Cảnh Giác với: Trồng rừng đa cấp. Hiện nay các hình thức Đa cấp đã len lỏi vào WWW.Lamchame.com .Các mẹ đọc để tham khảo và tránh trở thành con mồi của các Cty như thế này nhé.! Mình trích đăng Loạt bài điều tra của báo Lao động: Xâm nhập tập đoàn trồng rừng... đa cấp! Lãnh đạo cấp cao của “công ty cổ phần tập đoàn” RTC. Không thể tin những con số ngất ngưởng mà ban lãnh đạo của Tập đoàn Phát triển rừng toàn cầu (RTC), công bố tại cái gọi là hội nghị “Triển khai các dự án đầu tư và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2010-2020” vừa diễn ra tại 3 miền Bắc - Trung - Nam trong vòng chưa đầy 2 tháng qua, phóng viên Báo Lao Động đã mạo hiểm đăng ký làm chủ “dự án phát triển” vườn ươm quy mô nhỏ nhất - trị giá 40 tỉ đồng - và thâm nhập “đại bản doanh” của RTC tại 68 Phan Đình Phùng, phường Xương Huân, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa... Kỳ 1: Vườn ươm trên giấy Theo chỉ dẫn của Giám đốc chi nhánh RTC tại Hải Phòng và Tuyên Quang, tôi tìm đến trụ sở “công ty mẹ” tại 68 Phan Đình Phùng, phường Xương Huân, TP.Nha Trang. Sau khi trình bày “nguyện vọng”, tôi được gặp người phụ trách dự án phát triển vườn ươm tên là Ba. Chị Ba xởi lởi hướng dẫn: “Nhà cô ở Phú Yên à? Nếu Phú Yên thì hết vườn ươm 160 tỉ đồng rồi, loại 80 tỉ đồng cũng hết rồi, chỉ còn vườm ươm cá nhân 40 tỉ đồng thôi. Thủ tục rất đơn giản. Cô làm 5 ảnh chân dung cỡ 3x4cm, 5 bản photocopy thẻ chứng minh nhân dân (có công chứng), đem đến đây hoặc gọi số điện thoại 0167754780..., gặp tôi - chị Ba Phúc Thịnh. Tôi sẽ nói các em bên ban dự án hướng dẫn cô ký hợp đồng và nộp vào 27.250.000 đồng, ngay lập tức cô được cấp sổ sở hữu cổ phần RTC trị giá 545.000.000 đồng. Có dấu đỏ hẳn hoi đấy nhé! ”. Rừng và tiền trên… giấy Không ngẫu nhiên, trên giấy mời đại biểu dự hội nghị “Triển khai các dự án đầu tư và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2010 - 2020” tại Nha Trang, do Tổng Giám đốc Hoàng Quốc Bình ký, ghi rõ thành phần tham dự gồm đại biểu của tất cả các bộ, ngành trung ương, đại diện lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố và thành viên của tập đoàn (có danh sách kèm theo).Tại hội nghị, một thanh niên tên là Tuyên (dân tộc Dao), tự giới thiệu là Giám đốc chi nhánh RTC tại tỉnh Hà Giang, phấn khởi cho chúng tôi biết: “Nhận giấy mời, biết trước là phải tự bỏ tiền mua vé máy bay và tự túc mọi chi phí trong thời gian dự hội nghị, tốn kém khoảng chục triệu đồng ấy chứ, nhưng rất vui khi mình được Tập đoàn RTC xếp ngang hàng cán bộ lãnh đạo trung ương. Tháng trước, mình đã dự hội nghị y như thế này tại Quảng Ninh. Mình làm cho RTC đã 4 tháng, không nhận lương, nhưng được nhận cổ phần trị giá những hơn 500 triệu đồng, chẳng ai cho mình nhiều thế, tự lo chi phí dự hội nghị cũng phải thôi!”. Chủ vườn ươm đa cấp ngồi chờ tư vấn tại trụ sở Cty Hiển Vinh. Theo lời kể của Tuyên (số ĐT 097373711...), hồi cuối tháng 11.2013, anh được người quen giới thiệu với đại diện của RTC. Sau khi ký hợp đồng và nộp cho RTC 27.250.000 đồng, Tuyên được nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trị giá 545.000.000 đồng do RTC cấp. Công việc chính của Tuyên là phát triển dự án vườn ươm.Tuyên nói: “Công việc cũng đơn giản thôi. Mình là dân thổ địa nên biết rõ ai có đất và thực sự cần vốn thì mời họ tham gia. Yêu cầu của RTC rất thoáng, chủ dự án không cần nộp giấy chứng nhận sở hữu đất rừng, cũng không cần chứng minh nguồn vốn, nhưng nhất thiết phải huy động đủ nguồn nhân lực gồm 30 người. Dự án thì đã có RTC soạn sẵn, bà con chỉ cần nộp ảnh, photo CMND (có công chứng), nộp tiền cho chi phí ban đầu, sẽ được ký hợp đồng làm công nhân viên của RTC. Công ty cam kết sau 4 năm, tất cả các chủ vươn ươm sẽ được sở hữu 10 tỉ đồng, có thể chuyển nhượng, nhưng nếu giữ được 8 năm thì công ty mẹ sẽ cấp vốn cho 40 tỉ đồng”. Chúng tôi hỏi: “Tỉnh Hà Giang đã phát triển được bao nhiêu dự án, ươm những cây gì và đã trồng được bao nhiêu hécta rừng?”. Tuyên đáp: “Dự án thì nhiều, toàn là phát triển dược liệu với cây ăn quả, nhưng chưa trồng cây nào. Làm gì đã có vốn mà làm. Mình phải chờ đến khi nào có tiền mới triển khai”.Tuyên chưa kịp trả lời câu hỏi của chúng tôi, rằng “nếu nhỡ không có tiền, giám đốc sẽ giải thích với bà con như thế nào?”, thì trên diễn đàn, Trưởng ban cố vấn của Tập đoàn RTC - ông Nguyễn Hoàng Lương - báo cáo: “Tính đến hết tháng 12.2013, tình hình thực hiện kế hoạch của tập đoàn phát triển rừng toàn cầu như sau: Tổng số dự án đã tiếp nhận và đưa vào thẩm định là 1.295, qua công tác thẩm định đã lựa chọn được 1.242, dự án có đầy đủ tính pháp nhân, pháp lý và phù hợp với nhiệm vụ của tập đoàn, với tổng mức 608.477 tỉ đồng. Về nhân lực, đến nay RTC đã phát triển được hệ thống tổ chức gồm 20.500 người, ngoài ra còn có 200 doanh nghiệp thành viên với số lượng gần 20.000 người làm trong các DN được hưởng cổ tức 50 năm của Tập đoàn phát triển RTC”. Tuyên nói nhỏ: “Tiền về rồi! Tiền của các tổ chức nước ngoài, nhiều lắm!”, nhưng trên diễn đàn, ông Trưởng ban cố vấn RTC Nguyễn Hoàng Lương công bố: “Trong quý I/2014, sẽ chuyển đổi giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sang ủy nhiệm chi cho các tổ chức, cá nhân để lấy tiền mặt ở các ngân hàng tại địa phương có dự án”.Trong lúc đại diện lãnh đạo RTC lần lượt đọc báo cáo dự án phát triển rừng toàn cầu với tổng trị giá hàng trăm ngàn tỉ đồng gắn với chương trình làm từ thiện lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng, chúng tôi tranh thủ search google tìm kiếm thông tin về RTC. Tại địa chỉ http://www.globalgreen4life.com/, giới thiệu hệ thống tổ chức của RTC gồm 3 cấp: Cấp “đầu não” là Công ty CP DDTXD&PT Hiển Vinh, do ông Cao Văn Xứng làm chủ tịch, đóng đô tại 68 Phan Đình Phùng, TP.Nha Trang. 7 công ty thành viên (cấp 2) đăng ký kinh doanh tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, do các con ông Xứng là Cao Thị Thu Trang, Cao Hữu Trong, Cao Hữu Trí làm chủ tịch. Và cấp 3 là các chi nhánh tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc các công ty “con”.Vấn đề là, website ấy giới thiệu nhiều chương trình, dự án trồng rừng của quốc gia, gắn với nghị định, quyết định... của Chính phủ, nhưng không hề có thông tin về hoạt động trồng rừng của RTC. Lắng nghe tất cả báo cáo tổng kết 5 năm chương trình hoạt động của RTC, chúng tôi nhận thấy, không có chữ nào thể hiện kết quả trồng rừng hay các dự án trồng rừng hiện hữu của RTC. Lập dự án... 30 giây! Bên lề hội nghị, chúng tôi đã làm quen bà Khánh Linh - Giám đốc chi nhánh RTC tại Hải Phòng và đề nghị được giúp đỡ để làm chủ dự án một vườn ươm tại Khánh Hòa. Theo lời bà Khánh Linh, vườn ươm là “át chủ bài” trong dự án phát triển RTC, bởi rất dễ làm nên tốc độ phát triển cực nhanh. Chủ vườn ươm là cấp quản lý trực tiếp, được tuyển dụng nhân sự và ký hợp đồng với RTC. Đối với 30 thành viên ban đầu (cấp thực hiện), nếu ai phát triển được dự án mới thì đương nhiên sẽ trở thành chủ vườn ươm. Quy mô vườn ươm có 3 cấp là trung tâm giống, vườn ươm giống và trại ươm vật nuôi của các tổ chức, thành viên hoặc cá nhân; trong đó trung tâm giống làm nòng cốt cho hệ thống, RTC cam kết đầu tư cho mỗi trung tâm từ 1.000 - 1.280 tỉ đồng. Vườn ươm cây giống và trại ươm vật nuôi cũng có 3 cấp: 40 tỉ đồng, 80 tỉ đồng và 160 tỉ đồng. Bà Khánh Linh hồ hởi vận động: “Tham gia đi em. Chị đang có trong tay 160 tỉ đồng đây. Ở Hải Phòng rất nhiều người đăng ý làm vườn ươm, nhưng không phải dự án nào cũng được thẩm định. Các tổ chức phi chính phủ đã chuyển tiền về Việt Nam cho RTC rồi, song còn phải chờ các chủ dự án tuyển dụng kế toán trưởng và trưởng ban điều hành dự án là giám đốc các doanh nghiệp. Trong tháng này tập đoàn sẽ cử kế toán trưởng dự án. Ban quản lý dự án sẽ hoàn thành việc mở tài khoản chung cho dự án, để làm căn cứ cho RTC ủy nhiệm chi vào cuối quý I. Thời gian sắp hết rồi, em đăng ký nhanh lên, còn chờ thẩm định nữa, hết hạn là không đến lượt đâu đấy”. Hồ sơ dự án trồng rừng và xin hỗ trợ từ thiện chồng chất trong “đại bản doanh” RTC. Bà Khánh Linh “hiến kế”: “Em kêu gọi anh, chị, em hay cô, dì, chú, bác... họ hàng, miễn có đủ 30 người, bảo họ chụp ảnh, photo CMND đưa đi công chứng, rồi nộp cho em. Họ chẳng mất gì lại được chia cổ phần, cổ tức. Còn em thì nộp cho RTC chỉ hơn 27 triệu đồng là có ngay hơn nửa tỉ đồng. Triển khai dự án trong 8 năm sẽ có 40 tỉ!”.Nhận thấy “khách hàng” chậm hiểu, bà Khánh Linh cho chúng tôi số điện thoại và hẹn đúng 3 giờ chiều đến 68 Phan Đình Phùng (Nha Trang), gặp người phụ trách tư vấn dự án vườn ươm. Có một chút lo lắng và hồi hộp chờ cuộc hẹn tại “đại bản doanh” của RTC, chúng tôi hiểu, ban cố vấn của cái gọi là “công ty cổ phần tập đoàn” trồng rừng đa cấp đã nhắm trúng tâm lý con người - chia sẻ trắc ẩn, nhen nhóm hy vọng, đánh thức lòng tham...Bằng cách ấy, RTC đã phát triển hệ thống lên đến hàng chục ngàn thành viên ở khắp cả nước mà nạn nhân chủ yếu là những người thực sự có đất, khát khao đổi đời, nhưng thiếu vốn, thiếu thông tin, thiếu hiểu biết... Và, cũng bằng cách ấy , RTC đã mời được hàng ngàn lượt người ở 63 tỉnh, TP tự lo “khăn gói” đến Quảng Ninh, TPHCM, Nha Trang, tề tựu rất đúng giờ tại các trung tâm hội nghị danh giá nhất, chỉ để nhận... lời hứa!
Ðề: Cảnh Giác với: Trồng rừng đa cấp. Vụ “Xâm nhập Tập đoàn Trồng rừng đa cấp“: Trần tình của những giám đốc cấp tỉnh Lãnh đạo cấp cao của “công ty cổ phần tập đoàn” RTC. Năm 2011, Cty CP đầu tư phát triển kinh tế - rừng bền vững Toàn Cầu (RTC) quyết định thành lập các chi nhánh ở Bạc Liêu. Nhiều người bỗng trở thành... giám đốc. Tuy nhiên, họ chẳng nhận được một đồng lương nào. Mời bạn đọc đóng góp ý kiến cho Báo Lao Động điện tử Tháng 10.2011, ông Trần Thanh Giang (ngụ P.1, TP.Bạc Liêu) được bổ nhiệm làm GĐ Chi nhánh RTC tại Bạc Liêu. Ông Giang làm thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, hằng năm đóng thuế môn bài 1 triệu đồng. RTC hứa sẽ hoàn lại cho ông mọi chi phí và trả lương cao. Đồng thời, yêu cầu ông Giang mua cổ phần tổng giá trị 50 triệu đồng. “Họ nói tôi mua cổ phần 50 triệu đồng, nhưng được ghi giá trị gấp 10 lần. Tôi nhận thấy có gì đó mờ ám nên không mua. Cách đây 3 tháng, người của RTC hẹn tôi ra khách sạn bàn bạc. Tôi nói nếu không trả tiền thì không bàn bạc gì hết. Thế là họ "lặn" luôn” - ông Giang cho biết. Tháng 5.2013, ông Giang đến Cục Thuế tỉnh trình bày vụ việc. Theo biên bản làm việc giữa Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu với ông Giang ngày 7.5.2013: “Tính đến 7.5.2013, Chi nhánh Cty CP đầu tư phát triển kinh tế - rừng bền vững Toàn Cầu tại Bạc Liêu không thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định. Chi nhánh Cty tại Bạc Liêu không hoạt động. Theo trình bày của ông Trần Thanh Giang, Cty CP đầu tư phát triển kinh tế - rừng bền vững Toàn Cầu có hành vi lừa đảo... Cty CP đầu tư phát triển kinh tế - rừng bền vững Toàn Cầu chỉ tạo cớ thành lập các chi nhánh để hoạt động trái pháp luật. Do đó, chi nhánh chấm dứt việc kê khai thuế với Cục Thuế Bạc Liêu kể từ tháng 1.2014”. Cùng cảnh ngộ với ông Giang, tháng 1.2012, ông Nguyễn Văn Định (ngụ P.1, TP.Bạc Liêu) được Hội đồng quản trị Cty CP đầu tư xây dựng thương mại và xuất nhập khẩu Phúc Thịnh (nằm trong khối liên doanh các Cty của RTC) bổ nhiệm làm GĐ chi nhánh tại Bạc Liêu. Ông được ưu tiên mua 50 triệu đồng cổ phiếu của Phúc Thịnh, nhưng giá trị được nhận đến 500 triệu đồng. Ông Định nghi ngờ nên từ chối mua. Ông Định cho biết: “Đến thời điểm này, chi nhánh không hoạt động gì. Mấy năm nay, tôi phải chịu thuế hàng triệu đồng, nhưng Cty Phúc Thịnh không hoàn lại”. Trường hợp khác là một nông dân có tên Chiến ở ấp 19, xã Phong Tân, huyện Giá Rai, Bạc Liêu. Hơn 3 năm trước, người của RTC tìm đến và phong cho ông làm GĐ. Ông Chiến làm hồ sơ thủ tục thành lập chi nhánh. Thế nhưng, chờ hoài chẳng thấy RTC trả tiền lương cũng như không hoàn lại đồng nào tiền thuế và chi phí thành lập chi nhánh. “Đến nay, mọi liên hệ đều bị cắt đứt, người của RTC thì bặt vô âm tín ” - ông Chiến nói.
Ðề: Cảnh Giác với: Trồng rừng đa cấp. Vụ “tập đoàn trồng rừng... đa cấp”: “Cơ ngơi” khó tin của Cty 45.000 tỉ đồng! Tiếp loạt bài điều tra về “Tập đoàn trồng rừng... đa cấp”, PV Báo Lao Động thâm nhập thực tế tại TPHCM và sự thật bất ngờ cho thấy: Cty này "nổ" là có vốn điều lệ 45.000 tỉ đồng, 25 Cty thành viên khắp cả nước, thu hút vốn đầu tư 80.000 tỉ đồng, thế nhưng sự kỳ lạ và mập mờ về trụ sở Cty này khiến chúng tôi... sững sờ! "Trụ sở" đóng cửa... then cài! Tìm hiểu trên các hợp đồng giao dịch mà Cty cổ phần tập đoàn trồng rừng Toàn Cầu (RTC) ghi, lúc thì "trụ sở" chính tại số 139/1A đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh (TPHCM); lúc thì "trụ sở" chính số 243/2/2, đường Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh. PV Báo Lao Động đã tìm đến từng địa chỉ để mục sở thị. Địa chỉ đầu tiên chúng tôi tìm đến bị lạc vào một “ma trận” số nhà mới và số nhà cũ ghi lẫn lộn, chồng chéo. Phải mất nhiều giờ đồng hồ, chúng tôi mới “gặp” đúng địa chỉ, là một ngôi nhà bình thường, rất nhỏ, nằm gần chân cầu Chu Văn An. Tại trụ sở RTC nằm trong con hẻm đường Đinh Bộ Lĩnh (P.26, Q.Bình Thạnh) thì bảng hiệu bị che bằng tấm vải đỏ (!?) Ảnh: Phùng Bắc RTC “nổ” có vốn lên đến 45.000 tỉ đồng, huy động vốn nước ngoài đầu tư hơn 80.000 tỉ đồng làm dự án “vườn ươm và trồng rừng”, vậy mà ngôi nhà ghi là trụ sở trong các văn bản giao dịch cũng như văn bản “báo cáo Văn phòng Thủ tướng Chính phủ” lại là một ngôi nhà dân được thuê làm trụ sở. Bên ngoài cổng đóng kín cửa im ỉm, gọi mãi chẳng thấy ai trả lời. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ngôi nhà này RTC thuê của ông P.N.C. Tuy nhiên, theo một người dân sống gần ngôi nhà này thì Cty này “lạ lắm”, người nào mở khóa cổng vào trong thì lập tức sập cửa lại ngay, chẳng cho thấy là một trụ sở làm việc gì cả mà suốt ngày... đóng cửa. Gọi vào số điện thoại thể hiện trên các giao dịch RTC, thì số 08.35162130 là của chủ cho RTC thuê nhà, còn số 08.35162228 là của RTC nhưng không có ai trả lời và đến nay thì cả hai số đều “tạm ngừng phục vụ” hoặc “xin quý khách kiểm tra lại vì không có số điện thoại này”(!?). Bí ẩn ngôi nhà của tổng GĐ! "Trụ sở" thứ 2 của RTC tại số 139/1A đường Đinh Bộ Lĩnh nằm trong một con hẻm có số cũ là hẻm số 83. Đây là ngôi nhà 3 lầu do một người dân cho thuê với giá 12 triệu đồng/tháng. Bảng hiệu RTC bị che phủ bởi một lớp vải đỏ. Khi hỏi thăm một nhân viên “xin làm thủ tục trồng rừng và vườn ươm”, thay vì đón tiếp khách hàng, nhân viên hỏi ngược lại chúng tôi: “Sao biết Cty ở đây mà đến?”. Chúng tôi phải thuyết phục và sau đó nhận được câu trả lời: “Cty đang bận tổng kết, sếp không tiếp được, anh để lại số điện thoại sẽ liên lạc sau”. Chúng tôi tiếp tục tìm đến địa chỉ nhà riêng của ông Hoàng Quốc Bình (SN 1960, Tổng Giám đốc của RTC) và không khỏi ngỡ ngàng, tư gia của ông tổng giám đốc Cty có vốn 45.000 tỉ đồng lại là một ngôi nhà rất bình dân, nằm sâu hun hút trong con hẻm đường Bành Văn Trân, khu phố 2, phường 7, quận Tân Bình. Nhiều người dân bất ngờ khi chúng tôi cho biết đây là nhà của vị Tổng Giám đốc Cty RTC có vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh là 45.000 tỉ đồng(!?). Theo người dân xung quanh, chủ nhà thường xuyên đi vắng. Cảnh sát khu vực cho biết, ông Bình là người Nha Trang (Khánh Hòa), chuyển đến nhà này ở đã vài năm qua, nhưng sống rất khép kín và thường xuyên vắng nhà. Cũng theo cảnh sát khu vực, mới đây Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng tìm đến và làm việc với địa phương xung quanh nhân thân của ông tổng giám đốc này.
Ðề: Cảnh Giác với: Trồng rừng đa cấp. Xâm nhập tập đoàn trồng rừng... đa cấp (kỳ cuối): “Cty cổ phần tập đoàn” và kỹ thuật lừa đảo Những thành viên chủ chốt và xuất sắc được RTC tuyên dương tại Nha Trang ngày 19.2.2014. Trong tất cả các loại hình doanh nghiệp của Việt Nam, không có khái niệm “công ty cổ phần tập đoàn”, tuy nhiên trên website cũng như tài liệu mà nhóm công ty cổ phần của gia đình ông Cao Văn Xứng tự phát hành, luôn luôn xuất hiện cụm từ “tập đoàn”, “khối liên doanh”, “công ty cổ phần tập đoàn”. Xâm nhập tập đoàn trồng rừng... đa cấp! Báo cáo kết quả hoạt động của RTC giai đoạn 2010-2020 ghi rõ: “Nguồn tài chính đã triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển rừng từ 2010 đến nay lên đến 39 tỉ USD…”. Tuy nhiên, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ năm 2010 đến 2013, Cty Hiển Vinh (theo http://www.globalgreen4life.com/là công ty cấp 1 của RTC, đăng ký vốn điều lệ 3427.198.000.000 đồng) chỉ đóng thuế môn bài mỗi năm 3 triệu đồng và đã 4 lần bị phạt hành chính do vi phạm các quy định của Nhà nước về thuế. Lập dự án, đoạt sổ đỏ và vay vốn Vào Google, nhập cụm từ Cao Văn Xứng và Lê Thị Cẩn, chỉ 0,63 giây, có ngay 226.000 kết quả tìm kiếm, trong đó có rất nhiều bài báo viết về Cty Thịnh An Khương do Lê Thị Cẩn làm giám đốc. Tất thảy thông tin đều phản ánh “cặp đôi” Cao Văn Xứng và Lê Thị Cẩn có bề dày “thành tích” 20 năm trốn thuế và lừa đảo kể từ khi họ đứng tên thành lập Công ty TNHH Hưng Phát, trụ sở tại 137 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang. Năm 1997, sau khi bị “xóa sổ” tại Nha Trang, ông Cao Văn Xứng cùng vợ vào tỉnh Bình Phước, đăng ký thành lập Công ty TNHH chế biến, trồng trọt, chăn nuôi Thịnh An Khương (viết tắt là Cty Thịnh An Khương). Lợi dụng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc khuyến khích các tổ chức, cá nhân hưởng ứng tham gia chương trình trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc..., Cty Thịnh An Khương đã lập nhiều dự án và tìm cách móc nối, liên doanh với một số doanh nghiệp, để được Nhà nước cấp hàng ngàn hécta đất trồng rừng tại các tỉnh Bình Phước, Đắc Lắc, Kon Tum... Mặt khác, Cty Thịnh An Khương cho người len lỏi đến vùng sâu, vùng xa, tìm kiếm những hộ có đất rừng, thực sự muốn trồng rừng, nhưng không có vốn, không có thông tin, thiếu hiểu biết và ngại tiếp xúc với các cơ quan nhà nước để làm thủ tục vay tiền. Theo đó, Cty Thịnh An Khương “ra tay” giúp đỡ bằng cách ứng tiền cho mượn vốn đầu tư ban đầu (từ 15-20 triệu đồng) và hướng dẫn các chủ hộ làm giấy ủy quyền cho người đại diện của Cty Thịnh An Khương được thay mặt chủ đất, đứng ra lo liệu các thủ tục tiếp theo (có chứng thực của chính quyền sở tại). Thường thì Cty Thịnh An Khương chờ gom hồ sơ của khoảng 10-15 hộ, sau đó hẹn mọi người ra Hà Nội làm thủ tục giải ngân, nhưng khi bà con lặn lội đến nơi hẹn, người của Cty Thịnh An Khương lại hẹn và hẹn... Trong quá trình chờ đợi, không ít chủ đất bỗng nhận thông tin, rằng toàn bộ diện tích đất của mình đã bị người được ủy quyền (phía Cty Thịnh An Khương) bán xong với số tiền hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỉ đồng. Kiện tụng sau đó kéo dài, nông dân thất lý, yếu thế nên “tiền mất, tật mang”. Theo lời kể của ông Lê Trọng Lễ (sinh 1945), trú tại thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, khoảng giữa tháng 12.2009, được bà Nguyễn Thị Hẳn ở xã Hòa Hiệp Trung (huyện Đông Hòa) mách nhỏ rằng có một tổ chức phi chính phủ đang triển khai chương trình hỗ trợ vốn đầu tư trồng rừng cho những hộ gia đình nông dân được giao khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng và trồng rừng. Mức hỗ trợ 15 triệu đồng/ha, hồ sơ tài trợ phải được tập trung qua đầu mối là Cty Thịnh An Khương. Nghe mà mừng, ông Lễ rủ thêm 1 người ở cùng thôn là Nguyễn Hữu Chốn (sinh 1980), photocopy công chứng lâm bạ của gia đình mình và 2 người hàng xóm thân thiết khác, tổng cộng 7,7ha. Cuối tháng 12.2009, hai người mua vé xe, lặn lội ra tận Hà Nội xin tài trợ vốn. Tại Hà Nội, đại diện của Cty Thịnh An Khương sắp xếp cho họ ở khách sạn, nhưng phải tự lo chi phí sinh hoạt, ăn uống. Ngày hôm sau, người của Thịnh An Khương đến bảo ông Lễ vận động thêm bà con hoặc người quen nộp sổ đỏ, lâm bạ... cho đủ quy mô 1 dự án tài trợ. Tưởng thật, ông Lễ đã gọi điện thoại về quê, hướng dẫn người thân gửi thêm ra Hà Nội 5 sổ đỏ (tổng cộng 45,5ha), 6 quyết định giao đất lâm nghiệp, kèm theo trích lục địa chính. Theo yêu cầu của Cty Thịnh An Khương, ông Lễ căn dặn người thân phải gửi kèm văn bản của chủ đất ủy quyền cho ông Lê Trọng Lễ nhận tiền tài trợ (có xác thực của UBND xã) và gửi thêm chi phí từ 200.000 - 500.000 đồng/bộ hồ sơ. Trong thời gian ở Hà Nội, 2 ông Lễ và Chốn đại diện các hộ nông dân có nhu cầu trồng rừng ký hợp đồng (soạn sẵn), đại diện Cty Thịnh An Khương là GĐ Lê Thị Cẩn đăng ký hộ khẩu thường trú tại 36 Nguyễn Hữu Huân, phường Phước Tiến, TP.Nha Trang. Ký xong hợp đồng, tiếp tục chờ đợi 20 ngày, hết tiền ăn, 2 người đành “khăn gói quả mướp” về Phú Yên. Thời gian qua, báo Lao Động và nhiều cơ quan báo chí khác ở Khánh Hòa còn nhận được hàng chục đơn thư tố cáo bà Lê Thị Cẩn - Giám đốc Cty Thịnh An Khương xù nợ người dân liên quan đến việc trồng rừng ở TPHCM, Đắc Lắc... Tất cả đơn thư tố cáo đều kèm theo chứng từ nhận nợ, khất nợ của 2 mẹ con bà Lê Thị Cẩn. Các chủ nợ nói trên đã tìm kiếm con nợ khắp nơi, gần đây mới phát hiện bà Cẩn đang ở tại 68 Phan Đình Phùng, TP.Nha Trang, là trụ sở của Cty CP đầu tư xây dựng và phát triển Hiển Vinh (viết tắt là Hiển Vinh), do chồng bà Cẩn là ông Cao Văn Xứng làm chủ tịch và đây cũng là địa chỉ của chi nhánh các công ty do 3 người con của bà Cẩn và ông Xứng làm chủ tịch”. Làm từ thiện và pha loãng mức độ thiệt hại Người dân ở phố Phan Đình Phùng, phường Xương Huân (Nha Trang) phản ánh, từ giữa năm 2013 đến nay, rất nhiều người, trong đó có cả các ni, sư từ miền Bắc, miền Nam tìm đến trụ sở Công ty Hiển Vinh hoặc thuê khách sạn ở gần bên, chờ nộp hồ sơ xin tài trợ từ thiện. Rất lạ là Cty Hiển Vinh xét duyệt hồ sơ thoáng hết cỡ, chỉ cần gửi đơn kèm 5 ảnh, 5 bản CMND photocopy công chứng (hoặc bản scan) và hồ sơ đất (nếu xin hỗ trợ sửa chữa, xây dựng đình, chùa, trại mồ côi). Các đơn vị, cá nhân xin tiền triệu, thì Cty Hiển Vinh cho luôn tiền tỉ hoặc hàng chục tỉ, nhưng không giao tiền mặt mà cấp cho 1 tờ giấy màu đỏ là giấy chứng nhận sử hữu cổ phần của Cty Hiển Vinh. Theo lời Tổng giám đốc Công ty CP phát triển RTC Hoàng Quốc Bình, từ năm 2010 đến nay đã hỗ trợ an sinh xã hội 22.084 đơn vị, cá nhân với tổng số tiền 48.300 tỉ đồng. Việc hỗ trợ gồm 3 bước: Bước 1 là cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mang đúng giá trị tài trợ đã được RTC xét duyệt, bước 2 là cấp tài trợ, hỗ trợ thông qua hình thức chuyển đổi giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sang ủy nhiệm chi cho các tổ chức, cá nhân để lấy tiền mặt ở các ngân hàng tại địa phương có dự án. Thời điểm cấp ủy nhiệm chi là cuối quý I/2014. Trong thực tế, không ít người sau khi đưa “tờ giấy màu đỏ” của Cty Hiển Vinh đến các cơ quan có thẩm quyền, nhằm kiểm tra tính xác thực, mới hay rằng doanh nghiệp này chưa lên sàn chứng khoán mà tự ý phát hành cổ phiếu. Chị Lê Thị Bích Tuyền - phật tử của chùa K.Q ở xã Vĩnh Thái, ngoại ô TP.Nha Trang - kể: “Hồi tháng 6.2013, chùa K.Q được Cty Hiển Vinh tài trợ 10 tỉ đồng. Khi mới nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, các sư cô mừng lắm, nhưng rồi tình cờ đọc trên mạng, thấy báo đăng trước đây chủ công ty này đã lừa đảo nhiều người, sợ liên quan đến lừa đảo, sư cô trụ trì đã đến 68 Phan Đình Phùng, P.Xương Huân, trả tờ giấy màu đỏ và đòi lại giấy tờ của nhà chùa”. Khoảng 10 giờ sáng ngày 24.2, Tuyên - Giám đốc chi nhánh RTC tại Hà Giang - lại gọi điện thoại cho tôi. Tuyên nói: “Tôi đã đọc hết các bài báo viết về RTC, nhưng không sợ. Cả nước làm thế, mình vẫn cứ làm. Nếu có mất cũng chỉ mất có hơn 27 triệu đồng, coi như đánh bạc, chả tiếc! Nhưng, phải xem lại tư cách chính quyền TP.Nha Trang, Khánh Hòa đi. Ai cho phép họ thành lập DN, tại sao biết họ lừa đảo mà cơ quan quản lý nhà nước không thu hồi giấy phép và xử lý theo phát luật?”. Tôi hiểu, bằng cách lôi kéo số đông tham gia hệ thống tổ chức lập vườn ươm đa cấp trên giấy và pha loãng mức độ thiệt hại, RTC đã giảm thiểu được nguy cơ bị tố cáo, đồng thời chuyển áp lực đòi nợ (nếu bị phát hiện hoặc xảy ra tranh chấp) cho các chủ vườn ươm! Rõ ràng, theo thời gian, kỹ thuật lừa đảo của ông Xứng - bà Cẩn ngày càng tinh vi, nham hiểm, nhờ đó mà quy mô hoạt động của RTC ngày càng phát triển với tốc độ cực nhanh. Xin nói thêm, ngày 2.12.2013, Công an Khánh Hòa đã gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo tổ chức kiểm tra, xử lý và thu hồi giấy phép của Cty Hiển Vinh và “khối liên doanh các công ty” nhằm hạn chế hậu quả. Rất tiếc, hoạt động lừa đảo của RTC vẫn tiếp diễn theo chiều hướng ngày càng tăng! Và báo Lao Động sẽ trở lại với vụ việc này trong những số báo gần nhất. Nguồn:Laođộng
Ðề: Cảnh Giác với: ĐA CẤP M cứ nghe đến từ đa cấp là m tránh xa, chả mua bán j hết rồi mn ạ, sao giờ lắm trò đa cấp thế nhỉ
Ðề: Cảnh Giác với: ĐA CẤP Người dân bây h cũng cảnh giác nhiều so với ngày xưa rồi, ngày còn đi học, cứ thỉnh thoảng lại có đứa rủ đi hội thảo, đi 1,2 lần sợ phát khiếp :-s
Ðề: Cảnh Giác với: ĐA CẤP Vậy mà hôm qua có mẹ tương cái chương trình "Bừng sáng Nông Thôn mới" Kiểu nộp tiền mua xe Wave 6,8Tr,VIsion 9.9Tr và AB 18,9TR. Cứ 6 người nộp tiền thì người đầu tiên đc lấy xe với giá như trên.Mà Topic kéo dài đến gần 20tr. Chính vì Topic đó nên mình mới phải lập Topic này đấy.
Ðề: Cảnh Giác với: ĐA CẤP giờ nhiều người cảnh giác lắm, nên những người kd theo kiểu đa cấp hay " sáng tạo" thêm nhiều kiểu lừa đảo núp bóng đấy. các mom nhớ cẩn thận hơn nhé.
Ðề: Cảnh Giác với: ĐA CẤP Cám ơn mẹ DIEP ANH đã thông tin kịp thời cho mọi người biết, nói rộng ra vẫn còn nhiều người nhẹ dạ cả tin lắm
Ðề: Cảnh Giác với: ĐA CẤP nghe đến bán hàng đa cấp em đã muốn trách xa rồi, chứ đừng nói là thử xem SP có tốt ko, ko hiểu sao em chưa bị lừa vố nào, nhưng đọc nhiều thông tin người nhà lừa nhau em ác cảm thế ko biết
Ðề: Cảnh Giác với: ĐA CẤP cũng nghe báo đài nói về vụ huy động hàng tỉ đô của công ty trồng rừng đa cấp này @@
Ðề: Cảnh Giác với: ĐA CẤP Có cái dịch vụ chữa bệnh bằng xoa bóp trị liệu tốt lắm nhưng còn tùy ai làm, và nó giới hạn nhiều thứ trong khi giá quá đắt
Ðề: Cảnh Giác với: ĐA CẤP gio nhieu ng biet den cai nay roi, nhung nhung ng dan vung nong thon, nen tuyen truyên cho ho biet se tot hon....................
Ðề: Cảnh Giác với: ĐA CẤP Hồi mới ra trường em cũng tham gia một lớp bán hàng đa cấp ở Nhổn ý, may lúc đó k xu dính túi, định vay mượn 2tr để mua sản phẩm điện tử gì đó của các bạn giới thiệu mà k vay được. Nghèo cũng có cái hay ghê, k thì em cũng mất tiền rùi.
Ðề: Cảnh Giác với: ĐA CẤP diễn đàn mình em thấy rất nhiều đấy. là mấy top bên mục tặng đồ mà dự hội thảo về mọi vấn đề. có mới chuyên gia nọ kia. em bị 1 buổi đi dự hội thảo "đầu xuân làm bàn chuyện làm giàu" do công ty babylon tổ chức. thực chất là đa cấp trá hình. vào đó chỉ thấy toàn mấy anh chị đa cấp. ăn măc lịch sự, tay cầm cuốn sổ. làm quen, xin số điện thoại, mời đi uống nước nói chuyện. đi chả tiếp thu được cái gì thêm bực mình.