Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Em đã để máy ở nhà ngoại em rồi, a ý có bảo sửa đc rồi e cũng ko cầm về, nhìn tức mắt lắm, em định bảo thôi em ko cầm về nữa, a cứ giữ lại làm kỉ niệm, a cũng ko cần đưa em tiền, coi như em bị rơi mất đi, giống trước tết em hì hục đi mua sữa cho con để rẻ đc mấy trăm thì bị rơi mất 1 triệu, lần này đi học thuê đc 700 thì mất 1450k,coi như của thiên trả địa, vì tiền a trai em trả cho em, cũng là tiền ng trong nhà, cầm cũng thấy ấm ức ý các mẹ ạ
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ cái thằng bán máy đúng là con C Ho ooo s ghẻ. Bán cho em của bạn mà làm ăn thế, vớ phải tay mình thì vỡ alo
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Đến bây giờ anh em vẫn có ý bảo là ngta giúp như thế mà ko biết ơn lại còn làm ầm lên, nên em chịu rồi, lúc đầu em cũng định thôi em tự đi thanh lý, chỉ bị mỗi in ra đen sì còn lại mọi thứ ok hết chắc chỉ lỗ vài trăm, nhưng anh em quát em nói em ko ra gì, nên em mới quyết định xách máy về nhà trả
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Bị bắt gà rồi mn ơi. càng quen càng lèn cho đau. trước công ty t cũng dính 1 vụ mua máy in gần giống vậy, sôi hết cả máu
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Khổ thân, lần sau mua đồ máy móc hay điện tử mn cố gắng mua hẳn cái mới có bảo hàng của hãng, chứ kiểu quen thân của mẹ nó nghe mà nản quá! Chia sẻ với bạn nha
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Đôi khi chồn em nói đúng đi mua thanh lý giá cắt cổ đó mẹ nó à, em vụ mất đt iphone đến giờ trừa trò mua thanh lý luôn
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ đúng là điên thật.e mà thế kiểu gì cũng ra mắng cho ông bạn kia 1 trận rồi muốn ra sao thì ra.lần sau mn rút kinh nghiệm đi thì hơn,tìm mua đợt giảm giá em thấy có loại cũng tầm 1tr thôi mà
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ bớt giận chưa bạn ơi. ối giời ơi. anh tra thì lúc nào chả thế. cứ bảo thủ nghĩ là tốt tin tưởng bạn bè nghĩ là đồ xịn . cứ để đấy cho ông ấy dùng cho ông ấy biết là hàng xịn của ô ý ntn . chập cheng vài lần là lại ừ nhỉ ngay. coi như cho cháu. ko lấy tiền cũng ko nhận lại. ô ý chắc cũng đang giận bạn lắm, nghĩ là tại bạn máy mới hỏng, tại bạn ko biết sử dụng. mà nhất là những ô tin bạn thì càng sĩ diện với bạn, thà mất tiền còn hơn để chúng nó khinh. thôi. bài học nhé. đồ điện tử: Ko đồ cũ.
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Chồng em lúc nhìn cái máy cũng bào hình như em mua đắt rồi, nhưng vì anh vợ mua hộ nên cũng ko dám ho he gì nhiều, nếu có ko lấy tiền anh em e cũng chẳng dám nói với chồng mất
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Bt cũng ko bjo ông ý tin em cả, nhưng mọi lần nhờ ông ý mua cái gì mà có vấn đề em đều chỉ nhờ sửa, ko đc thì thôi em tự tìm cách giải tán và mua cái khác, chứ ít khi em tỏ thái độ lắm, ko muốn bất hòa mà,em xem toàn 3 triệu nên e mới nhờ anh em tìm hộ mn ạ, xót quá
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Nhiều lúc cứ nghĩ, thiếu 1 triệu đấy m ko chết đc, nhưng nghe cách trả lời của lũ kia em cứ có cảm giác em đag đi ăn xin ấy,xong được ban ơn ko biết đường lại còn lắm chuyện,Cácmej mà nghe nó trả lời cơ mới thấy mất dạy, toàn có học đây các mẹ ạ
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ lúc nào chả thế hả mn.lúc mình mua thì nó ngọt ngào,xong có vấn đề gì 1 cái là thái độ khác ngay.
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Sao mn không để ox mua cho?, mấy đồ điện tủ phải để mấy ông ý đi mua
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Xãe thì lại ko biếtd gì về đồ điện tử cả,đi mua cũng có khác gì em đâu, thêm nữa ông ý ít khi có nhà lắm
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ ..... đã chót mua rồi dùng ko ra ghì ,trả ko đc bán lại cho nó................. -mình khuyên mẹ nó mua con lBP2900 của canon,mình mua là 2tr6 khoảng đó.hàng mới, dùng nồi đồng cối đá lắm,...........máy in dùng hàng cũ là tiền mất tật mang lắm