Cảm ơn anh đã đánh mất em:)

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi kieunu12, 18/12/2012.

  1. kieunu12

    kieunu12 Thủy Hermes

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    1,448
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    103
    Buông tay em ra, anh nhẹ lòng bước thẳng chẳng quay đầu nhìn lại........ Giá mà a có thể quay lại dù chỉ 1 giây thôi, để thấy e đang gục ngã, trái tim em đang rỉ máu và đau đớn tới nhường nào. Em nhớ lại, ngày ấy, 1 ngày nắng gió se se lạnh của thời tiết chuyển giao tư xuân sang hè....Ngày mà hơn 1 năm trước a đã bỏ rơi e để chạy theo mối tình khác- 1 mối tình mà anh cho là người ấy rất rất yêu anh:). Ừ thì có thể thế, bởi vì....Em cũng yêu anh nhưng chưa bao giờ nói với anh rằng a là cuộc sống của em, Em cũng yêu anh như người ta nhưng e chẳng biết dằn lòng mà nhịn a khi anh bực tức, em cũng yêu anh như họ nhưng e ko có trái tim bao dung và sự hiền dịu nết na mà người ta có, và.....e cũng yêu anh nhưng chưa bao giờ em biết anh đang mệt mỏi vì em nhưng người ta thì biết rõ. Em cũng bằng tuổi người ta, nhưng e chẳng giống họ bởi tấm lòng vị tha, và luôn luôn quan tâm a, ngay cả khi biết a bắt cá. Cô ấy thật có tình yêu đáng quý, và cô ấy cũng từng nói chuyện với e, cô ấy Xin e để cho anh được yên ổn thi tốt nghiệp ĐH. Còn em, em là cô gái mạnh mẽ, hay cười, hay giận hờn nhưng ko hề vụ lợi, 1 cô bé cứ hay bám theo a,1 cô bé luôn luôn nghĩ rằng mình có cả Thế Giới........ Và Quả cầu pha lê vỡ nát, Tim em nhói đau, nó như 1 điều báo trước cho 1 sự phản bội, 1 niềm đau lớn. Em đã khóc dòng 5 tháng, 1 khoảng thời gian đối với anh là ngắn phải ko? Bởi anh thì làm gì phải chịu đau đớn?còn e- Từng ngày, từng giờ,thiếu anh- trái tim e như chết lặng. Ngay cả lúc này đây, khi e đang viết những dòng entry này, nước mắt em cũng đang chảy dài trên bàn phím laptop.
    Anh đến với em như 1 điều kì diệu của cuộc sống đã ban tặng cho em nhưng sao khi mất anh, e lại chán ghét và căm thù cuộc sống này thế? Cười nhạt. Em vẫn bước đi trên con đường này 1 mình đó thôi, có sao đâu chứ? Nhưng nếu ngã, e sẽ khóc, khóc thật to, khóc bù cho hơn 1 năm qua e ko được khóc....... và khóc vì Cảm ơn anh đã đánh mất em. Để ngày hôm nay, e đã đứng vững hơn khi xưa rất nhiều.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kieunu12
    Đang tải...


  2. Hoakeumettu

    Hoakeumettu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cảm ơn anh đã đánh mất em:)

    cảm động quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  3. Mẹ Của Thủy Tiên

    Mẹ Của Thủy Tiên Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2013
    Bài viết:
    3,312
    Đã được thích:
    328
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Cảm ơn anh đã đánh mất em:)

    :(...................................................................
     
  4. hjhjhaha

    hjhjhaha Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/4/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cảm ơn anh đã đánh mất em:)

    trước đây mình đọc truyện này mình cũng đã khóc


    -----------------------------------------


    hack facebok adult game hack,crack free video adult
     
  5. me_interb

    me_interb Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2014
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảm ơn anh đã đánh mất em:)

    Ai đó đã nói hạnh phúc là tranh đấu... Tình yêu cũng vậy :(
     

Chia sẻ trang này