xin các gia dình hiếm muộn mở rộng vòng tay

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi conhungnoiniem, 17/3/2010.

Tags:
  1. conhungnoiniem

    conhungnoiniem Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    xin chào các anh chị trong diễn đàn,đây là lần đầu tiên tham gia diễn đàn nhưng tôi lại làm phiền các anh chị.Hiện tôi đang mang thai tới tháng thứ sáu nhưng lại không có khả năng bảo bọc sinh linh bé nhỏ đang tựong hình trong ngừoi.Tôi không biện minh cho hành động nhẫn tâm của mình nhưng xin các anh chi hãy giup đỡ tìm cho bé một gia đình tốt hơn tôi.Rất mong đựoc sự giúp đỡ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi conhungnoiniem
    Đang tải...


  2. conyeu190509

    conyeu190509 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Tôi không hiểu bạn nghĩ gì, bạn đã post bài 3 ngày nhưng ko ai vào cm là vì họ chán, họ không nghĩ lại có những người mẹ vô tâm như này. Sinh con ra phải biết thương yêu chăm sóc con, giọt máu của mình chứ. Bạn cứ sinh con ra đi, khi nhìn thấy bé bạn sẽ cảm thấy không thể nào sống thiếu con được đâu. Mình đã đọc trên các diễn đàn và biết có nhiều bà mẹ đơn thân, còn khó khăn hơn bạn nhiều nhưng họ bất chấp tất cả chỉ cần có con thôi. Sao họ làm được bạn thì không? Suy nghĩ kỹ lại đi bạn ạ, không sẽ ân hận cả đời không nguôi đấy!

    Đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình!
     
  3. cutebin

    cutebin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Mình nghĩ có lẽ bạn đang gặp một hoàn cảnh nào đó đặc biệt nên mới phải tìm gia đình để cho con. Nhưng bạn phải suy nghĩ thật kỹ đi.
     
  4. ZOE

    ZOE Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Nhìn những đứa trẻ bị bỏ rơi mình luôn oán trách cha mẹ chúng, đã không thể nuôi, không thể yêu thương sao lại còn sinh ra một kiếp người. Nhưng với mẹ này, mình biết mẹ ý có lý do (cho dù mọi lý do để cho con đi đều khó chấp nhận). Thôi thì nếu có ai có thể yêu thương và nuôi cháu thì các mẹ giới thiệu đi. Mình chẳng thể tạo ra cuộc cách mạng "không trẻ bỏ rơi" thì hãy giơ tay ra cứu giúp vậy.
    Mẹ bầu ơi, mình PM cho mẹ nó rùi, đọc nhé!
     
    aqsavn thích bài này.
  5. nhuanht

    nhuanht Thành viên mới

    Tham gia:
    19/3/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Nhẫn tâm thật! Nếu không có ai trực tiếp liên hệ, rồi đây trên mục tìm trẻ lạc sẽ có mẫu tin 1 đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi sau chừng 3 tháng nữa. Hết biết.
     
  6. redseapro

    redseapro Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/3/2010
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    63
    Rất tiếc tôi ở Hn nên ko giúp nhiều hơn được. Bạn suy nghĩ kỹ đi, Ông trời không thử thách ai quá giới hạn của người đó đâu. Nó là tương lai của bạn đấy. Chúc mọi điều may mắn sẽ đến với bạn.
     
    Mẹ Silk thích bài này.
  7. Tuan_Hanh

    Tuan_Hanh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    thật đáng thương .............................................
     
  8. sentrang

    sentrang Chào một ngày mới

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    723
    Trong hoàn cảnh của bạn có lẽ cách lựa chọn như bạn bây giờ là không ít. Mình thì lại hiếm muộn, cuộc đời đa dạng vậy đấy, người muốn mãi chưa thấy đâu, người có thì lại muốn bỏ đi. Nhiều khi mình cứ nghĩ hay là kiếp trước mình trót làm gì thất đức chăng, lẽ nào kiếp trước mình từng bỏ đi những sinh linh bé bỏng mà kiếp này phải chịu quả báo...? Giọt máu của bạn đã hình thành đến ngần ấy tháng ngày rồi, bạn hãy cố gắng để cho một sinh linh được nuôi nấng bao bọc bởi chính người sinh thành ra bé. Đừng để mình mắc một tội lỗi lớn bạn à, vì cuộc đời có nhân có quả đó.
     
  9. mymyxd

    mymyxd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2007
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đồng ý với ý kiến của mẹ này .
     
  10. Motngaymoi

    Motngaymoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/9/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Mình thì nghĩ thế này bạn ạ.
    Mình không dám trách bạn khi bạn có ý định bỏ rơi em bé vì chỉ người trong cuộc mới hiểu bạn khó như thế nào. Bạn yêu con lắm nhưng đành nhắm mắt đưa chân, buộc lòng phải chọn giải pháp đó chẳng hạn.
    Nếu sẵn lòng và thực sự muốn tìm ra một giải pháp phù hợp nhất trong câu chuyện của mình, hay là bạn hãy tâm sự cụ thể hơn để mọi người có thể giúp đỡ và cho lời khuyên. Bạn khó khăn gì khi nuôi con thì mọi người sẽ giúp tháo gỡ khó khăn đó, từng bước một, mỗi người một ý, mỗi người một tay.
    Bạn ơi, con là một phần cơ thể mình, làm sao nỡ dứt bước bỏ đi. Lỗi thuộc về người lớn, con trẻ không có lỗi. Vả lại, có gan làm thì có gan chịu. Bản thân mình luôn tin ông trời không phụ lòng những ai cố gắng, không lấy đi của ai tất cả. Mọi khó khăn nếu muốn sẽ vượt qua hết.
    Cố lên bạn nhé.
     
  11. Pha lê 1983

    Pha lê 1983 Thành viên mới

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chia sẻ và cảm thông với bạn/. Chúc 2 mẹ con khỏe và nhiều nghị lực
     
  12. thuytt_hut

    thuytt_hut ĐỒ KM TỪ SỮA 0972.279.739

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    677
    Điểm thành tích:
    773
    Thật là đáng thương cho cả bạn và cháu bé. Cố gắng lên bạn.
     
  13. cachua_nam

    cachua_nam FB: Nguyễn Thanh Vân

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    6,980
    Đã được thích:
    1,627
    Điểm thành tích:
    913
    Bạn ơi, cố lên nhé!!
    Mỗi người 1 hoàn cảnh khác nhau, không thể nào từ ngoài nhìn vào mà phán xét được. Phải lên đây lập cái topic thế này chắc bạn đã đau khổ lắm rồi, có ai lại muốn bỏ đi đứa con mình dứt ruột sinh ra chứ.
    Nên mong các bố mẹ ở đây đừng có trách móc bạn ý, ai cũng có lỗi lầm, Nếu ai giúp được thì giúp, không giúp được thì thôi
    Bạn đừng buồn quá, không ảnh hưởng đến con bạn nhé
    Mình còn trẻ, cũng chưa lập gia đình, nhưng vì yêu trẻ con lắm nên hay lang thang ở diễn đàn này.
    Bạn muốn tâm sự thì mail cho mình vào nhaiht@gmail.com nha, rất vui nếu được nói chuyện với bạn
     
  14. redseapro

    redseapro Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/3/2010
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    63
    Chào chủ topic, không thấy bạn quay lại topic này. VC tôi lấy nhau 7 năm rồi cũng chưa có con, Chúng tôi cũng có ý định nhận con nuôi nhưng còn phân vân vì thủ tục quá rườm rà và cũng phân vân không muốn nhận con nuôi từ tay mẹ của nó. Bạn nên suy nghĩ kỹ đi, bạn Pm cho tôi nếu bạn đã suy nghĩ kỹ.
     
    methoxinh1985 thích bài này.
  15. ThanhDung1204

    ThanhDung1204 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/6/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    E hãy cho số đt đi, để chị có thể lien lạc. Chị rất thông cảm với E, vì từ bỏ con o fai là chuyện dể dàng gì. ở xả Long Phước-huyện Long Thành-Tỉnh Đồng Nai có cô nhi viện Hoa Mai, E có thể cho con ở đó. về sau có điều kiện thì đón con về. ở xã Phước Thái-Long Thành-Đồng Nai có một vài chùa nhận nuôi bé, nhân lúc chưa sinh E thử liên hệ xem sao ( Chùa Thường Chiếu rồi hỏi tới chùa khác)
     
    methoxinh1985 thích bài này.
  16. hongroda

    hongroda Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn chủ topic ơi.Chị mình cũng hiếm muộn 6 năm nay rồi. CÓ gì bạn llạc với mình nhé.
     
    methoxinh1985 thích bài này.
  17. urchins.market

    urchins.market Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2010
    Bài viết:
    1,067
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    48
    Có lẽ tại thời điểm này, khi em bé chưa chào đời, bạn còn nung nấu ý nghĩ đó. Nhưng khi em bé chào đời, hi vọng ý nghĩ đó của bạn sẽ dập tắt. Nhìn đứa con yêu khôn lớn từng ngày, bạn sẽ tận hưởng được hp làm mẹ.

    Trước đây khi mang bầu, về nhà chồng, mình phải chịu rất nhiều áp lực, nhiều lúc cũng nghĩ đôi khi việc quyết định sinh em bé của mình là 1 sai lầm, nhưng em bé chào đời, niềm hp vô bờ bến, mqh gia đình cũng được cải thiện.

    Dù khó khăn đến đâu, dù bạn đang rơi vào h/c ntn thì cũng hãy suy nghĩ và quyết định 1 cách đúng đắn. Đứa bé không có tội!
     
  18. Chút chít

    Chút chít Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2007
    Bài viết:
    2,252
    Đã được thích:
    446
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: xin các gia dình hiếm muộn mở rộng vòng tay

    Mình quan niệm là "Mình còn sống thì con mình còn sống".........Nếu đã biết ko có khả năng thì sao lại giữ cái thai đến tận bây h. Còn nếu đã đẻ thì đừng bỏ con mà tội nó lắm...sau này ân hận ko kịp đâu.
     
    methoxinh1985 thích bài này.
  19. Emilia

    Emilia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    1,998
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: xin các gia dình hiếm muộn mở rộng vòng tay

    Trước kia, mình rất ghét TRỊNH bởi 1 câu trong bài hát ông ta viết rằng"... từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người"... Nhưng đọc những trường hợp như thế này thì mới thấy có những người bố, người mẹ sinh con ra là khoác lên cho con một kiếp người nặng trĩu thật.
    Bạn có biết câu chuyện người mẹ mù cụt cả 2 tay, lê lết ngoài đường xin ăn cho đứa con bị dị dạng không? Một câu chuyện có thật ở TQ đấy... Đấy là câu chuyện mình đọc gần đây, còn vô vàn những mảnh đời, những cảnh tượng đáng thương như thế và thậm chí hơn thế nữa kìa, bạn ạ!
    Đừng có ý nghĩ bỏ rơi con khi nó còn chưa biết mặt mẹ mình! Bạn sẽ hối hận không bao giờ hết đâu. Người phụ nữ có thể bỏ tất cả, trừ con mình.
    Bạn cứ sinh em bé ra đi, lúc đó nếu vẫn có ý định bỏ nó cũng chưa muộn.
    Bạn biết câu chuyện về em bé bị bỏ ở gốc chuối, được người dân nhận về nuôi và đặt tên là NGUYỄN THIỆN NHÂN ngay tại VN mình chứ? Sau này, con mình thành người nhờ công nuôi dưỡng, dạy dỗ của người khác, nỗi đau khổ ấy sống không bằng chết bạn ạ! Còn nếu con mình không gặp may, bất hạnh cả đời không ngóc đầu lên nổi, thì chính mình - người mẹ đã sinh ra nó sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, bạn có biết không?
    Mình chưa có bé, mà mình đã thấy xót xa khi biết trên đời còn có những người mẹ đang tâm vứt bỏ con mình thì thực cuộc sống này không thiếu những người mẹ sẵn sàng bỏ mạng để cứu cho bằng được con, hỏi sao không biết học cách làm người từ những điều thiêng liêng ấy??
    Bạn còn sống được thì đừng bỏ con!
    Mình ko biết lí do của ý nghĩa này xuất phát từ đâu. Nhưng nếu bạn cũng biết đến cái cảm giác bị xa lánh, hắt hủi thì xin bạn cũng nhớ cho rằng, con mình nó còn sợ mình vứt bó nó hơn nhiều lần như thế!
    Mình thất vọng với ý nghĩ của bạn lắm lắm........ :(. Bạn nên tìm chuỗi phim THẾ GIỚI TÂM LINH của Đài Loan mà xem, bạn sẽ ngộ ra nhiều điều từ đó đấy!
     
  20. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,411
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: xin các gia dình hiếm muộn mở rộng vòng tay

    Tình hình bé của bạn NTN rồi, có gì tốt đẹp hơn chưa?
     

Chia sẻ trang này