
Ðề: Hãy thôi nói "CỐ GẮNG LÊN!"... Everything will be okie in the end. If it’s not okie, it’s not the end - em tâm đắc đấy ạ, suy cho cùng k còn cách này thì sẽ có cách khác, k có cơ hội này thì phải tạo ra cơ hội khác.
Ðề: Hãy thôi nói "CỐ GẮNG LÊN!"... Mình cũng hay tự động viên mình những lúc gặp khó khăn: Cố gắng lên rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Nhưng buồn quá mình cũng sẽ khóc một mình.
Ðề: Hãy thôi nói "CỐ GẮNG LÊN!"... Phải đọc hết câu chuyện thì mới hiểu thấu được lời ĐỘNG VIÊN không nên rập khuôn, và người được động viên cũng không nên ép buộc mình phải gánh hết mọi sóng gió!
Ðề: Hãy thôi nói "CỐ GẮNG LÊN!"... Em sẽ ngồi yên cho người ta kể chuyện, an ủi nếu cần, và bảo là muốn khóc thì cứ khóc đi