CLB các bé Khỉ năm 2004

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi mẹ yêu Chíp, 28/9/2007.

  1. bongxinh0105

    bongxinh0105 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/4/2008
    Bài viết:
    3,385
    Đã được thích:
    1,886
    Điểm thành tích:
    863
    Mẹ nó lên HN đi, có khi em lại tuyển con trai bác làm con rể tương lai đấy :D. Con khỉ nhà em hay ăn vạ lắm. Cả nhà phải chào thua....
     
    Đang tải...


  2. me_son04

    me_son04 Thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    10/7/2008
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    103
    Bắt tay làm thông gia cái nào.Đi kiếm con dâu mãi giờ mới có người chịu làm thông gia;)
     
  3. meyeuthonhim

    meyeuthonhim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Hihi, vậy em bé có dễ nuôi hơn không, chứ bé nhà mình thì khó nuôi lắm, còi dí, chắc bé nhất hội ở đây
    Nếu con trai học trường Hoa Sen thì gần trường con gái mình đấy, cháu học trường Tuổi Hoa chỗ B1 Giảng Võ
     
  4. Me2Con

    Me2Con sieunhi.com.vn

    Tham gia:
    3/7/2006
    Bài viết:
    8,947
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    173
    Tên mẹ: Hoa, nick Me2con
    Năm sinh: 1978
    Con gái: Phạm Thùy Trang (Hến)
    Sinh ngày : 28/04/2004 (ngược ngày con mẹ Lan nhé)
    Đc: Pháo Đài Láng, Đống Đa
    Trường con học: Mầm non Tuổi Hoa, Thành công, Đống Đa
    Năng khiếu: Tô màu (con tô màu khéo léo và biết phối màu khá đẹp)
    Con gái rất nữ tính và biết điều, nhưng cũng đanh đá với anh trai phết :D
     
  5. Nhim con

    Nhim con Thành viên mới

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ừ trường Tuổi Hoa ngay gần hồ ý mạ Con trai mình trộm vía cũng dễ lặm Nhưng anh ý nghịch kinh khủng hay lý sự nữa, chẳng thích vẽ với gì cạ Hôm nọ ở lớp nó vẽ con gà mà 2 vợ chồng đoán mãi không được :mrgreen:
     
  6. Bé Phun

    Bé Phun Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/1/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Cho nhà tớ nhập hội với. Phun nhà tớ học A4 Hoa Sen đây. Nhím học lớp nào vậy. Tớ cũng bằng tuổi mẹ Nhím đấy (1976):)

    À, cả nhà ơi, có ai đã cho các con đi học tiếng Anh ở đâu chưa. Tớ đang định tìm lớp cho Phun nhà tớ. Đang định cho con học ở Cleverlearn, gần nhà mà tiền học cao quá. :confused:Ai có cao kiến gì chỉ bảo tớ với nhé. Tks mọi người.
     
  7. meyeuthonhim

    meyeuthonhim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Hihi, chào bác ạ, nhà bác mà gần cleverlearn thì lại cũng gần nhà em ạ, thế nên em cứ nhận hàng xóm đã, để có đi tập, hay đi chợ gặp bác còn buôn :. Nhà em ở ngõ 65 Vạn Bảo bác ạ, nhà bác có gần đấy khổng

    Em thấy các cháu tuổi khỉ mà sao nhiều mẹ đặt tên Nhím thế nhỉ :mrgreen:
     
  8. meyeuthonhim

    meyeuthonhim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Chị ơi, em kém chị nhiều tuổi quá mà dám xưng mình, xí hổ quá huhu
    Em bé nhà em cũng chẳng có năng khiếu vẽ gì cả, hôm qua được ĐTH về quay cháu vẽ em cháu mà chẳng ai nhận ra là hình người cả bác ạ(tưởng là búi những con giun :confused:)
     
  9. Tuyet Trang

    Tuyet Trang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,010
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    223
    Cho mình tham gia với. Con gái tuổi khỉ đậy
    Tên mẹ: Tuyết, nick Tuyet Trang
    Năm sinh: 1978
    Con gái: Trần Huyền Trang
    Sinh ngày : 01/01/2005
    Đc: Ngọc Đại Đại Mỗ , Từ Liêm
    Trường con học: Mầm non Vạn Phúc
    Năng khiếu: Tô màu, cầm bút viết rất chuẩn
    Con gái rất điệu đà, bướng bỉnh, lỳ nhưng cũng rất thông minh, nhạy cảm
    Có ai biết cách điều trị tính bướng và lỳ không? Giúp em với !!!
     
  10. meyeuthonhim

    meyeuthonhim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Chào nhà bạn Trang nhập hội nhé
    Mẹ Chíp ơi, vụ ọp ẹp của hộicó vào 7/9 nữa không chị ơi
     
  11. Nhim con

    Nhim con Thành viên mới

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    NHím nhà tớ học A7. Thằng cu nhà tớ vẫn học TA ở trường thôi, cũng chỉ tậm toẹ tí ti:mrgreen:
     
  12. me_son04

    me_son04 Thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    10/7/2008
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    103
    Kéo nhà này lên cái nào,lâu không ai chăm sóc để tụt hậu quá cơ!
     
  13. MeLanXinhXan

    MeLanXinhXan 3T & 2L - Hội Mậu Ngọ

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,691
    Đã được thích:
    2,765
    Điểm thành tích:
    1,063
    Buồn lăm ý , hôm trước đến đón con về mà buồn hết cả người. Nhím nhà mình hiếu động lắm , con cái thế càng khỏe mạnh chứ sao? thế mà cô giáo nói xơi xơi là con gái gì mà thô thiển như đàn ông ấy , lại còn trốn việc nữa , thế con mình đi học phải làm công to việc lớn gì mà bảo nó trốn việc.? mình ko buồn mấy về những lời nói trên nhưng giận vì cái cách cô ta nói với mình , cái mặt vênh váo làm mình giận thế , chị gái mình bảo ko thể chấp nhận được cái kiêu ấy và bảo sẽ đến gặp nói cho ra nhẽ , phải làm sao bây giờ , ngộ nhỡ nói ra rồi cô ta ghét nhím thì sao? hay là tại lúc vào mình ko chào màn " đầu tiên "
     
  14. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Tớ nhập hội này với các bà nhé,
    Tớ là thanhthuong, tên là Thương
    sinh 1977
    Con: Nguyễn Duy Đức(13/11/2004)
    Địa chỉ : QUan Nhân
     
  15. Na_Tít

    Na_Tít Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Cô giáo thế thì kể cũng tệ thật. Nhưng mà kệ đi, đừng gây thêm rắc rối bạn ạ. Trẻ con nó nghịch ngợm, hiếu động càng tốt chứ sao. Khỉ nhà mình cũng nghịch và bướng lắm.
     
  16. me_son04

    me_son04 Thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    10/7/2008
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    103
    Chào mẹ nó tham gia hội này nhé!
     
  17. Tùngkem

    Tùngkem Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/8/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Vào đây thấy các mẹ rục rịch cho con học tiếng anh mà sốt ruột quá. Cu tý nhà mình giáp thân chính hiệu, bj 4.5 tuổi rồi vẫn nói ngọng tiếng việt còn chưa sõi nói j tiếng anh cơ chứ. Có mẹ nào biết cách chữa nói ngọng thì mách cho mình nhé
     
  18. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Về tật nói ngọng của con, cách chữa rất phức tạp vì nhiều nguyên nhân gây ra nói ngọng.
    Theo mình, nếu bé nhà bạn ngọng thì bạn phải xem bé ngọng âm hay ngọng dấu. Ví dụ có bé chữ n thì lại đọc là ng (tiền thì đọc là tiềng, buồn thì đọc là buồng), nhưng có bé lại ngọng dấu (ví dụ dấu ngã thì đọc thành dấu sắc - ngã thì đọc là ngá, sẵn thì lại đọc thành sắn)... và còn nhiều kiểu ngọng khác nữa.
    Trước tiên là phải kiểm tra để xác định là do cách phát âm không chuẩn hay do có vấn đề với cổ họng. Ngoài ra, có yếu tố tâm lý cũng có thể gây ngọng: Nói ngọng từ bé, nhưng ở nhà người lớn thấy hay hay nên nói theo. Và đến khi lớn thì bé không phân biệt được là đang nói sai. Vì thế để khắc phục tật nói ngọng cho con thì bố mẹ, ông bà và những người trong gia đình tuyệt đối không nên nói theo bé, mà nói theo giọng chuẩn, đúng, để bé tự điều chỉnh.
    CÒn một yếu tố gây ngọng khác mà mình biết nữa là bé bị ức chế ở võ não (ví dụ như bé thuận tay trái, nhưng cứ bắt bé phải làm theo tay phải), điều này sẽ gây ức chế ở 1 số vùng vỏ não, có thể làm bé bị nói ngọng, nói lắp.
    Túm lại, bạn cứ thử test và ghi lại thời điểm bắt đầu tập nói chuẩn cho con, sau đó khoảng 2 tháng lại điều chỉnh bài tập cho con. Bài tập này phải rất kiên nhẫn và động viên, khích lệ con khi có dấu hiệu tiến bộ. Điều quan trọng để không làm ảnh hưởng đến sự luyện tập của con đó là phải hạn chế đến mức thấp nhất việc bé bị trêu vì nói ngọng (cái này càng lớn càng khó), lâu dần sẽ làm bé tự ti và nhút nhát.
    Tập cho con càng sớm thì càng có hiệu quả bạn ạ.
    Chúc cho bé mau khắc phục đựoc nhé!
     
  19. Tùngkem

    Tùngkem Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/8/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Chị ơi bé nhà em thì ngọng cả âm và dấu, con thì thành ton, quả nhãn là quả nhát, n và l thành n hết. Đúng là cháu thuận tay trái nhưng em để cháu tự do làm mọi việc theo tay thuận chỉ trừ có 1 việc là nhờ cô giáo luyện cầm bút tay phải thôi (những lúc tô mầu ở lớp). Dạy cháu nói đúng từ thì mấy lần không nói được thành ra cu cậu k nói nữa. Em thấy có người bảo đến tuổi đi học thì hết ngọng nhưng cũng vẫn lo quá chỉ sợ bé vẫn như vậy thì nguy. Ai biết bác sỹ hay có phương pháp nào cụ thể chữa bệnh nói ngọng thì chỉ giúp em nhé
     
  20. heocoi2508

    heocoi2508 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/10/2008
    Bài viết:
    1,096
    Đã được thích:
    451
    Điểm thành tích:
    123
    Cho con minhf tham gia đàn khỉ này với .Toppic tụt xa quá hôm nay mới thấy để vào đây.
    Mẹ tên Nhung sinh 78
    Con gái Phạm Phương Linh
    Sinh ngày 7/12/2004 (đi học là bị bé hơn các bạn)
    Học trwowngf mẫu giáo tw thục gần nhà
    Năng khiếu: Cũng chwa phát hiện ra năng khiếu gì cả
    Còi nhưng lắm mồm lắm
     

Chia sẻ trang này