Em bị BMC ngấm ngầm ghétttttttt..............

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi lccjsc, 8/5/2010.

  1. huong137

    huong137 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    8,412
    Đã được thích:
    2,305
    Điểm thành tích:
    863
    mình ko bít chủ top ntn chứ mẹ chồng của bạn cũng là dễ nên thế thui.
    tớ nhé, mẹ chồng mắc bệnh gì tớ cũng biết, ăn kiêng thế nào tớ cũng rõ nhé. nới nhung biết hết chư bố mẹ tớ ở nhà có bệnh tớ ko tìm hiểu kĩ thế đâu. ấy vậy mà mua cái gì cho bà ăn để ăn kiêng đúng bênh bà toàn nói là cái này có độc. cái này ko tốt.... thế mà bi giừo mình toàn thấy bà mua những thứ đó. thật sự mình ko hiểu nổi. nói chung muốn quan tâm nhưng có nhận đâu. Bạn cứ thử mua mà bà lại nóilà cái này có độc xem dám mua nữa ko
     
    Đang tải...


  2. lucifer

    lucifer Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,297
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Mẹ này chính xác đấy,trong diễn đàng này có thật nhiều nàng dâu nhưng cũng sẻ có những người mẹ(ví dụ đã là mẹ chồng).Vì vậy chủ tòp hỏi thử xem ý kiến cảu những phụ nử lớn tuổi nghĩ như thế nào về chuyện này thì sẽ có hướng giải quyết tốt nhất.
     
  3. lucifer

    lucifer Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,297
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Bạn hiểu nhầm ý chủ tóp rồi,chủ tóp không phải so đo tính toán chuyện nuôi bố mẹ chồng mà bạn ấy buồn vì bố mẹ chồng đối xử với bạn ấy không công tâm.
     
    vitcononline812 thích bài này.
  4. lucifer

    lucifer Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,297
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Nếu bố mẹ mà nghe con cái nói là ỷ lại vào chúng lúc ông bà đã lớn tuổi không làm ra tiền thì hic...hic....chắc ông bà không dám sinh con.Spam tí nhưng mẹ nó đứng trên cương vị là con(hoặc)dâu mà nói như thế thì........:confused:
     
  5. mẹ pé Anh Thư

    mẹ pé Anh Thư Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/3/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    đúng là chuyện làm dâu có 1001 câu chuyện dở khóc dở cười,chăn nhà ai thì biết trong chăn có giận,ai ko biết lại nói con dâu ăn ở phụ bạc với bmc,thật ra nhiều BMC tốt tính thì nhà êm cửa đẹp,sống vô tư,nhưng hầu hết BMC xét nét con dâu,luôn coi con dâu là ''con'' cần phải ''dạy dỗ tử tế''
    chủ top có nỗi khổ riêng của mình,chẳng qua là mẹ chồng bạn cũng thuộc dạng ''ghê gớm'' hơn 1 chút so với nhiều người,đó ko phải nói xấu mà là thực tế nó thế,nếu như bạn đã cố gắng nói chuyện để giúp mẹ chồng hiểu mình nhưng bà lại cho rằng đó là chuyện thừa và cho ngoài tai,còn cho rằng vì bạn mà gia đình chồng bạn đã mất đi 1 khoản đáng lẽ ko lên mất,vậy tại sao lúc ã bạn bán nhà,gia đình chồng bạn ko cản,tại sao lúc đưa tiền cho 2 cụ ,2 cụ cũng ko ý kiến rằng 2 bạn cũng cần có 1 mái nhà ,lại nói đến cha mẹ nào chẳng thương con???,nhưng theo mình thấy lòng thương của mẹ chồng bạn dành cho vợ chồng bạn chưa có,hay đúng hơn bà đang sống ích kỉ,mặc dù biết cái đó cũng là do công của BMC,vì có BMC nên mới có ã,mà cũng vì vậy nên bạn mới đc làm dâu ,nhưng nếu đã cho con sao còn tiếc???,đấy là dó tớ nghĩ vậy,vì mẹ chồng tớ,tuy bà tiết kiệm,nhưng bà ko tiếc cho chồng con,kể cả với con dâu,cũng ko biết mình may mắn hay ko,nhưng mẹ chồng tớ dù ko vừa lòng hay gì bà vẫn sống bằng mặt với con cái,tức là bà ko tiếc gì hết,cho con cho cháu mình cơ màcó phải người ngoai đâu,tớ cũng vẫn đang phải sống chung như mẹ nó,nhưng bà vẫn đang lo cho vợ chồng tớ ra ở riêng để đc thoải mái,mặc dù vợ chồng tớ cũng có công ăn việc làm ổn định,nhiều người thì kệ chúng mày,chúng mày làm ra tiền thì đi mà lo,tớ cũng ko dựa dẫm đâu,nhưng mẹ chồng tớ vẫn lo,mua đc cho vc tớ miếng đất rùi,đang lo vay tiền thêm số tiền vc tớ và của bà tiết kiệm nữa để xây tổ ấm cho vc tớ đấy,mẹ chồng tớ cũng tốt đấy chứ,ko biết tớ may mắn ko mà vô nghe chuyện mẹ nó,tớ cũng thấy buồn cho mẹ nó,cứ nghĩ ai cũng như mẹ chồng mình,lo cho con cho cháu
     
  6. Tuan_Hanh

    Tuan_Hanh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83



    tớ cũng kô thích quan điểm của Mẹ này nhiều lắm .... vì sau này chúng mình cũng sẽ là MC , cũng sẽ có những lúc con cái phải nuôi BM .. thì mình sẽ hiểu tại sao đời cứ quay vòng vòng như vậy ... như nhà tớ đây này , tớ mà cãi lại hay càu nhàu hay so đo với BMC thì kô bao giờ được với chồng tớ , ông ấy bảo : con cái được BM sinh ra thì muôn đời muôn kiếp phải biết báo hiếu , đừng bao giờ để ông bà buồn , mình mà làm gì thì sau này mình cũng sẽ bị chính những đứa con của mình đáp lại thôi ........................................ cũng may mắn là MC tớ rất vô tư , mặc dù bà đã hơn 60t hihihihihi tầm tuổi này mà cụ rất thích đi du lịch ( đặc biệt là tắm biển mới buồn cười chứ ) cụ yêu con dâu như con đẻ nhưng với điều kiện phải yêu con cụ hết lòng ( hehehe điều đó là đương nhiên ) cụ mà có gì kô vừa lòng là cụ nói luôn , chẳng bao giờ cạnh khóe gì cả ... cụ mà vay tiền bọn em thì cụ bảo bnhiêu ngày cụ trả thì từng ấy ngày cụ trả kô thiếu 1 đồng :D mà cụ kô lấy của bọn em thì thôi đằng này cụ còn cho nhiều hơn gấp vạn lần .................. có lẽ em phải biết ơn vì đã vào được nhà người ta ...
     
  7. Tuan_Hanh

    Tuan_Hanh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83



    có thể em chưa vào hoàn cảnh của Mẹ nó nên em kô thể hiểu được ... đúng là mỗi người mỗi cảnh ..... chỉ biết động viên Mẹ nó cố gắng lên thôi ...
     
  8. meyeutho

    meyeutho Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/11/2008
    Bài viết:
    4,009
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    223
    Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận.ngày xưa chưa đi lấy chồng thì nghĩ rằng mình sẽ sống tốt mình cứ coi BMC như BM mình thì người ta cũng coi mình như con cái trong nhà nhưng không phải như vậy đâu các mẹ ạ.mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng,mình có phải là con người ta đâu mà người ta xót,mắng được là mắng ngay,hở ra là lườm nguýt,mẹ chồng mình lúc nào không vừa ý là mặt mũi sưng sỉa đá thúng đụng lia.mẹ chồng hở ra là kể lể ngày xưa mày đẻ tao cho mày một ngày ăn mấy bữa tao gặt quần áo cho mày,tao trông con cho mày di hoc(mình nhờ bà trông trưa thứ 7 để mình đi thi).bà hay nói xiên nói xỏ,bà ấy thích nhất là đi nói xấu con dâu với hàng xóm.
     
  9. EYE

    EYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    1,461
    Đã được thích:
    592
    Điểm thành tích:
    723
    Nói chung nhà ai cũng có nỗi niềm, kg chuyện nọ thì chuyện kia. Dâu hiền có khi lại vớ phải mẹ chồng quá quắt, Dâu lọt giời rơi xuống lại vào đúng bà mẹ chồng hiền lành...vv
    Với KN của mình thì mình luôn ngẫm câm các cụ vẫn truyền miệng để sống 1 cuộc sống hài hoà nhất có thể. Đó là câu: " Cầu trước bắc đâu, cầu sau bắc đó".
    Chúc mọi người luôn vui vẻ, hãy tự cân bằng cuộc sống của mình.(u)
     
  10. lccjsc

    lccjsc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    BMC em có lẽ cũng giống BMC chị đấy ạ.
    Mấy hôm trước mẹ chồng em gọi điện cho ax nhà em kêu hết tiền. ax nhà em bực quá bảo "mẹ ko nghĩ dc cái gì khác ngoài tiền à?"....hẹ hẹ. Tại bà bật loa ngoài nên em nghe thấy hết. Sau đó ax nhà em bị ốm sốt 2 ngày liền. Huuuuuuuuuuuuuuu.
     
  11. lccjsc

    lccjsc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Lúc chị bị nói xấu chị sẽ làm gì ạ? Em đang bị ức chế vì vụ này đây.
     
  12. sakura85

    sakura85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    123
    nhà mình cũng vui vẻ, 2 mẹ con cùng thích ăn chân cổ cánh. khi nào hai mẹ con cũng chia đôi vui lắm. nhưng mà CN vừa rồi hơi bị xấu hổ là gắp thẳng cái càng cua to tướng vào bát của chồng, xong mới chột dạ mẹ chồng ngồi bên kia. hihi :axe:

    chia sẻ với chị chủ Top: nên trở lại gửi nửa lương cho mẹ chồng tự chi tiêu. tiền điện nước hàng tháng nếu tiện thì nộp đỡ các cụ. Buổi trưa chị thích ăn gì thì cứ ăn, tối về ăn như thế, ông bà ăn được mình cũng ăn được đừng kêu nhé. thi thoảng tâm sự với ông xã để chia sẻ.Quan trọng nhất vẫn là vợ chồng hiểu nhau để chia sẻ công việc nàng ạ. ko thì buồn lắm.
     
  13. lccjsc

    lccjsc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Chị ơi. Em ngẫm câu này chỉ đúng khi BMC hiểu biết, biết thương con thương cháu thôi ạ. Có như thế thì ND mới tôn kính BMC.
    Nhiều khi em nghĩ cùn "sau này BM già mà có bệnh tật ra đấy thì biết tay con". Nghĩ thế để xả stress thôi chứ em nghĩ lại chắc chẳng dám đâu. hihii
     
  14. EYE

    EYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    1,461
    Đã được thích:
    592
    Điểm thành tích:
    723
    Em ơi, câu này ngẫm cho riêng mình thôi chứ, ai bảo em ngẫm hộ cho cả BMC? :axe:
     
    Sửa lần cuối: 18/5/2010
  15. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    1,403
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    153
    Haizzzzzzzz, vấn đề muôn thủa của MC ND. Riêng các mẹ lấy chồng co MC tốt yêu thương mình thì dễ nói lắm. Chứ gặp MC mà "cáo" thì các mẹ chỉ có nước mà ấm ức.
    Các mẹ bảo nhịn, phận làm con đương nhiên phải nhịn, nhưng "con giun xéo lắm còn quằn" nữa là các ND thời nay. Với cả theo em nghĩ thì chẳng ai có thể yêu thương "người dưng" một cách vô điều kiện mãi mãi được. Cứ cho là con dâu yêu thương mẹ chồng hết lòng đi, nhưng mẹ chồng vẫn không vừa ý, vẫn không coi dâu là con thì các mẹ làm thế nào, liệu các mẹ có thể vẫn yêu thương mẹ chồng vô điều kiện được không?
    Riêng bản thân em thì có quan niệm rất rõ ràng, ai tốt thì mình tốt lại, ai không tốt mình thì cũng chẳng sao, mình cũng sẽ coi họ như người dưng thôi. Hồi đầu vợ chồng em mới cưới, MC ko ở cùng, cũng tình cảm lắm, hàng tuần đth về hỏi han, hàng tháng khi về quê biếu tiền tiêu vặt, ăn sáng, khi không về được thì gửi người quen. Rồi em sinh con, bà lên chăm giúp, nhưng em mổ mà vẫn phải thức thâu đêm suốt sáng ôm con (vì con khó nết) nhưng bà vẫn nằm cùng giường quay mặt vào trong ngáy o o (chú thích là em thức cả đêm, đến 6h sáng con ngủ thì mình ngủ, 7h con thức mình cũng thức đến chiều, mà con còn ko cho đặt xuống cơ), nhưng ban ngày thì bà ra phòng khách bà ngủ (bà mới 55 tuổi thôi), chăm con dâu bà tăng 8kg còn con dâu sinh xong sút 10kg. Nói chung là củ chuối... Nên tốt nhất các mẹ có điều kiện nên ra riêng, xa thơm gần... Chân thành khuyên chủ top là nếu có đk thì ở riêng, còn nếu ở chung cứ nên để BMC chi tiêu chợ búa chứ bạn đang đưa tiền mà rồi lại tự ý đi chợ ko đưa tiền nữa OB sẽ phật ý, nếu muốn bạn cứ để BMC chi tiêu như thế, hôm nào muốn cải thiện tí thì bạn mua thêm thức ăn về ăn cùng là được...
    Haizzzzzzz mình cũng nhẫn nhịn mãi rồi đây, không biết có thể 'quằn" lúc nào không???
     
  16. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    1,403
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    153
    Có giống câu "sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đó" không chị nhỉ? Em cũng sợ thế nên cũng phải ráng nhẫn đây. Hik, em cũng sẽ có con dâu mí chết chứ:rolleyes:
     
    EYE thích bài này.
  17. EYE

    EYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    1,461
    Đã được thích:
    592
    Điểm thành tích:
    723
    Rất "rống" mẹ nó ợ. Bắt tay cái nhá! Tương lai mình cũng có con "râu" .;):yawinkle:
     
  18. Tuan_Hanh

    Tuan_Hanh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    hôm qua Mẹ đẻ em nói 1 câu rằng : BM thì cho con bao nhiêu , nào là sinh mạng , của cải vật chất , tình thương , chnó tiêu tiền của ông bà thì vui vẻ lắm nhưng BM mà tiêu tiền của chnó thì chnó chảy máu mắt ( tại hôm qua em về , em kể cho bà nghe câu chuyện này của chủ top cho Mẹ em nghe ) ........... em về em nằm nghĩ cũng thấy đúng đấy chứ , bà chẳng nói sai gì cả ...
     
  19. h2dcomputer

    h2dcomputer Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/5/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Xin thành thật chia sẻ cùng chị. E cũng đã lấy chồng hơn 1 năm, chưa có con, nhiều khi cũng thấy chạnh lòng vì những điều bố mẹ chồng nói. Nhưng cuộc sống thì muôn màu, những khó khăn ngoài xh còn nhiều hơn trong gia đình. Gian đoạn này rồi cũng sẽ qua mau thôi chị ạ. Nhưng những lúc như thế e luôn cố gắng nghĩ theo một chiều hướng khác, hãy thông cảm với BMC, có thể môi trường sống, hoàn cảnh, nhận thức của họ chỉ có thể được như vậy thôi. Thay đổi được cách nhìn của các cụ là rất khó, chỉ có thể thay đổi từ cách nghĩ của mình, cũng như em mong chị hãy nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
    Chúc chị sớm vui vẻ và hạnh phúc trở lại.
    ---------------------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Chuyên cung cấp linh phụ kiện máy PC cũ, mới, phụ kiện laptop các loại.
    Mobile: 0919196034( phụ trách GD tại Hà Nội)
    YM: h2dcomputer
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=131091
     
  20. mẹ pé Anh Thư

    mẹ pé Anh Thư Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/3/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    đó là vì chị có 1 mẹ chồng tốt,chị thử sống như chị chủ top xem,xem chị có thể vô tư vui vẻ và ko xì trét chứ,nói chung mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh,con cái thì ko đc phép hỗn điều đó là tối kị cần phải biết,nhưng gặp phải mẹ chồng hay xét nét thì cũng bức xúc lắm chứ,chủ tóp chỉ nói ra để nhẹ lòng thôi bà chị ạ,còn kêu ca thì đc gì chứ,bản tính khó rời,nhiều người khó tính còn chửi cho ý,đc như mẹ chồng mẹ nó thì mẹ nó ko tốt cũng phải tốt thôi,bà quá xởi lởi và dễ chịu còn gì

    em thì cũng chẳng có khúc mắc gì với mc cả,nhưng em hiểu ko phải ai cũng đc như mẹ chồng mình,như 1 vài đứa bạn em đấy,chúng nó kể nhiều mẹ chồng còn ghê gớm hơn cả thời xã hội phong kiến ấy chứ,làm bố mẹ thì phải sống sao cho con cái kính yêu mới là khó chứ,mình muốn yêu quí mà mc cứ ghen ghét nói xậu liệu mẹ nó có ức chế ko,ngay cả với bản thân mẹ nó bây giờ thôi,đến trẻ con chúng còn biết nhận biết là người nào đối cứ tốt với chúng chúng sẽ đối sử tốt lại,còn bạn thử ghét chúng xem,liệu con bạn có thể yêu quí 1 người như vâậy.đấy là chuyện ví dụ thôi

    chứ em với mẹ chồng em thì bà sống biết điều,vì vậy em cũng yêu quí và kính trọng bà lắm,vậy thôi,miễn bình luận nói xấu
     
    bomeyeutitsubinbaby thích.

Chia sẻ trang này