Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Bh con đã 3,3kg thi tới lúc sinh chắc phải 3,7kg ý nhỉ?Mình mong con lúc sinh lên đc 3,2kg thì tốt Chúc mừng 2 mc nhé!con yêu mẹ quá nên đúng ngày sn mẹ con yêu đòi ra đây mà!Chúc 2 mc khoẻ
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Em 38 tuần hơn rồi mà vẫn canxi hóa độ 1, con nặng 3,5 kg rồi, dự sinh 15 mà sao thấy lâu quá thể, mong con ra lắm rồi
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Chúc các mẹ mẹ tròn con vuông nhé. Mình cũng mún làm 1e ngựa,cơ mà k hợp với cả bố & mẹ,nên dành cho năm sau vậy
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Năm nay xin được phục vụ các mẹ những món như: treo nôi xinh & đồ chơi trí tuệ của các hãng đồ chơi nổi tiếng! Dành sức sang năm làm tập 2
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào mình cũng độ 1 nhưng con mới gần 3kg thôi,còn 2w cuối mà sao thấy lâu thế
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Chúc mừng cả hai mẹ con nhé! Thế là nhà mình đã có 2 mẹ được gặp bé roài, thích thật! Các mẹ khác cũng sắp roài........
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Hôm qua m đi siêu âm, đc 38t em bé đc 3,8kg rồi. Dự kiến sinh là 17/3 nhưng ngày mai là em đi sinh rồi (đẻ mổ). Hồi hôp, lo lắng như là đi sinh đứa đàu tiên.
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Chúc mẹ tròn con vuông nhé, thế là mẹ cháu sắp đc gặp con yêu rồi
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào chúc mừng mn mẹ tròn con vuông nhé !!!! Chúc mn khỏe, con trv hay ăn chóng lớn :X
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Thế là ngày mai nàng được gặp con yêu rồi! Mình thấy mọi người nói là sinh mổ (lần 2) thường trước dự kiến sinh khoảng 10-12 ngày là ok! Chúc nàng mẹ tròn con vuông nhé!
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào chúc mừng mn mẹ tròn con vuông nhé !!! chúc mn luôn khỏe, con trv hay ăn chóng lớn :XXX
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào e thì 36w2d rồi, siêu âm em bé được 3,1kg, 1 vòng dây rốn quấn cổ. Em cũng hồi hộp lắm, ngày nào cũng nhìn lịch đếm ngày mong gặp con yêu. Mà bụng em vẫn cao lắm các mẹ ah, dạo này lại hay buồn ngủ nữa, em cũng muốn đi bộ nhiều cho dễ đẻ nhưng cứ đi đc 1 tí là lại phải chạy vào đi vs nên em toàn đi bộ loanh quanh trong nhà
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Nhà tháng 3 nhà mình giờ chắc ai cũng nhìn bệ vệ lắm rồi nhỉ Nhà mình toàn kêu con này ngồi chật hết cả chỗ
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào chịu khó đi bộ cho dễ sinh mn ạ, mình chỉ tụt bụng trước khi sinh 1 tuần thôi, còn bụng lúc nào cũng cao chót vót
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào mai mổ thế chắc mẹ nó hồi hộp lắm mình khi chuẩn bị mổ cũng vậy mất ngủ cả đêm à
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Hix, em hơn 38 tuần rồi mà các bác hàng xóm nói em bụng vẫn cao lắm. Em muốn gặp ngựa con quá rồi các chị ơi. Có chị nào tầm này sáng ngủ dậy tay thường khó nắm lại vì cứng khớp không ah ?
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào m 35w3d rùi, sáng dậy vẫn cứ có thói quen duỗi chân vươn vai, hix đến là khổ, đi thì cứ quen đi nhanh lại phải vác bụng kêu buồn cười lắm, vì m lên cân ít (có 9k) mặt mũi như bt ý, chỉ to mỗi cái bụng. tuần trước sa đc 2.7kg, m tính 38w là mổ thôi, tập 2 rùi mà hum qua đi mua đồ cứ lóng nga lóng ngóng, chán quá, giờ cứ nghĩ đến việc bế trẻ con lại sợ, hồi hộp lắm
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào thế thì con vẫn lên cân nữa đấy mn ạ, trộm vía, m 33w đi sa bs bảo bị vôi hóa độ 1 rùi, sớm quá, nên m mổ sớm lun