Tình hình là con e bị ho từ hôm t7, e cho uống thuốc mà ko khỏi, lại có vẻ ho nặng hơn. Ai biết địa chỉ ở đâu mách e với ạ. Lát e cho cháu đi khám ạ. Bé nhà e 2 tuổi, con gái ạ. Thanks các mẹ ạ. E đọc thấy nhiều người nói về pk Cao nhi, ko biết chất lượng thế nào ạ?
Ðề: Có ai cho con đi khám ở phòng khám cao nhi chưa ạ. Mn ơi, bé ho có bị sốt ko, nếu ko sốt thì cứ siro thôi, vì ko sốt là ko viêm mn ah
Ðề: Có ai cho con đi khám ở phòng khám cao nhi chưa ạ. minh toan kham cho con o vien thanh nhan ko kham nhi bao gio nen ko bit.me no thu xem link nao co giup dc gi ko. http://www.lamchame.com/forum/showt...ình-hỏi-phòng-khám-nhi-nào-tốt-ở-gần-viện-nhi
Ðề: Có ai cho con đi khám ở phòng khám cao nhi chưa ạ. Bé nhà mình ko sốt bạn à, nhưng ho cứ khò khứ í.
Ðề: Có ai cho con đi khám ở phòng khám cao nhi chưa ạ. mình thấy ra Hồng Ngọc khám khá tốt, phục vụ nhiệt tình, chu đáo
Ðề: Có ai cho con đi khám ở phòng khám cao nhi chưa ạ. Mình khám cao nhi 1 lần rồi cũng ok bạn ạ. Và ở Cao nhi là chuyên về viêm tai giữa. Mình thường cho con đi bs Thông.
Ðề: Có ai cho con đi khám ở phòng khám cao nhi chưa ạ. Pk Nhi cao chứ ko phải cao nhi mn ạ, mình cũng có khám ở đó 2 lần, nhưng vì mỗi lần khám là 1 bác sĩ nên mình ko tiếp tục khám ở đó dc, mà mình chuyển sang bs Hoàn số 6 nguyễn biểu rồi. Nói chung trẻ con nó chỉ có các bệnh hô hấp nên đi đâu mình cũng thấy đơn thuốc na ná nhau hết ấy.
Ðề: Có ai cho con đi khám ở phòng khám cao nhi chưa ạ. Pkham nhi cao ở cầu giấy à b? M cho con khám một lần rồi cạch luôn, hday m gặp bs đã khám nhầm bệnh còn kiêu căng và quát nạt bệnh nhân, hix
Ðề: Có ai cho con đi khám ở phòng khám cao nhi chưa ạ. Mình cũng khám cho bé mình ở đấy 1 lần rồi, bé nhà mình bị sốt và ho, đến bác sĩ khám qua loa, soi vớ vẩn cho uống thuốc kháng sinh và 1 số thuốc khác và bảo bị viêm đường hô hấp, mình cho bé nhà mình uống thuốc nhưng không đỡ thế là mình cho bé ra viện nhi bác sĩ bảo là viêm tai giữa, mình seach trên mạng triệu trứng bé nhà mình đúng là viêm tai giữa và từ đó mình cũng không bao giờ khám ở đấy nữa.
Ðề: Có ai cho con đi khám ở phòng khám cao nhi chưa ạ. Đấy là phòng khám Nhi Cao ở trên Quan Hoa, đường bờ sông chỗ Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy, nhóc nhà em đã khám ở đó vài lần, tiền khám riêng là 150k, đánh giá là cũng tạm ổn thôi, bác sĩ khám cũng ko kỹ lắm, tốt nhất mẹ nó cho bé lên Hồng Ngọc ở Keangnam hoặc Yên Ninh mà khám, vừa nhanh vừa kỹ, phục vụ tốt và nhiệt tình nữa. Bé nhà mẹ nó bị ho chắc là do thời tiết thôi, nhưng mẹ nó cho bé uống thuốc gì và uống bao lâu rồi? Nhóc nhà mình khi bị ho mình cho uống kết hợp: thuốc ho + kháng sinh + kháng viêm, nếu bị ho mà có cả sổ mũi thì cho uống thêm Cottup nữa, nếu bé nhà mẹ nó uống được khoảng 3-5 hôm mà k giảm lại còn ho nặng hơn thì nên cho đi khám cho chắc chắn, có thể con uống bị lờn thuốc nên ko hiệu quả chẳng hạn. Kinh nghiệm là cho bé uống thuốc nên uống từ nhẹ đến nặng chứ uống thuốc nặng ngay thì rất dễ lờn thuốc mẹ nó ạ
Ðề: Có ai cho con đi khám ở phòng khám cao nhi chưa ạ. mn ở đâu, nếu gần Hà Đông thì đi khám PK 78 Quang Trung cũng ok lắm
Ðề: Có ai cho con đi khám ở phòng khám cao nhi chưa ạ. tập 1 nhà mình trước toàn khám ở Nhi cao đặt lịch bs Tú cơ mà giờ ở đấy làm ăn chớp nhoáng lắm,bs khám nhanh,qua loa lắm
Ðề: Có ai cho con đi khám ở phòng khám cao nhi chưa ạ. Bạn đến khám ở bác sĩ Yến (viện Nhi), ĐT 0904160677, địa chỉ số 40c ngõ 23 Nguyễn Thị Định (chỗ cầu vượt Trần Duy Hưng). Trước mình hay đưa con đi khám ở bệnh viện nhưng các BS hay cho đơn có kháng sinh và rất khác nhau. Về sau mình chỉ cho con theo BS Yến, ổn hơn, hiệu quả hơn, đỡ thuốc hơn. BS chỉ khám sau 19h thôi. Nêu là ho mà không sốt thì bạn nên xử lý theo hướng dị ứng thời tiết. Cho dùng thuốc chống dị ứng: (Clarityne), giảm ho bằng atussin. Nếu ho nhiều về đêm và sáng sớm, đờm nhày thì có thể do co thắt phế quản nữa đấy.
Ðề: Có ai cho con đi khám ở phòng khám cao nhi chưa ạ. em thay bác sĩ Thịnh ở Hồng Ngọc khám OK lắm, nhưg mà giá ở Hồng Ngọc cao qua, nếu mà có bảo hiểm thì được
Ðề: Có ai cho con đi khám ở phòng khám cao nhi chưa ạ. ui, phòng khám này chưa bao giờ vào nhưng cạch mặt, Thầy thuốc chả có y đức gì đâu. Dạo bé nhà mình 3 tuổi, bạn nó xô ngã, chảy máu đầu cho rách tí da trên đỉnh đầu thôi, dưng mà người lớn ai cũng hoảng, chả cần biết là ra sao, thấy trẻ nhỏ chảy máu đầu là hoảng, bế vội cháu đi Nhi Cao vì nó bị ngã ở ngay gần đấy. Thấy gia đình bế cháu vào, từ lễ tân lẫn bác sĩ đuổi bệnh nhân xơi xơi, kêu: "đi ngay đi, chúng tôi không chữa được đâu, đi đi không chết ở đây bây giờ , đi đi....đi..." Khốn nạn thật , y đức ở đâu thế không biết.