Nhà Chè – QUÁN ĂN LÁO Nằm trên đường Giảng Võ 1 quán ăn được mang tên Nhà Chè nhìn bên ngoài thì có vẻ lịch sự, nhưng một lần đến thì không bao giờ quay lại. Sự bất bình của chúng tôi khi gọi nhân viên nhà hàng ra để làm thủ tục thanh toán, đó là sự LÁO TOÉT về đơn giá tính toán, thái độ phục vụ, ăn nói, cử chỉ......... Một số món ăn chúng tôi bị tính láo: 1/ Chè trong thực đơn chúng tôi gọi 15K/cốc -> Nhân viên chém thành 25K /cốc. 2/ Bát canh ngao thực đơn 30K/bát -> Bị chém thành 40K/bát 3/ Đặc biệt món Bò xào nấm thực đơn 80K/đĩa -> Chặt chém 200K/đĩa. -> Với món chè do nhân viên nhà hàng không biết vô tình hay cố ý tính lên để chặt chém chúng tôi nên phải viết lại hóa đơn với giá 15K -> Với bát canh Ngao và món Bò xào nấm nhân viên luống cuống để giải thích cho chúng tôi; Do anh chị đi đông lên bát canh ngao chúng em ko làm bát mà làm âu to, Thịt bò chúng em xào nấm kim châm nên phải xào bò úc. Trời đất ơi nào có được thịt bò Úc xào nấm Kim Châm, thịt mỡ bò xào thập cẩm hổ đốn các loại nấm thì có. Nhầm lẫn 1 món thì chấp nhận được, đằng này theo thực đơn khách đã gọi mà nhà hàng có thể làm ăn như vậy. Một món thịt bò mà chặt chém khách hàng lên đến gần gấp 3. Chúng tôi ko chấp nhận được sự lừa đảo khách hàng 1 cách chơ chẽ như vậy đòi gặp quản lý. Tưởng sẽ có phương án giải quyết tốt nhất, ai dè gặp đúng dân Chợ búa. Một chị chủ quán bước ra to giọng ngấm nguẩy “Cái này có thể nhân viên nhà hàng sai vì không nói rõ, anh chị muốn thanh toán thế nào cũng được, không thanh toán thì trừ vào lương nhân viên” ròi quay ngoắt đi. Choáng quá! Choáng quá! Ra về chúng tôi qua cửa còn bị bà chủ chợ búa này rủa cho 1 món tráng miệng – đúng chất chợ búa. Lời cảnh báo cho các bác tránh xa! Sự sai lầm nhớ đời của chúng tôi khi bước vào quán này – KHÔNG BAO GIỜ QUAY TRỞ LẠI.
Em cung biết quán này nhưng trước ăn ở đó giá cũng hợp lý, lâu rồi ko đến, ko nghĩ giờ họ lại phục vụ chán thế này .
nó nằm trên đường giảng võ gần núi trúc nhìn sang đó chị, gần lẩu genki tự chọn, hì mà lẩu genki chỗ giảng võ ăn cũng hơi tệ , dạo này thấy dãy mấy quan ăn liền kề chỗ đó làm ăn chán thật
Không chấp nhận được đạo đức kinh doanh của bà chủ quán. Vì là chủ một nhà hàng cũng có tiếng ở HN thì phải biết cư xử với khách hàng khi có chuyện xảy ra, chứ không phải vô trách nhiệm với việc sai lè lè của nhân viên (theo như giải thích của chủ quán là sự tăng giá là do lỗi nhân viên). Đã làm ăn ko rõ ràng, chặt chém khách hàng lại còn giở giọng chợ búa. hichic...từ giờ chắc mình cũng phải cảnh giác, không vào đây ăn nữa.....
Quán này có lần mình cùng ông xã vào rồi. Lúc đó phong cách phục vụ mình thấy hài lòng lắm mờ. Sao bây h xuống cấp thế nhỉ
ơ lẩu genki cũng là của nhà chè lun nhá. Mặc dù tớ làm ở Núi trúc nhưng chẳng bao h đến đấy ăn cả. Tớ ko thik cái quán đấy ngay từ cái nhìn đầu tiên
Mình vẫn hay ăn ở đây nhưng chưa gặp phải trường hợp này lần nào. Đồ ăn gọi chậm - có; thanh toán chậm - có; tính nhầm - chưa gặp. Còn riêng vụ chủ quán thì mình hoàn toàn bất ngờ. Chưa bao giờ mình thấy chị ấy như thế. Còn có hai bạn phục vụ ngày xưa giờ chắc lên chức sup thì rất khó tính. Có một vài lần dính vào hai bạn ấy mình gọi ngay chị chủ ra. Chị ấy rất nhẹ nhàng xin lỗi mà. Chị chủ quán gầy gầy tóc xoăn dài ấy.
ơ thế hả chị. xã em chưa ăn lẩu kiểu đó bao giờ, rủ đi ăn cứ tưởng genki giống kichi kichi. hic nhưng ăn ở đó chán chết, toàn cá đông lạnh, đụa phụ với rau
Món tráng miệng đấy là: "Lần sau đến cho ăn cái l..." bó tay, mình cũng là 1 người trong nhóm hôm đó đây. Nguyên văn đoạn tranh luận về "bò xào nấm thế này" - Tại sao món "Bò xào nấm" trong menu ghi 80k chị lại tính những 200k? (Trong menu chỉ có duy nhất 1 món bò xào nấm k có món j khác tương tự) - Tại vì bọn em gọi Gầu bò xào nấm kim châm mà gầu bò đắt... - Đâu, bọn em được nghe em NV giới thiệu có món bò xào nấm kim châm, nhìn trong menu thấy bò xào nấm có 80k nên bảo em í là ờ thế cho chị bò xào nấm kim châm chứ có gọi Gầu bò đâu? (mở cái tờ ghi order ra rõ ràng ghi là Bò xào nấm kim châm chứ k phải Gầu bò) - (đuối lý) À thế thì tại vì của em là xào nấm kim châm mà nấm kim châm đắt... - Chị ơi nấm kim châm của chị chắc được khoảng 10 sợi, còn lại là nấm tổng hợp toàn nấm mỡ nấm hương! - Thì Gầu bò phải xào với nhiều loại nấm nó mới ngon... mà thôi đấy là do NV nó k nói rõ, anh chị muốn trả tiền thế nào thì trả, k thì trừ vào lương NV! và khi ra cửa thì đc thêm món "tráng miệng" như trên!
hix nhà e ở gần đó nè. ăn 1 lần nhớ mãi vì chè toàn đường hóa học, đắt đỏ ko tương được, còn món lẩu thì chỉ có rau và trứng là nhiều,thịt ôi cá ươn...kinh khủng.